Trong chuyến thăm và chia sẻ yêu thương đến buôn Eadrai (xã Tân Tiến, tỉnh Đăk Lăk), vào sáng thứ Bảy, ngày 16/5/2026, các Sơ ban Bác Ái Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang đã trao tặng 20 chiếc xe đạp, 260 phần quà (60 phần cho các gia đình khó khăn và 200 phần dành cho trẻ em), cùng với một số vật phẩm khác.
Sáng thứ Bảy, ngày 16/5/2026, khi ánh bình minh vừa hé rạng, các Sơ ban Bác Ái Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang đã lên đường thi hành sứ vụ yêu thương, mang theo những phần quà được góp từ sự quảng đại nâng đỡ của quý ân nhân đến với vùng sơn cước.
Sau gần 5 giờ di chuyển, vượt qua chặng đường gần 200km, vượt dốc đèo gập ghềnh, băng qua những con đường núi quanh co, vào khoảng 10h30, các Sơ đã đến buôn Eadrai (xã Tân Tiến, tỉnh Đăk Lăk). Miền sơn cước hôm ấy đã đón các Sơ Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang bằng một bầu khí dịu mát sau những ngày dài nắng gắt và cơn mưa tầm tã vào ngày hôm trước. Vừa xuống xe, các Sơ liền tất bật xắn tay khiêng vác từng thùng hàng lớn, từng chiếc xe đạp từ xe tải xuống mà quên đi sự mệt mỏi sau một hành trình dài. Nhìn nụ cười đơn sơ của các em, thấy được sự háo hức đợi chờ của bà con nơi đây, các Sơ chỉ mong muốn làm cách nào nhanh nhất để những món quà được trao tặng đến tay mỗi người. Cùng với sự hỗ trợ của các Sơ Khiết Tâm Đức Mẹ đang phục vụ tại 3 cộng đoàn thuộc giáo phận Ban Mê Thuột, 60 phần quà dành cho các hộ gia đình và 200 phần quà dành cho trẻ em đã được xếp gọn gàng vào những túi quà xinh xắn gói trọn tâm tình sẻ chia. Trong đợt này, các Sơ còn trao tặng 20 chiếc xe đạp để tiếp sức các em trên con đường đến nhà thờ và đến trường học. Những chiếc bánh bao mang hương vị Nha Trang, những cái trứng luộc, những trái xoài, từng bộ quần áo, những cái mũ, đôi dép… cũng được các Sơ gói ghém để mang đến cho bà con buôn Eadrai.
20 Xe Đạp: “Cùng Em Hướng Đến Tương Lai”
Trao tặng xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động trong Chương trình hỗ trợ học sinh nghèo “Cùng Em Hướng Đến Tương Lai” của Ban Bác Ái Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các Sơ hy vọng rằng những chiếc xe đạp được trao tặng không chỉ giúp các em học sinh rút ngắn quãng đường từ nhà đến trường, mà còn là sự động viên lớn lao về tinh thần, tiếp sức cùng các em trên con đường học tập, giúp các em có thêm động lực để cố gắng vươn lên, học giỏi, trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội. Những chiếc xe đạp sẽ giúp các em chở tri thức, chở cố gắng và chở cả những ước mơ, hoài bão về một tương lai tươi sáng hơn.
Hỏi thăm các Sơ đang phục vụ ở đây, trò chuyện với các em hay những cha mẹ đi cùng mới nhận ra rằng: mỗi em được nhận xe là câu chuyện chứa đựng ước mơ của một gia đình. Có em hằng ngày phải đi bộ hàng chục cây số để đến trường. Có ước mơ đến trường sắp phải dừng lại vì ba mẹ quá bận với công việc nương rẫy nên chẳng ai chở em đi học
Tin rằng mỗi chiếc xe được trao tặng sẽ góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng hành, tiếp thêm động lực để các em viết tiếp ước mơ đến trường. Những vòng xe đạp quay đều trên những nẻo đường trong buôn sẽ đưa các em đến khám phá những vòng xoay của kho tàng tri thức và cánh cửa đức tin.


260 Phần Quà: Sẻ Chia Tình Người, Lan Tỏa Yêu Thương,
Trong chuyến thăm buôn Eadrai đợt này, các Sơ Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang cũng đã trao tặng 260 phần quà. Trong đó, 60 phần quà dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 200 phần quà gởi trao niềm vui cho các em thiếu nhi.
Mỗi phần quà lớn gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, bánh, nước mắm, xì dầu, tương ớt, dầu ăn, đường, hạt nêm, kem – bàn chải đánh răng, xà phòng viên. Bên cạnh đó, còn có những bộ quần áo, áo khoác, xoài… Trong số 60 phần quà lớn, có 40 phần quà được hỗ trợ từ quỹ Hồng ân, 20 phần quà còn lại là tấm lòng quảng đại sẻ chia của… Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng biết bao tình yêu, sự hy sinh, lòng cảm thông và sự sẻ chia, như một dấu chỉ của tình yêu và sự quan tâm mà quý ân nhân, qua các Sơ để trao gửi đến anh chị em nơi miền sơn cước. Mỗi phần quà được trao đi không chỉ dừng lại ở những giá trị vật chất còn gửi gắm biết bao tình thương mến thương dành cho nhau. Qua ánh mắt và nụ cười của bà con buôn Eadrai, các Sơ cũng nhận lại niềm vui, sự bình an từ trong sâu thẳm tâm hồn, khi thi hành sứ mạng thừa sai Khiết Tâm.
200 túi quà “lỉnh khỉnh” đủ thứ (vở, kem – bàn chải đánh răng, bánh, xà phòng viên, 5 gói mì tôm, 1 lon sữa đặc) được các Sơ trao tận tay cho các thiếu nhi đang hiện diện tại điểm trao quà. Bên cạnh đó, các em còn được nhận những chiếc mũ và cả những đôi dép đủ màu sắc, đủ kiểu dáng, xinh xắn, đáng yêu như chính dáng vẻ hồn nhiên, đơn sơ của các em nhỏ buôn Eadrai. Đội cho em chiếc mũ lên đầu, bỗng thấy lòng mình cũng ấm theo nụ cười của các em.
Những yêu thương của các Sơ Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang cùng với các ân nhân còn được gởi gắm nơi những chiếc bánh bao thơm phức, những quả trứng gà trọn vẹn nghĩa tình. Cầm trên tay hộp bánh bao và những quả trứng gà, nụ cười rạng rỡ trên từng khuôn mặt từ người lớn cho tới trẻ em.



******************
Sự hiện diện của các Sơ Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang nơi buôn làng xa xôi của vùng sơn cước đã trở nên nguồn an ủi dịu dàng cho những con người nơi đây. Các Sơ tựa như những sứ giả của lòng thương xót. Trên những gương mặt khắc khổ, rám nắng bởi cuộc sống mưu sinh vất vả trên nương rẫy dường như dần hé nở niềm vui và ánh lên hạnh phúc của những tâm hồn cảm nhận được rằng mình không bị lãng quên, nhưng vẫn được yêu thương, được đỡ nâng giữa những khó khăn của cuộc đời. Đó chính là những dấu chỉ của niềm an ủi và hy vọng cho hành trình lan tỏa tình yêu, sẻ chia và nâng đỡ nhau trong cuộc đời. Những chiếc xe đạp hay những phần quà, những vật phẩm được các Sơ trao tặng hôm nay sẽ mang đầy hơi ấm của Tin Mừng, để có thể chạm đến trái tim của những người trong buôn Eadrai, để họ nhận ra rằng tình yêu Thiên Chúa vẫn luôn bao bọc, đồng hành với họ trong cuộc sống và tình người vẫn mãi luôn tỏa lan tình thương mến thương.
Sơ Maria Thiên Phúc – trưởng Ban Bác Ái của Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ chia sẻ tâm tình rằng: “Các Sơ luôn hy vọng sẽ có thêm điều kiện để tiếp tục tiếp bước đến trường cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng những phần quà, những nhu yếu phẩm cho nhiều anh chị em ở những nơi khác, nhờ sự đồng hành, sẻ chia và hỗ trợ của những tấm lòng quảng đại của Quý Ân Nhân xa gần”.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn nâng đỡ và đồng hành với chị em Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang trong sứ mạng truyền giáo, cùng chúc lành cho quý ân nhân luôn được an mạnh trong tình yêu Chúa. Ước mong rằng ánh sáng Tin Mừng tiếp tục tỏa lan nơi những buôn làng miền sơn cước, để tình yêu và niềm hy vọng của Chúa được nảy mầm trong tâm hồn mọi người.
Bài: Tâm Đan - Ảnh: Hồng Hương


