Bản tin Hội Dòng Thứ Tư, 09/09/2026 --:--:--
Lịch hôm nay Thứ Tư tuần XXIII Mùa Thường Niên · Mùa Thường Niên · Màu Xanh lá
HỘI DÒNG Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
Thứ Tư tuần XXIII Mùa Thường Niên Sống hôm nay thật tốt là lời cầu nguyện đẹp. — Theo Thánh Phanxicô Salêsiô
Tin Hội dòng Đăng lúc 31/08/2026 16:08 · 466 lượt xem

Ban Bác Ái Khiết Tâm Đức Mẹ đem yêu thương đến với bà con nghèo vùng núi Xuân Sơn và niềm vui cho Người Khiếm Thị Ninh Hòa

Ban Bác Ái Khiết Tâm Đức Mẹ đem yêu thương đến với bà con nghèo vùng núi Xuân Sơn và niềm vui cho Người Khiếm Thị Ninh Hòa
Với tinh thần bác ái và thao thức sẻ chia, ngày 25/8/2026, các nữ tu Khiết Tâm đã hiện diện tại giáo xứ Xuân Sơn (Vạn Ninh, Khánh Hòa) và Hội Người mù Ninh Hòa, mang theo những yêu thương và những gói quà gói…


Ngày 25/8/2026, cùng với Mẹ Maria, chị em trong Ban Bác Ái của Hội dòng Khiết Tâm đức Mẹ Nha Trang đã vội vã lên đường, đem yêu thương sẻ chia cho những gia đình khó khăn ở giáo xứ Xuân Sơn và trao tặng những phần quà, mang lại niềm vui cho người khiếm thị Ninh Hòa. 

Với tinh thần bác ái và thao thức sẻ chia, ngày 25/8/2026, các nữ tu Khiết Tâm đã hiện diện tại giáo xứ Xuân Sơn (Vạn Ninh, Khánh Hòa) và Hội Người mù Ninh Hòa, mang theo những yêu thương và những gói quà gói trọn ân tình. Đó là tình yêu quan phòng của Chúa, tình yêu quảng đại sẻ chia của quý ân nhân và tình yêu hiện diện, lời thăm hỏi ân cần của các sơ Ban Bác Ái Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ. Tất cả đều mong ước lan toả tình yêu thương, thắp thêm một chút ánh sáng và khơi dậy niềm hy vọng cho những cảnh đời kém may mắn, những tâm hồn đang bi quan trước nghịch cảnh cuộc sống. 

Đem yêu thương đến những gia đình khó khăn vùng Xuân Sơn

Đặt chân đến giáo xứ vùng núi Xuân Sơn, chị em Khiết Tâm bước xuống khỏi chiếc ô tô để đến với những gia đình khó khăn bằng những chiếc xe máy chất đầy những gói quà yêu thương. 10 gia đình mà chị em đến thăm là những mái nhà thô sơ, nằm trong những hẻm sâu, nhỏ hay cạnh dưới chân núi. Các phần quà gồm 15 kí gạo, 30 gói cháo, hũ chanh muối và một số nhu yếu phẩm như mì tôm, đường, mắm, ngũ cốc, kem – bàn chải đánh răng, bánh… Mỗi phần quà được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm thông điệp yêu thương, lan tỏa tinh thần nhân ái. 

Mỗi gia đình là một câu chuyện buồn, là những cảnh đời còn nhiều bất hạnh. Có gia đình cụ bà neo đơn, tuổi cao sức yếu. Có gia đình có 5 người con thì đã 4 người mắc bệnh trầm cảm – tâm thần và người con con út lại bị tai nạn giao thông nặng. Có người bị teo cơ, phải di chuyển, lết đi bằng đôi bàn tay… Qua từng câu chuyện đời, từng tâm sự chất chứa những lo toan và thử thách, các sơ đã dành thời gian lắng nghe, cảm thông và chia sẻ. Dường như sự hiện diện chân thành của chị em Khiết Tâm đã phần nào mang lại niềm an ủi, động viên và khơi lên nơi họ niềm hy vọng giữa những bộn bề của cuộc sống, giúp các gia đình cảm nhận được sự quan tâm, nâng đỡ và sức mạnh tinh thần để tiếp tục vững bước trước những khó khăn của cuộc sống.

Đem niềm vui đến với người khiếm thị Ninh Hòa

Chiều 25/8/2026, bước chân tông đồ của các Soeurs Ban Bác Ái Khiết Tâm lại tiếp tục đến với Hội Người mù Ninh Hòa. Chuyến xe chở quà vừa dừng trước cổng đúng như đã hẹn, những tiếng reo mừng, chào hỏi đã ríu rít vang lên ví như những người thân lâu ngày gặp lại. Những con người với đôi mắt không còn sáng nhưng con tim, tấm lòng của họ lại ngời sáng niềm vui gặp gỡ. Các sơ Khiết Tâm đã nhiều lần đến với Hội người mù Ninh Hòa nên khi sơ trưởng Ban Bác Ái vừa cất lời: “Chào quý bà con!” thì mọi người đã vỗ tay reo vui: “A, sơ Thiên Phúc!”.

Những người khiếm thị ở đây luôn nỗ lực, kiên cường vượt lên số phận bằng việc bó từng cây chổi để mưu sinh nhưng cuộc sống vẫn chồng chất khó khăn. 30 phần quà được trao gởi đến quý bà con trong dịp này là những phần “gạo hồng ân”, những hũ chanh muối ân tình và những nhu yếu phẩm cần thiết góp thêm chút yêu thương, thắp thêm chút ánh sáng, thêm chút gia vị cho những bữa ăn đạm bạc của những tâm hồn luôn khát khao nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của mình nhưng lại không thể. Bà con khiếm thị còn được các sơ Khiết Tâm “chiêu đãi” mỗi người một tô bánh canh ghẹ và một chai sữa chua. Tiếng muỗng khua vào tô múc lên những cọng bánh canh, tiếng sột soạt của những chai sữa chua đã cạn, tiếng cười, tiếng cám ơn… tất cả tạo nên một bầu khí tràn ngập yêu thương và an bình nơi căn phòng nhỏ của Hội người mù Ninh Hòa. 

***************

Đối với chị em Khiết Tâm Đức Mẹ, việc thăm viếng người nghèo, người đau yếu, neo đơn hay những hoàn cảnh kém may mắn là một trong những nét chính yếu trong Linh đạo, đặc sủng và sứ mạng của người nữ tu Khiết Tâm. Chị em luôn được mời gọi sống họa ảnh Đức Mẹ Khiết Tâm giữa đời, với “một trái tim quảng đại, luôn hăm hở dấn thân phục vụ; một trái tim tông đồ nhiệt thành, luôn quan tâm giới thiệu Đấng Cứu Thế; một trái tim tế nhị, luôn cảm thông nỗi vui buồn của tha nhân và chuyển cầu cho họ…” (Hiến pháp điều 8). 

Chuyến đi nối dài yêu thương đã khép lại trong bầu khí vui tươi và đầy tình thân. Điều còn đọng lại không chỉ là những món quà đã được trao gởi nhưng còn là những dấu ấn của sự gặp gỡ, nối kết và sẻ chia. Ước mong tấm lòng quảng đại của quý ân nhân và những bước chân yêu thương, sự hiện diện và lời cầu nguyện của chị em Khiết Tâm Đức Mẹ sẽ góp phần trao ban và lan tỏa tình yêu Chúa đến với mọi người, rắc gieo niềm hy vọng giữa những đau khổ của nhân loại hôm nay và thắp lên ánh sáng cho những mảnh đời còn nhiều bất hạnh. 


Đan Mai

Bài liên quan