Bản tin Hội Dòng Thứ Năm, 14/05/2026 --:--:--
Lịch hôm nay Thánh Matthia, Tông đồ · Mùa Phục Sinh · Màu Trắng/Vàng
HỘI DÒNG Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
Thánh Matthia, Tông đồ Niềm vui Phục Sinh nâng dậy những tâm hồn mệt mỏi. — Theo Thánh Augustinô
Tin Hội dòng Đăng lúc 14/04/2026 16:46 · 875 lượt xem

Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang - Các giai đoạn huấn luyện  giao lưu, thi đua “Hiểu Sâu Kinh Thánh – Bừng Sáng Đức Tin”

Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang - Các giai đoạn huấn luyện  giao lưu, thi đua “Hiểu Sâu Kinh Thánh – Bừng Sáng Đức Tin”
Buổi giao lưu, thi đua học hỏi Kinh Thánh, giáo lý với chủ đề “Hiểu sâu Kinh Thánh – bừng sáng đức tin” của các giai đoạn huấn luyện dòng Khiết tâm Đức Mẹ Nha Trang đã diễn ra vào tối Chúa nhật II Phục…

Sau hơn 4 tháng miệt mài ôn luyện, tìm hiểu về giáo lý, Kinh Thánh, các em thuộc các giai đoạn huấn luyện của dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang đã bước vào cuộc thi để cùng nhau kiểm tra lại về những kiến thức mà mình đã được học. Cuộc thi là sự tranh tài đấu trí giữa 5 tổ. Các thành viên mỗi tổ đều bao gồm các em Học viện, Tập sinh năm II, Tiền Tập và Thanh Tuyển. Buổi giao lưu, thi đua được ban Huấn luyện cùng nhau tổ chức với mong ước tạo nên tinh thần nối kết yêu thương giữa các giai đoạn huấn luyện, giúp các em có dịp đào sâu và ghi nhớ những kiến thức về giáo lý, Kinh Thánh; đồng thời góp phần rèn giũa những kỹ năng cần thiết, tạo niềm vui cho các em trong hành trình đáp lại tiếng gọi của Chúa. Cuộc thi năm nay do gia đình Tiền Tập đăng cai tổ chức. 

Từ 18h15, các thí sinh đã tập trung đông đủ tại phòng Hội, chuẩn bị cho một cuộc thi đầy gay cấn và hấp dẫn. Một vài em tranh thủ lần mở tập tài liệu, ôn lại những kiến thức, quyết tâm giành chiến thắng về cho đội của mình. Băng reo trong giờ sinh hoạt khởi đầu vừa góp phần thổi bùng bầu khí sôi động cho ngày thi vừa thể hiện lý tưởng, sứ mạng cao đẹp của tuổi trẻ Khiết Tâm:

Người nữ tu Khiết Tâm – tôn vinh Thiên Chúa.
Người nữ tu Khiết Tâm – Thánh hóa chính mình.
Người nữ tu Khiết Tâm – Hăng say phục vụ tha nhân.

Và đã đến giờ thi, đâu đó trên gương mặt của các em đã hiện rõ sự phấn khởi, hào hứng, nôn nóng tham dự. 5 đội sẽ tranh tài với nhau qua 7 vòng thi. 

Vòng 1 mang tên “Giải mã Kinh Thánh”. Ở vòng này, mỗi tổ sẽ được chọn số để xem 1 đoạn phim ngắn về các câu chuyện trong Kinh Thánh. Sau đó, các tổ sẽ cho biết tên của câu chuyện đó, ý nghĩa Kinh Thánh và giải thích nguyên nhân. Ở vòng thi “Đường đua Cựu Ước”, mỗi tổ được chọn cho mình 1 bộ đề thi và mỗi tổ sẽ có 4 lượt chơi. Thứ tự chơi và thành viên của mỗi lượt chơi được “random” ngẫu nhiên trên màn hình tạo nên bầu khí hồi hộp và kịch tính. Mỗi lượt chơi sẽ được chọn số câu hỏi và đưa ra câu trả lời ngay sau khi nghe xong câu hỏi. 

Sau 2 vòng thi hấp dẫn, các thí sinh cùng nhau thay đổi bầu khí khi cùng hòa mình vào bài đồng diễn: “Nơi đây anh em không là người xa lạ”.
Cuộc thi tiếp tục mời gọi 5 tổ cùng nhau khám phá “Kho tàng Tân Ước”. Mỗi tổ sẽ lần lượt tham gia vòng quay trên màn hình và được quyền yêu cầu kết thúc vòng quay bất cứ lúc nào. Kết quả của mỗi tổ tùy thuộc vào độ may mắn: trả lời câu hỏi, quà tặng, mất lượt, thêm lượt, thực hiện thử thách, điểm thưởng hoặc điểm trừ. Ở vòng thi “Suy tìm Bí Tích”, 5 tổ cùng nhau thể hiện kiến thức vững chắc của mình về khái niệm, điều kiện lãnh nhận, mục đích, ý nghĩa và các vấn đề liên quan đến các Bí Tích. Tổng thành tích của các tổ cũng được nâng lên đáng kể khi chọn được câu hỏi có ngôi sao may mắn. 

Tình đồng đội gắn kết, trí nhớ cùng với sự khéo léo của mỗi tổ được thể hiện qua vòng thi “Kết nối sứ mạng”. Ở vòng thi này, mỗi tổ đã cùng nhau ghép – dán và dùng bút màu để hoàn thiện logo năm Mục vụ 2026. Sau đó, các tổ được quyền năng cao điểm số của tổ mình bằng cách chấp nhận thử thách khi trả lời về ý nghĩa của các chi tiết cụ thể trên logo theo yêu cầu của ban tổ chức. Vòng thi này nhắc nhớ các em không chỉ sống lý tưởng người trẻ Khiết Tâm mà còn là những môn đệ thừa sai, là ánh sáng cho thế gian. 

Tham gia vào vòng thi “Vượt biển đức tin”, mỗi tổ bắt thăm yêu cầu câu hỏi (16 sách Lịch sử, các sách Ngôn sứ, các thư Phaolo…). Sau thời gian hội ý, mỗi tổ sẽ cử 1 thành viên đứng dán, các thành viên còn lại sẽ thay phiên nhau chạy lên tìm tên sách phù hợp với yêu cầu của tổ mình rồi đưa cho người dán. 
Bước vào vòng thi cuối cùng mang tên “Về đích may mắn”, mỗi tổ cùng quây quần bên nhau”, chia nhau cái bánh, chia nhau nụ cười, kể cho nhau những “pha gay cấn” của những vòng thi trước và cùng hồi hộp chờ đợi kết quả của cuộc thi. Xen kẽ các vòng thi, các em Tiền tập với vũ khúc “Hiệp hành ca” và tiết mục “Hành khúc Học viện Khiết Tâm” đã giúp thay đổi bầu khí, tạo thêm sức nóng của tinh thần nối kết, ham học hỏi của tuổi trẻ Khiết Tâm. 

Sau 7 vòng thi đầy cố gắng và nhiệt huyết, tổ 1 đã xuất sắc giành chiến thắng. Các tổ còn lại cũng đạt được những điểm số rất ấn tượng. 

Buổi giao lưu, thi đua giáo lý, Kinh Thánh của các giai đoạn huấn luyện dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang kết thúc với thật nhiều niềm vui. Trên môi các em là những nụ cười thật tươi, những khuôn mặt rạng rỡ. Cười vì những gì các em đã đạt được, cười vì những kiến thức các em đã học hỏi được trong thời gian vừa qua, và nhất là cười vì các em đã có những phút giây vui chơi, thư giãn và nối kết với nhau trong yêu thương. Và thấp thoáng đâu đó là ánh mắt bình an và tràn đầy hy vọng của Soeur Tổng Phụ Trách và quý Soeurs trong ban huấn luyện vì tuổi trẻ Khiết Tâm luôn chuyên chăm, hăng say và nỗ lực “Hiểu sâu Kinh Thánh – Bừng sáng đức tin”. 

Têrêsa Nguyễn

hoi dong khiet tam duc me (21)
hoi dong khiet tam duc me (21)
hoi dong khiet tam duc me (18)
hoi dong khiet tam duc me (18)
hoi dong khiet tam duc me (17)
hoi dong khiet tam duc me (17)
hoi dong khiet tam duc me (20)
hoi dong khiet tam duc me (20)
Thông tin bài viết
Tác giả:Têrêsa Nguyễn
Bài liên quan