Trong tâm tình tri ân và niềm vui tạ ơn, lúc 5h00 sáng ngày 01/8/2026, tại nhà nguyện Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, Học viện Têrêxa Avila đã tổ chức thánh lễ bế giảng khóa II – năm học 2025 – 2026 và trao chứng chỉ tốt nghiệp cho 7 học viên lớp Hằng.
Thánh lễ tạ ơn được Cha Phanxicô Xaviê Bùi Nguyên Duy - Thư ký kiêm Đặc trách Văn phòng Tòa Giám mục Nha Trang chủ tế. Đồng tế với ngài là các Cha giáo giảng dạy tại Học viện Têrêxa Avila.


Ngay từ lời dẫn lễ, cộng đoàn được mời gọi cùng chung lời tạ ơn Thiên Chúa, vì biết bao ơn lành Ngài đã ban xuống trên từng bước thăng tiến và phát triển của Học viện Têrêxa Avila từ lúc hình thành cho đến hôm nay, cách riêng là trong niên khóa vừa qua. Chính tình yêu và ân sủng của Chúa đã dưỡng nuôi đời sống đức tin, nâng đỡ sự trưởng thành, để các học viên không ngừng học hỏi, đào sâu tri thức và chuẩn bị hành trang cho sứ vụ mai ngày. Niên khóa vừa qua tiếp tục ghi đậm và rõ nét dấu ấn của tình yêu quan phòng của Chúa dành cho Học viện qua từng con người, từng biến cố và đặc biệt là qua những thành quả đã gặt hái được. Đặc biệt, Hội dòng hân hoan chúc mừng và tạ ơn với 7 chị lớp Hằng đã hoàn thành khóa Thần học căn bản sau 2 năm miệt mài, nỗ lực, kiên trì cộng tác với ơn Chúa ban. Đây là khóa đầu tiên trọn vẹn chương trình 2 năm Thần học của Học viện dòng Khiết Tâm Đức Mẹ.
Trong bài giảng, Cha chủ tế tiếp tục mời gọi cộng đoàn chung lời tạ ơn Thiên Chúa, vì ngày hồng phúc ngập tràn niềm vui khi các học viên đã gặt hái được thành quả sau những năm tháng gieo trồng từ kiến thức Kinh Thánh, Tín lý, Phụng vụ, Luân lý, Thần học linh đạo, Giáo luật Giáo Hội… Cha đã nhắn nhủ rằng: “Kho tàng tri thức của Hội thánh rất phong phú và đã được gìn giữ và phát huy từ biết bao nhiêu là vị chứng nhân đức tin, của các thánh, các tiến sĩ Hội Thánh, trong đó có thánh Anphongsô mà Giáo Hội kính nhớ hôm nay. Đứng trước ngưỡng cửa của chặng đường mới, phụng vụ Lời Chúa hôm nay như đặt ra cho chúng ta một câu hỏi: điều gì thực sự làm nên căn tính của một người nữ tu đích thực, có phải là bằng cấp học vị, có phải là kho tàng kiến thức hay là khả năng huấn dạy và quản trị cộng đoàn? Trang Tin Mừng hôm nay đưa ra lời đáp cho câu hỏi ấy qua chính cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria. Sự cao cả của Mẹ không nằm ở việc Mẹ biết thật nhiều, hiểu thật rộng nhưng ở chỗ Mẹ luôn biết lắng nghe Thiên Chúa. Thánh Giáo Hoàng Phaolo VI từng khẳng định: “Đức Maria đáng được noi gương vì Mẹ là người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo nhất của Đức Kitô”. Khi sứ thần Gabriel truyền tin, Đức Maria chưa thể hiểu trọn vẹn chương trình cứu độ. Trước mầu nhiệm cao cả ấy, thái độ đầu tiên của Mẹ chính là thinh lặng và lắng nghe. Thánh sử Luca ghi lại rất tinh tế: “Trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩ gì?” Đức Maria không phản ứng vội vã, không tranh luận cũng không lấy suy nghĩ riêng để đo lường ý định của Thiên Chúa. Câu hỏi Mẹ thưa với sứ thần Gabriel: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào?” không phát xuất từ sự hoài nghi nhưng từ khát vọng hiểu biết để có thể vâng phục một cách trọn vẹn nhất. Đó là tâm thế của một người môn đệ luôn sẵn sàng học hỏi trước mầu nhiệm Thiên Chúa… Nền thần học của Hội Thánh không phải là nổ lực giải thích tất cả mọi mầu nhiệm Thiên Chúa một cách rốt ráo nhưng là hành trình bước vào mầu nhiệm với một tâm hồn khiêm tốn, đơn sơ, biết lắng nghe và chiêm ngắm sau những năm tháng miệt mài học tập. Món quà quý nhất mà chị em nhận được không phải là tri thức có sẵn cho mọi câu trả lời về đức tin của mình nhưng là biết đặt ra những câu hỏi đúng, tìm kiếm chân lý và luôn cúi mình trước mầu nhiệm vô biên của Thiên Chúa. Chính trong thái độ khiêm tốn ấy, tri thức thần học mới thật sự trở thành sự khôn ngoan dẫn đến tình yêu, sự thánh thiện và hành động phục vụ. Ngày hôm nay, Giáo Hội qua Hội Dòng trao cho các chị em tấm bằng nhưng Thiên Chúa trao cho một sứ mạng. Ước gì trên mọi nẻo đường phục vụ chị em luôn mang theo hành trang quý giá mà Đức Maria đã để lại cho Hội Thánh. Ước mong rằng chị em có một đôi tai luôn biết lắng nghe Lời Chúa, có một trái tim luôn biết ghi nhớ và suy niệm trong thinh lặng và một cuộc đời luôn biết khiêm tốn thưa tiếng xin vâng như Đức Maria, để mỗi ngày chị em được Thiên Chúa tiếp tục thực hiện những điều kỳ diệu của Nước Trời.”
Năm học mới của Học viện Têrêxa Avila đã được khai giảng ngày 04/9/2025. Qua lời tường trình tổng kết của Soeur Giám đốc Học viện, được biết: Trong niên khóa 2025 – 2026, Học viên gồm 53 em, trong đó 24 em thường trực (9 Tiền Vĩnh Khấn, 7 học viên năm I, 8 học viên năm II) và 29 em mục vụ tông đồ tại các cộng đoàn. Năm học vừa qua, các học viên khóa thần học căn bản đã hoàn thành 28 môn và một số chuyên đề, kỹ năng bổ trợ cho sứ mạng thừa sai của những người nữ tu Khiết Tâm. Với lớp Tiền Vĩnh khấn, chương trình được ưu tiên thời gian cho việc cầu nguyện, nội tâm hoá đời sống đời sống thiêng liêng và tiếp tục đào sâu Hiến pháp, lịch sử hội Dòng, đời sống thánh hiến. Các em học viện mục vụ tông đồ đã thi hành sứ mạng Khiết Tâm nơi các cộng đoàn và hàng tháng đều đặn quy tụ về học viện để cùng học tập, chia sẻ đời sống thiêng liêng, gặp gỡ huynh đệ và tĩnh tâm.
Sống châm ngôn của thánh bổn mạng Têrêxa Avila: “Mình Chúa thôi là đủ”, các em học viện đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm, không chỉ học để trau dồi tri thức, mà còn học để chuyển trao những điều ấy cho mọi người. Thật vậy, “vô tri bất mộ” – không hiểu thì sẽ không yêu và không thể biểu hiện tình yêu một cách trọn vẹn. Người nữ tu không thể đem Chúa đến cho người khác nếu trong lòng mình không có sự hiện diện của chính Chúa và nơi con người mình không có một tình yêu Giêsu nồng nàn. Bên cạnh những cố gắng của các em là những hy sinh âm thầm, sự quan tâm nâng đỡ tận tình và tình yêu quảng đại của Soeur Tổng Phụ trách, quý Soeurs Tổng Cố vấn, quý Soeurs nguyên Tổng phụ trác, những lời nguyện cầu của quý Soeurs Hưu dưỡng, những bài học được trao gởi nhờ quý Cha giáo, quý Srs giáo và tình yêu liên đới toàn thể quý chị em trong đại gia đình Khiết Tâm, đã trở thành những dòng suối ân sủng, âm thầm bồi đắp và nâng đỡ Học viện Têrêxa Avila trên hành trình đào luyện, nhờ đó mỗi học viên được an tâm học tập, lớn lên trong đời sống thiêng liêng, nhân bản và tri thức.
Với 7 em lớp Hằng tốt nghiệp hôm nay, hai năm học Thần học căn bản là một khoảng thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ để góp phần làm nên tương lai trong đời dâng hiến của mỗi người. Tương lai mà mỗi Hằng sẽ bước tới trên hành trình phía trước đã được bắt đầu, chuẩn bị, hun đúc từ nơi Học viện Têrêxa Avila. Nhờ ơn Chúa nâng đỡ, bảo bọc, các em đã cùng với quý Soeurs đặc trách vượt qua những khó khăn ban đầu của những ngày học viện mới được hình thành, để rồi các em dần được lớn lên và trưởng thành, không chỉ trong đời sống tri thức mà còn trong đời sống nhân bản và thiêng liêng.
Cuối thánh lễ, các học viên lớp Hằng đã hân hoan đón nhận chứng chỉ thần học từ Soeur Tổng Phụ trách và mạnh dạn thưa lên lời đoan nguyện cùng ước nguyện được sai đi, đánh dấu thành quả của sau hai năm học tập và hướng tới sứ vụ trong tương lai trong tình yêu quan phòng của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Những kỉ niệm và những hình ảnh đẹp của gia đình Học viện được gợi nhắc lại qua lời cám ơn của em đại diện.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí hân hoan tràn đầy niềm vui và tri ân. Cộng đoàn hướng về Mẹ Maria trong bài ca tạ lễ: “Cùng Mẹ con sẽ hiên ngang thắp vào đời ánh nến lung linh, tuổi trẻ như nắng mai, rộn ràng những tiếng cười, đón chờ phút giây đăng trình vào hành trình.” (Nhạc phẩm: “Cùng Mẹ tiến bước” – Trầm Hương).
Niềm vui tạ ơn trong ngày bế giảng của Học viện Têrêxa Avila, cách riêng là hạnh phúc của các em Hằng trong ngày tốt nghiệp được nối dài và mở ra một chặng đường mới, một hành trình đem những điều đã học vào sống giữa đời thường, với trái tim bừng cháy yêu thương của Đức Kitô.
Tâm Đan















