Trong Sứ điệp Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ IX, được cử hành vào ngày 16/11/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc lại rằng người nghèo là “những anh chị em được yêu mến nhất” của Giáo hội.
Cũng trong tháng 11/ 2025, những ngày 19 – 20/ 11/2026, trận lụt lịch sử nơi dải đất miền Trung đã nhấn chìm bao con người cùng với tài sản, hoa màu của họ trong biển nước. Trận lụt ấy đã biến nhiều gia đình rơi vào cảnh mất mát, trắng tay, những người nghèo lại thêm nghèo… Với Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, dòng sông Cái vốn hiền hòa, thơ mộng nhưng khi nước lũ tràn về, lượng nước từ sông dâng cao tràn vào khiến toàn bộ khu vực hội dòng ngập sâu. Khi dòng nước lũ dâng cao, chị em Khiết Tâm được bao bọc trong tình yêu Chúa và tà áo Mẹ Khiết Tâm cũng như những lời cầu nguyện của bao người. Khi nước rút dần, hội dòng Khiết Tâm hạnh phúc được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhiều người từ việc cứu trợ, tiếp tế lương thực, nước sạch đến việc dọn bùn, sửa chữa xe, đồ đạc…

Cùng là những nạn nhân của trận lụt lịch sử, dù bị thiệt hại không nhỏ, hư hại nhiều đồ đạc, sức lực hao mòn theo những trận cào bùn, dọn dẹp nhưng các nữ tu Khiết Tâm với sự hỗ trợ, tiếp sức của các vị ân nhân, đã hăng hái, nhanh chân lên đường sẻ chia, động viên, trao yêu thương và khơi lên niềm hy vọng cho những bà con vùng lũ. Những cơn lũ đi qua đã để lại những vết thương khó lành, không chỉ là những vạch mực nước hằn sâu trên những bức tường ố màu, những lớp bùn dày đặc hay những lỗ hổng trên mái ngói… mà còn là nỗi đau trong lòng mỗi con người. Giữa bao mất mát ấy, tình yêu thương và lòng nhân ái của mọi người, cách riêng những bước chân hăng say, những bàn tay trao tặng, những lời động viên từ các nữ tu Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, như ánh sáng nhỏ, sưởi ấm và tiếp thêm sức mạnh cho những người đang chịu thử thách nặng nề này. Có thể nói: “Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu” (Dc 8,7).

Khi nước lũ đang ngập sâu, chị em Khiết Tâm ở Nhà Mẹ đã cùng nhau nấu những phần cơm nóng hổi gởi theo những yêu thương để kịp thời làm ấm lòng những con người đang lạnh run tìm nơi tá túc nơi nhà thờ Bình Cang. Khi nước lũ rút dần nhường chỗ cho những lớp bùn dày đặc, ban Bác Ái Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ cũng như các chị em Khiết Tâm ở các cộng đoàn vùng Nha Trang đã đến hỏi thăm, chia sẻ với bà con … Cụ thể, tại Nhà Mẹ Hội Dòng, quý Soeurs đã trao đến bà con quanh vùng những nhu yếu phẩm như mì tôm, gạo, nước uống, thuốc men, khăn mặt, kem và bàn chải đánh răng… Chị em Khiết Tâm cộng đoàn Niềm Tin – Đại Điền cũng chia sẻ cho bà con vùng Diên Phú những phần quà kèm với một khoản tiền nhỏ. Các cộng đoàn khác, tùy khả năng của mình cũng đã hết lòng hỗ trợ cho những cảnh đời đau thương, mất mát sau cơn đại lũ.

Khi đến với bà con vùng lũ, chị em Khiết Tâm nhận ra rằng: dường như mọi người đều đã ít nhiều nhận được trợ giúp gạo, mì… từ nhiều đoàn cứu trợ nhưng vấn đề khó khăn là đồ gia dụng trong nhà đã hư hỏng vì ngâm nước. Có mì nhưng vẫn chưa biết lấy gì nấu nước sôi, có gạo nhưng chưa biết nấu bằng cách nào. Trước nhu cầu cấp thiết đó, sau khi bàn hỏi, ban Bác Ái Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ đã quyết định dùng số tiền ân nhân gửi để mua nồi cơm điện và bình nấu nước cho bà con. Theo đó, quà của ân nhân ủng hộ cho Ban Bác Ái Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang là 1000 nồi cơm điện và 1000 ấm siêu tốc. Nhận được sự hỗ trợ của quý Ân nhân, chị em Khiết Tâm lại hăng hái tỏa ra lên đường đến với bà con vùng lũ đang đón chờ. Đợt 1, ban Bác Ái Khiết Tâm đã trao 150 combo nồi và ấm nước cho bà con khu vực gần nhà dòng. Kế tiếp, quý Soeurs Khiết Tâm cũng đã trao 105 nồi cơm và ấm nước cho các gia đình bị ngập lụt tại Vĩnh Phương - Nha Trang. Chị em Khiết Tâm cũng đã len lỏi giữa những hẻm nhỏ, sâu và ngập đầy bùn để trao những nồi cơm điện, những chiếc ấm siêu tốc đến tận nhà cho 50 gia đình tại thôn Tây, thôn Trung - Vĩnh Phương. Và gửi thêm 55 phiếu các gia đình khác ở Vĩnh Phương đến nhà dòng nhận nồi cơm và ấm nước. Các Soeurs Khiết Tâm cũng đã trao đến bà con vùng Cây Vông (Diên Sơn – Diên Khánh) 75 combo nồi cơm và ấm nước. 200 combo nồi - ấm cũng lên đường đến với bà con vùng Ngọc Thuỷ (Ngọc Hiệp – Nha Trang). Bên cạnh đó, những chiếc nồi, cái ấm cũng mang theo lời yêu thương, sẻ chia của các nữ tu Khiết Tâm để xoa dịu những gia đình vừa chật vật với dòng nước lũ ở vùng Cầu Lùng (Diên Khánh)…

Đến với bà con vùng lũ, chị em Khiết Tâm không chỉ trao cho họ những phần quà thiết thực mà còn là sự đồng cảm, lời động viên, lời nguyện cầu bình an, khơi lên niềm hy vọng. Những món quà tuy nhỏ bé, nhưng chứa đựng tình yêu thương và sự sẻ chia sâu sắc. Hơn nữa, sự hiện diện của các “nữ tu áo xanh” như nguồn động viên tinh thần, giúp bà con vững vàng hơn trước những khó khăn chồng chất. Với những gia đình đang trắng tay sau thiên tai, những món quà nhận được không chỉ là vật chất, mà là điểm tựa tinh thần, là lời động viên giúp họ có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau trận lũ lụt lịch sử. Những chút hơi ấm tình người sẽ giúp họ thêm vững lòng vượt qua những ngày gian khó. Dù dòng lũ dâng cao, chảy xiết có cuốn trôi bao nhiêu thứ, nhưng nơi trái tim của những con người vẫn ánh lên những tia sáng của hy vọng.

Xin cảm ơn quý ân nhân đã dành cho bà con vùng lũ sự đồng cảm chân thành và quảng đại, đã hỗ trợ chị em Khiết Tâm chúng con được trở thành nhịp cầu nối kết yêu thương đến những người nghèo, những người khốn khó. Vẫn còn nhiều gia đình cần nâng đỡ, nhiều nỗi đau cần được xoa dịu, nhiều người người rụt rè hỏi: “Sơ ơi khi nào mới đến lượt nhà tôi được nhận nồi cơm, ấm nước? Nước cuốn trôi và làm hư hỏng mọi thứ rồi….”. Ban Bác Ái Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang vẫn tiếp tục cố gắng kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ để bà con vùng lũ có thêm được nhiều phần quà như thêm những tia hy vọng để vực họ dậy sau những mất mát, buồn đau. Ước mong rằng quý ân nhân sẽ tiếp tục đồng hành, để tấm lòng yêu thương và bước chân hăng say lên đường của chị em Khiết Tâm chúng con tiếp tục lan rộng, chạm đến những cảnh đời, những phận người đang lặng lẽ kêu cứu cần sự hỗ trợ, nâng đỡ để cuộc sống của họ sớm được hồi sinh từ đống đổ nát.

Uớc mong mọi người vẫn luôn cảm nhận được tình người ấm áp và niềm hy vọng đang được thắp lên giữa khó khăn. Vẫn còn đó niềm hạnh phúc rạng rỡ trên từng khuôn mặt của bà con khi nhận được những món quà sẻ chia, hỗ trợ. Chúng con tạ ơn Chúa và Mẹ Khiết Tâm, cám ơn quý Ân nhân khi được cùng chung chia nỗi lòng với những gia đình đang gặp khó khăn. Chúng con xác tín rằng: “Khi ta trao đi, chính là lúc ta được nhận lại” (thánh Phanxicô Assisi).
Bài: Nt. Têrêsa Đan Mai- Ảnh: Hồng Hương







