Bản tin Hội Dòng Thứ Hai, 20/07/2026 --:--:--
Lịch hôm nay Thứ Hai tuần XVI Mùa Thường Niên · Mùa Thường Niên · Màu Xanh lá
HỘI DÒNG Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
Thứ Hai tuần XVI Mùa Thường Niên Mỗi ngày là một cơ hội để sống đẹp lòng Chúa. — Theo Thánh Gioan Bosco
Tin Hội dòng Đăng lúc 19/06/2026 09:06 · 784 lượt xem

Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Mừng Lễ Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria - Bổn Mạng và Tước Hiệu Dòng 

Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Mừng Lễ Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria - Bổn Mạng và Tước Hiệu Dòng 
Trong niềm hân hoan cùng với Giáo hội, ngày 13/6/2026, toàn thể chị em Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong ngày mừng kính Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria – Bổn Mạng và Tước Hiệu của Hội Dòng.


Sáng thứ Bảy, ngày 13/6/2026, quý chị em trong đại gia đình Khiết Tâm Đức Mẹ từ các cộng đoàn đã quy tụ về Nhà Chính để cùng với quý Ân nhân mừng lễ Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria – Bổn Mạng và Tước Hiệu của Hội dòng. Đây là dịp thiêng liêng, đầy thân tình, ghi đậm dấu ấn sự hiện diện của ân sủng Thiên Chúa trong đời sống và sứ mạng của Hội Dòng nói chung và mỗi chị em Khiết Tâm nói riêng.

Ngay từ sáng sớm, bầu khí hân hoan và an vui đã tràn ngập khắp khuôn viên Nhà Chính (844 Lương Định Của – Phường Tây Nha Trang). Chị em gặp nhau tay bắt mặt mừng, líu lo hỏi thăm chuyện trò. Một số các Ân nhân ở xa đã đến Hội Dòng từ hôm trước, có vị đến từ sáng sớm được đón tiếp nồng hậu, râm ran chuyện trò thân tình.

Chương trình chính thức khai mạc lúc 7g15 với phần gặp gỡ, chia sẻ của Chị Tổng Phụ trách Cêcilia Xuân An. Đây cũng là ngày Tĩnh Tâm Tháng 6 của chị em Khiết Tâm. Qua phần chia sẻ, Chị Tổng Phụ trách mời gọi các chị em học hỏi, suy niệm và noi theo Đức Mẹ với họa ảnh của một trái tim hiền lành và khiêm nhường, thể hiện cách cụ thể và sống động nơi tiếng xin vâng: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38). Chị Tổng cũng khuyến khích các chị em Khiết Tâm siêng năng gắn bó và kết hiệp liên lỉ với Chúa Giêsu Thánh Thể và Mầu Nhiệm Thập Giá, đặc biệt là lòng tín thác, cậy trông cho một hành trình sứ vụ mới mà các chị em vừa lãnh nhận.

Sau giờ Huấn từ của Chị Tổng, các thành viên trong Hội Dòng cùng nhau quy tụ trong nhà nguyện, cùng nhau cung chiêm, suy tôn Chúa Giêsu Thánh Thể, “nghe Chúa nói và nói với Chúa” trong thinh lặng nội tâm và ngoại giới. Sau giờ chầu, chị em đón nhận Bí tích Hòa Giải để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón nhận những ân phúc Chúa ban trong ngày lễ Bổn Mạng Hội Dòng. Trước đó, chị em Khiết Tâm, từ các cộng đoàn hay ở Nhà Chính đều đã cùng nhau cử hành Tuần Cửu Nhật để mừng kính lễ Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, với tâm tình tạ ơn sự chuyển cầu và bảo bọc, nâng đỡ của Mẹ Khiết Tâm dành cho Hội Dòng và cho mỗi người. 

Trong bầu khí thánh thiêng, cộng đoàn cùng bước vào Thánh lễ với tâm tình tạ ơn và yêu mến. Lúc 9h30, bài ca nhập lễ vang lên như chính tâm tình và ước nguyện của những người con cái Mẹ Khiết Tâm hân hoan trong ngày Bổn Mạng: “Dìu con đi trên đường về nhà Chúa. Mẹ bên con nghe yêu thương chan chứa… Đi về nhà Chúa lòng con bao vui say bao mơ ước dâng đầy. Đi về nhà Chúa lòng dâng muôn câu ca chúc khen tình Chúa hải hà. Lòng hân hoan con nhịp chân tiến bước. Về nhà Chúa tim xôn xao mơ ước. Mơ một đời phụng sự Chúa không ngơi. Theo gương Mẹ con xin hiến dâng xác hồn" (Trích bài hát “Cùng Mẹ tiến bước” của nữ tu – nhạc sĩ Hương Đan).

Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ - Giám Mục Giáo phận Nha Trang chủ sự, Cha Giám đốc Đại chủng viện Sao Biển, Cha Hạt Trưởng Hạt Nha Trang và quý Cha cùng đồng tế. Hiệp thông trong thánh lễ còn có sự hiện diện của quý Ân – Thân nhân xa gần. 

Ngay từ đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse đã mời gọi cộng đoàn Phụng vụ: “Mừng lễ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ: một trái tim thanh khiết, một trái tim vẹn toàn luôn luôn hướng về Chúa. Mừng lễ hôm nay, chúng ta cùng tạ ơn Chúa và cám ơn nhau vì biết bao ơn lành đã nhận được qua quý Ân - Thân nhân, góp phần giúp cho Hội Dòng ngày thêm thăng tiến và phát triển”. 

Trong bài giảng, Đức Cha Giuse đã hướng cộng đoàn Phụng vụ đến hình ảnh tuyệt vời của Mẹ Maria. Ngài nói: “Qua các bài đọc Lời Chúa cho chúng ta hình ảnh của một người Mẹ. Đức Trinh Nữ Maria đã được phác họa dung nhan là một người nữ rất tuyệt vời, không chỉ là nhan sắc bên ngoài mà còn là từ nội tâm bên trong. Ánh sáng Lời Chúa cũng thật là ý nghĩa để nhớ lại, để theo gương Đức Mẹ, có Trái Tim Thanh Khiết, Lành Thánh của Mẹ”. Đức Cha cũng đã gợi lại dấu ấn lịch sử của Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ khi được Đức Cha Marcel Piquet Lợi – Giám Mục tiên khởi Giáo phận Nha Trang và cũng là Đấng Sáng Lập Dòng – khai sinh thành lập và chọn Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria là Bổn Mạng và là Tước Hiệu. Đặc biệt, Đức Cha Giuse nhắn nhủ và mời gọi chị em Khiết Tâm hãy luôn sống đúng với Đoàn sủng của Hội Dòng. Đoàn sủng Khiết Tâm gồm 3 điểm chính yếu: Tôn sùng đặc biệt Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria; Sống họa ảnh Đức Mẹ Khiết Tâm; Sống chứng tá và phụng sự Thiên Chúa, Giáo Hội và Dân Tộc Việt Nam, ưu tiên trong giáo phận Mẹ Nha Trang (Hiến pháp điều 4). Trong đó, Đức Cha khuyên chị em Khiết Tâm hãy đặc biệt sống họa ảnh Đức Mẹ Khiết Tâm nơi môi trường được sai đến. Với 9 họa ảnh Đức Mẹ Khiết Tâm mà Hội Dòng ước ao từng người khiêm tốn họa lại trong từng ngày sống (Hiến pháp điều 8) thì trong dịp lễ Bổn Mạng này, Đức Cha Giuse đặc biệt mời gọi chị em Khiết Tâm nên ưu tiên để noi theo và họa lại hình ảnh một trái tim trong sạch, luôn sống trong ân sủng. Dưới ánh sáng Lời Chúa, Ngài đã lý giải thế nào là sống một trái tim trong sạch trong ân sủng. Đó không chỉ đơn thuần là một trái tim tinh khôi, thanh khiết, không vướng tội nhơ mà phải là một trái tim luôn thao thức tìm Chúa, theo Chúa và là một trái tim thanh thoát, dám từ bỏ ý riêng để ý Chúa được thể hiện. Đức Cha đã chứng minh nhận định trên qua chính cuộc đời của Mẹ Maria. Với cương vị là một người Mẹ, Đức Maria đã theo chân Chúa, tìm Chúa với một trái tim thao thức không ngừng nghỉ. Người nữ tu Khiết Tâm và mọi người được mời gọi thao thức tìm Chúa, theo Chúa chứ đừng vội chạy theo những sự mau qua chóng tàn ở đời này, để rồi thất vọng và mất định hướng. Hình ảnh Đức Maria luôn ghi nhớ Lời Chúa và suy niệm trong lòng cũng mời gọi mọi người, cách riêng chị em Khiết Tâm mở lòng lắng nghe, suy niệm những gì Chúa gởi đến cho mình với một con tim nhạy bén và thanh thoát với ý riêng. 

Thánh lễ khép lại trong niềm vui và bình an. Sau Thánh lễ, niềm vui của lòng biết ơn và niềm hy vọng tiếp tục được nối dài trong bữa tiệc thân tình. Những nụ cười thân ái, những lời thăm hỏi, những câu chuyện sứ vụ chị em chia sẻ với nhau đã làm cho bữa tiệc thêm gắn kết trong yêu thương. Trước khi khai tiệc, Chị Tổng Phụ trách đã đại diện Hội Dòng dâng lời tạ ơn Chúa và Mẹ Khiết Tâm, cảm ơn quý Đức Cha, quý Cha, quý Ân - Thân nhân đã luôn yêu thương cầu nguyện, đồng hành và nâng đỡ Hội Dòng. Chị Tổng cũng tha thiết mời gọi mọi người tiếp tục nguyện cầu và chung tay giúp sức để dự án xây dựng Mái Ấm Khiết Tâm Vinh Trang mà Hội Dòng vừa đặt viên đá đầu tiên, luôn được bình an và sớm được hoàn thành, để sứ mạng thừa sai Khiết Tâm được nối dài và lan tỏa. 

Ngày lễ Bổn Mạng sẽ không chỉ dừng lại nơi những lời ca, tiếng hát hay những giờ phút gặp gỡ, thăm hỏi, sẻ chia với nhau, mà còn trở thành lời mời gọi mỗi người tiếp tục sống “Xin Vâng” như Mẹ trong đời sống.

Tạ ơn Thiên Chúa mỗi ngày

Vì muôn ân huệ đong đầy chứa chan

Hồng ân Chúa luôn đong đầy trên từng nhịp bước của đoàn con Khiết Tâm. Hồng ân Chúa trải dài trong từng biến cố thăng trầm dọc suốt lộ trình 68 năm Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang hình thành và phát triển. Hồng ân Chúa tuôn đổ trào tràn trong ngày họp mừng Bổn Mạng và Tước Hiệu của Hội Dòng. Hạnh phúc đón nhận muôn muôn ngàn hồng ân, chị em Khiết Tâm hân hoan tạ ơn tình Chúa, tri ân tình Mẹ và cám ơn mọi người. Giữa lòng giáo phận Nha Trang, hạt giống Khiết Tâm đã được ươm mầm, chăm sóc và vun trồng bởi bao công khó, sự hy sinh và thao thức của các bậc tiền nhân; để rồi trải qua 68 mùa gặt, hạt giống ấy đã trổ sinh nhiều hoa thơm trái tốt là chính sự hiện diện phục vụ của “những nữ tu áo xanh” trên những cánh đồng truyền giáo gần xa. Và tấm lòng quảng đại sẻ chia, tiếp sức của quý Ân Thân nhân là động lực để các nữ tu Khiết Tâm nhiệt thành dấn thân hơn nữa trong việc đem Tin Mừng Cứu Độ đến cho mọi người, ở khắp mọi nơi.

Nguyện xin Mẹ Maria tiếp tục đồng hành và nâng đỡ từng chị em Khiết Tâm trên hành trình bước theo Đức Kitô, trung thành trong đời sống cầu nguyện và nhiệt thành trong sứ mạng thừa sai, nên họa ảnh sống động của Mẹ Khiết Tâm. 

Bài: Tâm Đan - Ảnh và video: Hồng Hương

Thông tin bài viết
Tác giả:Bài: Tâm Đan - Ảnh: Hồng Hương
Bài liên quan