Khoá thường huấn đã đưa chị em về bên Mẹ Tà Pao. Nơi đây chị em được tiếp thêm sức sống thiêng liêng và dưới bóng cánh dẫn dắt của Mẹ, chị em lại can đảm mạnh mẽ hơn trong sứ vụ Tông đồ truyền giáo.






Bài chia sẻ của Cha Gioan đã để lại ấn tượng sâu sắc nơi các chị về hình ảnh người nữ tu mang trong mình sứ mạng rao giảng Tin Mừng được ví như hình ảnh ông bán cà rem. Ông bán cà rem ấy không ngần ngại len lỏi khắp cùng ngõ ngách dùng tiếng rao của mình để đem lại sự ngọt ngào tươi mát cho mọi người. Hình ảnh của Thánh Phanxicô Assisi cũng vậy, Ngài cũng đã dùng tiếng chuông reng len lỏi khắp nơi đem Tin Mừng đến với mọi người.
Khoá thường huấn gợi mở cho chị em những suy nghĩ và tự vấn bản thân về sứ mạng truyền giáo “Tôi đã truyền giáo chưa và đã truyền giáo như thế nào?”.
Một chị Khiết Tâm là học viên trong khóa thương huấn chia sẻ: “Em luôn mang trong mình lý tưởng truyền giáo khi bước chân vào nhà dòng, có lúc ý thức ấy trỗi dậy mạnh mẽ nhưng cũng có lúc ý thức ấy bị phai mờ dần theo thời gian bởi những khó khăn cám dỗ và dần biến em thành con người vị kỉ muốn thu mình trong vỏ bọc an toàn”.
Có phải bấy lâu nay ta cũng đang ẩn mình trong cái vỏ bọc của sự an toàn mà phai nhạt đi sứ mạng truyền giáo. Hay có thể những trào lưu hưởng thụ của cuộc sống hiện đại đã làm chậm bước chân truyền giáo của người Nữ tu Khiết tâm.
Truyền giáo không hẳn phải đến nơi nào thật xa xôi nhưng truyền giáo là sống chứng nhân nơi cộng đoàn, giáo xứ ta đang hiện diện. Và có lẽ chỉ cần một nụ cười chân thành hay một sự hiện diện âm thầm của người nữ tu Khiết tâm cũng đủ đem lại sự ấm áp để mọi người có thể nhận ra được hình ảnh của Thiên Chúa. Nếu ta chờ đợi đúng thời đúng nơi mới dám đem Tin Mừng đến cho người khác thì Tin Mừng của Chúa chỉ mãi là một cuốn sách đẹp được cất giữ và đức tin Chúa đã trao ban cho người nữ tu chỉ là đức tin chết như thư Thánh Giacôbê đã nói: “ Đức tin không hành động là đức tin chết” (Gc2,17). Ta sẽ mãi loay hoay với những điều tầm thường của thế gian mà chẳng gieo được hạt giống Tin Mừng nào cho nước Trời.
Khoá thường huấn đã khép lại trong tình yêu Chúa và sự chở che của Mẹ Tà Pao. Ước gì mỗi chị em sẽ rước Mẹ về nơi môi trường mình đang hiện diện, để cùng với Mẹ chúng ta hăng say rao truyền Tin Mừng đến với những ai chúng ta gặp gỡ.
Tạ ơn Chúa và tri ân Mẹ Hội dòng, Soeur Đặc trách và quý chị em cộng đoàn đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để chị em có thời gian bên Mẹ Tà Pao được bồi dưỡng những kiến thức bổ ích làm hành trang trong đời sống thánh hiến.






