Bản tin Hội Dòng Thứ Năm, 14/05/2026 --:--:--
Lịch hôm nay Thánh Matthia, Tông đồ · Mùa Phục Sinh · Màu Trắng/Vàng
HỘI DÒNG Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
Thánh Matthia, Tông đồ Niềm vui Phục Sinh nâng dậy những tâm hồn mệt mỏi. — Theo Thánh Augustinô
Tin Hội dòng Đăng lúc 02/04/2026 16:54 · 1319 lượt xem

Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang: Thánh Lễ Tất Niên 2026 -Tạ Ơn Và Hy Vọng

Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang: Thánh Lễ Tất Niên 2026 -Tạ Ơn Và Hy Vọng
Hoà chung niềm vui với đất trời trong bầu khí hân hoan của những ngày cuối năm, Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang hiệp dâng thánh lễ tất niên để tạ ơn tình Chúa, tri ân tình người và cùng nhau sẻ chia…

“Bốn mùa Chúa đổ hồng ân
Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi” (Tv 65, 12)

Trong không khí hân hoan của những ngày cuối năm Ất Tỵ, vào lúc 09g30 thứ Bảy, ngày 07/02/2025 (nhằm ngày 20 tháng Chạp Âm lịch), Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang đã long trọng cử hành thánh lễ tất niên tại nguyện đường của Hội Dòng. Đây là dịp để mọi thành viên cùng nhau dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, vì một năm sống đời thánh hiến đầy hồng ân và trọn vẹn trong ơn gọi Khiết Tâm. 


Ngày họp mặt tất niên được bắt đầu với giờ Chầu Thánh Thể lúc 7h30. Đây là thời gian đặc biệt để mỗi người kín múc sức mạnh thiêng liêng, dâng lên Chúa những tâm tư, lời nguyện xin và lời cảm tạ vì hồng ân Chúa đã ban trong suốt năm qua. Sau đó, chị em Khiết Tâm nhận lãnh bí tích Hòa Giải và làm việc đền tạ kính Đức Mẹ, như những cử chỉ để xin Chúa thứ tha những lỗi lầm còn thiếu sót trong sứ vụ và cầu nguyện cho một năm mới tràn đầy ân sủng, bình an và hy vọng, quyết tâm sống xứng đáng hơn trong năm Bính Ngọ. 


Cao điểm cùa ngày Tất niên là Thánh lễ tạ ơn, do đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ – Giám Mục giáo phận Nha Trang chủ sự. Đồng tế với ngài có đức Cha tiền nhiệm Giuse Võ Đức Minh, Cha Giám đốc Đại Chủng viện Sao Biển, quý Cha giáo và quý cha ân nhân của Hội Dòng. Thánh lễ tất niên diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng, mang đậm tâm tình tạ ơn và hy vọng. Hình ảnh những bông hoa bung nở, khoe sắc rực rỡ trước sân và dọc các lối đi đã tô điểm thêm cho không khí ấm áp, chan hòa của ngày lễ. 


Đức cha chủ tế ngỏ lời với cộng đoàn phụng vụ, cách đặc biệt là với chị em Khiết Tâm: hãy nhìn lại ơn Chúa trong năm qua, khám phá những điều kỳ diệu Chúa tuôn đổ trên Hội dòng và trên từng người. Trong bài giảng, ngài đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của lòng biết ơn, ngang qua hình ảnh của người phong hủi được chữa lành nơi trang Tin Mừng của thánh sử Luca. Sau khi được chữa lành, anh ta đã quay trở lại mà tạ ơn Thiên Chúa – người đã chữa lành cho anh. Tâm tình tạ ơn phải xuất phát từ đức tin. Chính nhờ niềm tin mà chúng ta thấy được biết bao ơn lành của Chúa. Ngược lại, nếu không có đức tin thì mỗi người chỉ nhìn thấy công trạng của mình chứ không nhận ra Ơn Chúa ban. Thiếu đức tin, con người sẽ cậy dựa vào tiền của, cậy dựa vào sức riêng mình chứ không biết khiêm tốn cậy dựa vào Chúa. Nếu không có đức tin thì chúng ta không thể cất lên lời ngợi khen Thiên Chúa, bởi vì cuộc sống lắm khi chúng ta phải đối diện với những điều không vừa lòng hay bệnh tật, thiên tai… Lòng biết ơn được hình thành từ những cảm nghiệm yêu thương, được chăm sóc và được chữa lành những tổn thương. Đức cha nhắn nhủ mỗi người: hãy luôn biết sống tâm tình tạ ơn để nuôi dưỡng tình thương, để năm mới sẽ mở ra cho chúng ta một khung trời mới của sự chữa lành và niềm hy vọng.


Tâm tình tri ân của ngày Tất niên được nên trọn vẹn hơn nữa trong bữa tiệc mừng tại nhà ăn của Hội Dòng. Soeur Tổng Phụ trách đã thay lời cho quý chị em trong Hội dòng, dâng lời tri ân quý Đức cha, quý cha và quý ân nhân. Cách riêng trong năm qua, khi phải ngâm mình trong dòng nước lũ chạy xiết dâng cao, bùn đất lấm lem… Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang đã nhận được sự yêu thương, lời cầu nguyện và sự quan tâm, nâng đỡ, trợ giúp kịp thời từ quý Đức Cha, quý Cha, quý Thầy Đại Chủng viện, quý Thầy dòng Ngôi Lời, các chú Lâm Bích, quý thân nhân và quý ân nhân gần xa… Chị em Khiết Tâm hát vang bài ca chúc Tết mừng Xuân cùng những câu vè, những lẵng hoa tươi gói trọn tấm lòng biết ơn chân thành và sâu sắc. 


Thánh lễ và bữa tiệc tất niên khép lại trong không khí ấm áp, tràn đầy tình Chúa, chan chứa tình người, đánh dấu một hành trình cũ khép lại trong ân sủng, đồng thời mở ra một năm mới với những hy vọng tươi sáng. Mỗi chị em Khiết Tâm đều cảm thấy mình được yêu thương, quan tâm và thuộc về một gia đình lớn. Với những khoảnh khắc đáng nhớ này, chắc chắn trong hành trình năm Bính Ngọ, mỗi người sẽ luôn nỗ lực làm mới lại tâm tình dâng hiến, canh tân lòng mến và sẵn sàng bước vào năm mới với tinh thần tín thác, trung thành và yêu thương. 


Dư âm của Thánh lễ và bữa tiệc tất niên vẫn còn đọng lại nơi tâm hồn mỗi người. Chị em ra về nhưng không quên chúc nhau những lời chúc đơn sơ, mong cho mọi người có một năm mới thật an bình. Và niềm vui, tâm tình tri ân của Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang còn được nối dài và cụ thể hóa qua những phần quà sẻ chia và những bước chân viếng thăm của quý Soeurs trong ban Bác Ái đến với bà con vùng Kiền Kiền (Ninh Thuận) và những tặng phẩm mà Cộng đoàn Nhà Mẹ trao tận tay những người nghèo xung quanh nhà dòng. 


Tạ ơn và nguyện xin Thiên Chúa là Chúa của mùa xuân, tiếp tục ban muôn phúc lộc dồi dào xuống trên quý Đức cha, quý cha, quý ân thân nhân và tất cả chị em trong Hội dòng, đồng hành với mỗi người trong ơn gọi và sứ vụ của người môn đệ thừa sai, hầu giúp tất cả bước vào năm mới với quyết tâm mới, sống theo lời mời gọi của Giáo hội Việt Nam: mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai, tiến bước trên đường hy vọng với tâm tình tạ ơn. 

Bài: Nt. Têrêxa Đan Mai – Ảnh: Hồng Hương

dongkhiettamducme (2)
dongkhiettamducme (2)
dongkhiettamducme (5)
dongkhiettamducme (5)
dongkhiettamducme (3)
dongkhiettamducme (3)
dongkhiettamducme (4)
dongkhiettamducme (4)
dongkhiettamducme (1)
dongkhiettamducme (1)
dongkhiettamducme
dongkhiettamducme
dong khiet tam duc me
dong khiet tam duc me
bac ai khiet tam
bac ai khiet tam
bac ai khiet tam 1
bac ai khiet tam 1
quan cơm nu cuoi khiet tam 1
quan cơm nu cuoi khiet tam 1
Thông tin bài viết
Tác giả:Bài: Nt. Têrêsa Đan Mai – Ảnh: Hồng Hương
Bài liên quan