TIỂU SỬ ĐẤNG SÁNG LẬP MARCEL PIQUET LỢI

Đức Cha Marcel Piquet Lợi sinh ngày 27.8.1888 tại Paris, nước Pháp, là người con thứ bảy trong gia đình Công giáo có tám anh chị em. Mẹ mất khi ngài mới sáu tuổi, từ đó, ngài đã sớm học cách phó thác và đặt trọn niềm tin yêu nơi Đức Maria Vô Nhiễm, người Mẹ thiêng liêng mà ngài suốt đời tôn sùng và yêu mến.
Năm 1898, khi mới 10 tuổi, ngài vào Tiểu Chủng viện Notre Dame des Champs. Mười năm sau, ngày 15 tháng 9 năm 1908, Ngài gia nhập Đại Chủng viện Thừa Sai Bièvre. Khi gần mãn khóa, thầy Marcel xác tín ơn gọi truyền giáo và viết thỉnh nguyện thư lên Cha Giám Đốc chủng viện khấn dâng cuộc đời cho Thiên Chúa: "Con không có những tài năng lớn lao, cũng không có những nhân đức cao cả, nhưng con biết rằng Chúa Nhân Lành gọi con trong ơn gọi truyền giáo. Hành trang đức hạnh con mang theo không có những phẩm tính cao quý, nhưng những gì con có, con hiến dâng tất cả. Đó là thiện chí của con. Ước muốn quyết liệt của con là sau này trở nên một công cụ hữu dụng trong tay các Bề Trên."
⦁ Ngày 29 tháng 9 năm 1912, thầy Marcel Piquet được thụ phong linh mục, hai tháng sau
⦁ ngày 27 tháng 11, năm 1912, Ngài rời nước Pháp sang Việt Nam, khởi đầu sứ mạng truyền giáo tại địa phận Đông Đàng Trong, với tên gọi thân thương: Cha Lợi.
⦁ Từ năm 1913 đến 1915, Cha Lợi phục vụ tại các giáo xứ truyền giáo.
⦁ Tháng 9 năm 1916, ngài được bổ nhiệm làm Giám Đốc kiêm Giáo Sư Triết Học tại Đại Chủng Viện Đại An - Quy Nhơn.
⦁ Từ năm 1924 –1927, ngài làm Cha sở Dinh Thủy, Ninh Thuận.
⦁ Từ 1928–1943, Cha Lợi phục vụ tại giáo xứ Hộ Diêm.
⦁ Từ năm 1941 đến 1943, Cha Lợi đảm trách Bề Trên Giáo phận Tông Tòa Qui Nhơn.
⦁ Ngày 18/01/1944, ngài được tấn phong Giám mục tại Nhà thờ Chính Tòa Quy Nhơn.
⦁ Ngày 5/ 07/ 1957, Ngài được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa GP Nha Trang.
⦁ Ngày 24.11.1960, Ngài được bổ nhiệm giám mục chính tòa GP Nha Trang.
⦁ Ngày 23.06.1961, Ngài chính thức trở thành Giám Mục tiên khởi của Giáo phận Nha Trang với châm ngôn “Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến” (Ut in omnibus maxime ametur Deus), Với đặc sủng truyền giáo và lòng tôn sùng đặc biệt Đức Maria, Ngài đã chọn Đức Maria Vô Nhiễm làm Quan Thầy Giáo phận. Trong chín năm làm Giám mục tiên khởi Giáo phận Nha Trang, Đức Cha Piquet đã lập được những cơ sở nền tảng cho sự phát triển của một giáo phận còn non trẻ như:
⦁ Ngày 15.09. 1958, ngài thành lập Tiểu Chủng viện Sao Biển.
⦁ Để đáp ứng nhu cầu mục vụ và xã hội, cùng ngày 15.09.1958 Ngài sáng lập Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ với linh đạo Thánh Mẫu.
⦁ Năm 1959, ngài mời Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện tại Nha Trang. Xây dựng Đan viện Cát Minh và mời các đan sĩ về Nha Trang hậu thuẫn vào công cuộc truyền giáo bằng đời sống chiêm niệm.
⦁ Ngày 11.06.1966 sức khỏe của Đức cha Marcel Piquet Lợi suy sụp nghiêm trọng. Ngài lãnh nhận Bí tích xức dầu và được chuyển vào Bệnh viện Saint Paul Sài Gòn trong tâm tình phó thác vào lòng thương xót Chúa
⦁ Vào lúc 3 giờ 45 phút sáng ngày 11.07.1966, Đức cha Marcel Piquet an nghỉ trong Chúa, hưởng thọ 78 tuổi. Linh cữu ngài được quàng tại Nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn ba ngày để giáo dân kính viếng, sau đó được đưa về Giáo phận Nha Trang, nơi ngài đã tận hiến trọn đời mình cho công cuộc truyền giáo và xây dựng Giáo Hội.
⦁ Ngày 18.07.1966, trong vòng tay tiếc thương của đoàn con Dòng Khiết Tâm và lòng tri ân sâu đậm của đoàn chiên toàn Giáo phận, thánh lễ an táng Đức cha Marcel Piquet được cử hành do Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền chủ tế. Thi hài Ngài được yên nghỉ bên sườn đồi Nhà thờ Chính Tòa Nha Trang, nơi ngài đã gieo mình như hạt lúa âm thầm, để từ đó trổ sinh muôn hoa trái trong Giáo hội Việt Nam.
Sau hơn nửa thế kỷ trọn đời hiến dâng hoàn toàn cho Thiên Chúa và đoàn chiên cách hiền lành, kiên trung và tận tụy, Đức cha Marcel Piquet đã khép lại hành trình dài phục vụ và an nghỉ trong Chúa, nhưng hình ảnh và tinh thần của ngài vẫn sống mãi trong tâm thức những ai từng được gặp gỡ, đồng hành, hay chỉ một lần nghe kể về cuộc đời thánh thiện của ngài.
⦁ Ban Giám đốc Đại Chủng Viện từng nhận định: “Thầy Marcel Piquet là một con người vui vẻ, sốt sắng, đức hạnh, thông minh, trung thực, tận tụy với bổn phận và nhiệt thành trong mọi phương diện.”
⦁ Với hàng giáo sĩ, ngài là mẫu gương sống động của một linh mục, giám mục thừa sai: sống khó nghèo, khổ chế, khiêm nhu, bao dung, thẳn thắng và quảng đại dấn thân vì đoàn chiên.
⦁ Với giáo dân vùng Ninh Thuận, Cố sở Lợi là người cha thân thương, đơn sơ và gần gũi. Hình ảnh ngài cưỡi xe ngựa đi thăm bệnh nhân, tay hốt lúa giữa cơn mưa, lội xuống nạo vét kênh mương, hay lái chiếc xe Citroen cũ kỹ đưa người đang hấp hối và sản phụ đi cấp cứu, tất cả đã in sâu trong lòng mọi người như hiện thân của Chúa Giêsu, vị Mục tử nhân lành với trái tim rộng mở cho những ai bé nhỏ, nghèo khó và bị lãng quên.
⦁ Với vai trò chủ chăn Giáo phận Nha Trang, Đức Cha đã xây dựng vững chắc một vườn hoa ơn gọi thánh hiến phong phú cho Giáo phận, và gắn bó trọn vẹn với sứ mạng truyền giáo cho đến giây phút cuối đời. Tình yêu mục tử của ngài đã thấm sâu giữa lòng Giáo phận, nơi ngài đã sống, yêu thương, phục vụ, hiến dâng mạng sống mình cho đoàn chiên với một tình yêu trọn vẹn hiến dâng và đầy Ân Sủng.
⦁ Với đoàn con Khiết Tâm, ngài là vị Cha chung khả kính, khả ái, hiền lành và đầy nghĩa tình. Hình ảnh Cha trong chiếc áo chùng đen, đội nón cối, mang dép cao su, lặng lẽ đạp chiếc xe cọc cạch vượt hơn bảy cây số để thăm hỏi, dạy dỗ và khích lệ con cái Khiết Tâm đã trở thành ký ức thân thương. Cha sống nghèo khó, đạm bạc nhưng giàu ân nghĩa; đơn sơ mà sâu sắc, lặng lẽ mà chan chứa yêu thương… Khi đoàn con Khiết Tâm tuổi vừa lên tám, Cha lặng lẽ ra đi không để lại gì cho riêng mình ngoài một di sản thiêng liêng sống động đó là: gương sáng đức tin, lòng yêu mến Mẹ Maria, và lời nhắn nhủ đẫm tình phụ tử: Hãy sống sao “để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến.” Đó là gia sản vô giá vẫn hằng âm thầm nâng đỡ Hội Dòng qua từng thế hệ.
Là những người con của Hội Dòng mang tên Mẹ, được chính Đức Cha khai sinh trong thao thức truyền giáo và lòng yêu mến Đức Maria, hôm nay, chúng con trở về bên Cha trong Thánh lễ giỗ, xin dâng lên Cha nén hương lòng đượm thắm tình con thảo, không chỉ để tưởng nhớ, mà để tri ân và biết ơn sâu thẳm. Không chỉ để hoài niệm, mà để được canh tân, để trở về với cội nguồn linh đạo và sứ mạng, trở về với căn tính Khiết Tâm được khơi nguồn từ chính trái tim mục tử của Cha.
Giờ đây, trong tâm tình hiệp thông và biết ơn sâu xa, hiệp dâng thánh lễ chúng con xin dâng lên Chúa hương hồn Đức Cha Marcel Piquet kính yêu, vị mục tử đã âm thầm gieo trọn cuộc đời cho sứ mạng truyền giáo và Hội Dòng Khiết Tâm. Xin Chúa thương biến đổi và canh tân mỗi tâm hồn để chúng con biết sống trọn ơn gọi với lòng trung thành, tín thác và thao thức dấn thân cho sứ vụ, viết tiếp giấc mơ truyền giáo mà Đấng sáng lập của chúng con đã khởi đầu.
Nguyện xin Thánh lễ này trở nên của lễ tình yêu – kết nối trời và đất, quá khứ và hiện tại để nhờ Ân Sủng và tình yêu của Chúa, gia sản thiêng liêng của Cha để lại tiếp tục lan tỏa, lớn lên trong từng người con Khiết Tâm và góp phần dệt nên chương trình cứu độ nhiệm mầu mà Chúa vẫn đang viết tiếp qua Hội Dòng chúng con.







Kỷ Yếu 50 Năm Thành Lập Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang






