Trong tâm tình tín thác nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, lúc16h30, ngày 12/6/2026, Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang đã thực hiện nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng Mái Ấm Khiết Tâm Vinh Trang - nơi sẽ đón nhận và nuôi dưỡng người già neo đơn. Xin Chúa cho toàn bộ công trình từ khởi sự cho đến hoàn thành và các thợ xây luôn được bình an trong trái tim tình yêu của Chúa Giêsu và Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria.
Lúc16h30, ngày 12/6/2026 – lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, chị em Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang đã quy tụ tại mảnh đất của Hội Dòng (nằm trên đường Nguyễn Công Trứ, xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa, thuộc khu vực giáo xứ Vinh Trang, Giáo phận Nha Trang) để tham dự nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng Mái Ấm Khiết Tâm Vinh Trang. Mái ấm này sẽ là nơi đón nhận n người già neo đơn để họ được điều trị, chăm sóc và yêu thương. Nơi mái ấm, các nữ tu mang trái tim Mẹ Khiết Tâm sẽ nhiệt tâm phục vụ những mảnh đời bất hạnh lúc tuổi già xế bóng cách hoàn toàn miễn phí.
Đến hiệp thông và chủ sự nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng Mái Ấm Khiết Tâm Vinh Trang là sự hiện diện đầy yêu thương của Cha Simon Nguyễn Phú Cường - Chánh xứ Giáo xứ Vinh Trang. Bên cạnh đó còn có Cha Gioan Bosco Nguyễn Hữu Hoàng Phi – kiến trúc, kỹ sư xây dựng, Cha Phêrô Nguyễn Huệ - giáo sư Đại Chủng viện Giuse Xuân Lộc và cũng là một ân nhân của Hội Dòng, quý Cha, quý Thầy Phó tế, Ban Hội Đồng Mục vụ Giáo xứ Vinh Trang. Đồng thời, Hội Dòng rất trân quý sự sự hiện diện đầy quảng đại của quý vị Ân nhân, các nhà hảo tâm đã và đang đồng hành cùng chị em Khiết Tâm trong lời cầu nguyện, cùng chung lòng, chung tay góp sức để xây dựng cho người già một mái ấm tình thương nơi mảnh đất này. Dự án mái ấm do Công ty Xây dựng Hài Hòa thực hiện.
Nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng Mái Ấm Khiết Tâm Vinh Trang diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, chan chứa niềm hy vọng và lòng tín thác, cậy trông. Trước khi cử hành nghi thức, chị Têrêsa Phương Hà – phụ trách dự án Mái Ấm Khiết Tâm Vinh Trang đã trình bày dự án nuôi dưỡng người già neo đơn của Hội Dòng trong tương lai. Mái Ấm Khiết Tâm Vinh Trang được xây dựng trên mảnh đất có tổng diện tích hơn 5 hecta, trong đó đất xây dựng là 1 hecta, còn 4 hecta dành cho việc trồng trọt và canh tác để phục vụ cho mái ấm. Dự án xây dựng Mái Ấm Khiết Tâm Vinh Trang gồm 4 dãy nhà: khu vực số 1 dành cho việc nuôi dưỡng khoảng 50 người già neo đơn bị bỏ rơi; khu vực số 2 trung tâm là nhà nguyện; khu vực số 3 là nhà bếp, phòng ăn và khu vực số 4 là nhà đa năng - nơi chăm sóc y tế (đông – tây y), vật lý trị liệu, nhà tang lễ cho các cụ già trong mái ấm.
Dự án xây dựng Mái Ấm Khiết Tâm Vinh Trang đã được cấp phép xây dựng ngày 30/6/2025. Đây là một niềm vui lớn lao, bởi ước muốn và thao thức với sứ mạng của chị em Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ bấy lâu nay giờ đã thành hiện thực. Thật vậy, chị em Khiết Tâm luôn ao ước có một nơi để quy tụ, để đón nhận và để yêu thương, chăm sóc những mảnh đời bất hạnh, đặc biệt là những người già neo đơn thiếu thốn tình thương, không còn người thân, đang sống những tháng ngày cuối đời trong cô quạnh. Đó chính là ưu tiên của sứ mạng thừa sai Khiết Tâm, dấn thân sống tinh thần yêu thương của Chúa qua việc chăm sóc người nghèo khổ, theo Linh đạo Thánh Mẫu với sứ mạng tông đồ và theo tinh thần của Đấng Sáng lập Marcel Piquet Lợi. Trong tình yêu quan phòng của Chúa và sự nâng đỡ, chở che của Mẹ Khiết Tâm, cùng với sự tiếp sức của quý ân nhân – thân nhân xa gần, Hội Dòng đã từng bước hiện thực hóa nguyện ước bằng quyết định khởi công xây dựng Mái Ấm Khiết Tâm Vinh Trang khi chuẩn bị mừng 70 năm thành lập.
Nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng Mái Ấm Khiết Tâm Vinh Trang bắt đầu bằng phần Phụng vụ Lời Chúa. Thư thánh Phaolô gởi tín hữu Côrintô (1Cr 3,9-11), đặc biệt là Tin Mừng Luca (Lc 6, 47-49) cho thấy ý nghĩa thiêng liêng của việc đặt viên đá đầu tiên xây dựng Mái Ấm. Đá là một chất liệu cứng, nói lên sự vững bền và là biểu tượng của niềm tin. Viên đá đầu tiên là sự khởi đầu trong đức tin. Tin rằng công trình này được khởi đầu trong đức tin, trong ơn Chúa và sự che chở của Ngài từ khởi sự cho đến hoàn thành. Viên đá cũng là biểu tượng của Đức Kitô - nền tảng của Giáo Hội. Khi cử hành nghi thức đặt viên đá đầu tiên là khi đặt tất cả công trình này trên Đức Kitô, đặt tất cả mọi người trong niềm tin vào Đức Kitô. Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, Cha Simon đọc lời nguyện chúc lành và rảy nước thánh trên khu đất móng và lên viên đá đầu tiên, rồi ngài đặt viên đá “ân phúc” đó cố định vào nền móng.
Sau cùng, Chị Tổng Phụ trách Cêcilia Xuân An đã đại diện Ban Phụ trách Dòng và chị em Khiết Tâm để kính lời tri ân quý Cha, quý Tu Sĩ, quý ông bà cố và quý Ân - Thân nhân gần xa đang hiện diện trong nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng Mái Ấm Khiết Tâm Vinh Trang cũng như những người không thể hiện diện nhưng vẫn âm thầm hướng về, tất cả đã, đang và sẽ chia sẻ, đồng hành với tiến trình hoàn thiện của công trình yêu thương này. Chị Tổng Phụ trách cũng tha thiết mời gọi sự nâng đỡ và giúp sức của mọi người: “Chúng con rất mong nhận được lời cầu nguyện và sự hỗ trợ quảng đại của quý Ân nhân về tài chính, trang thiết bị y tế, vật liệu xây dựng, những nhu yếu phẩm... hay bất kỳ hình thức nào. Tất cả đều là những viên đá sống động góp phần xây dựng nên ngôi nhà hy vọng và yêu thương cho những người già neo đơn. Dù chỉ là một viên gạch, một món quà nhỏ, hay một lời động viên cũng là những đóng góp quý báu giúp "Nhà Nghỉ Dưỡng Yêu Thương" sớm hoàn thành. Mỗi sự chia sẻ của quý Ân nhân sẽ góp thêm tình người và niềm hy vọng sưởi ấm những mảnh đời đau khổ. Đó cũng là một cách cụ thể để quý Ân nhân cùng Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang thực thi sứ vụ bác ái tông đồ, theo tinh thần và linh đạo của Đấng Sáng Lập Dòng”.
Niềm vui của chị em Khiết Tâm trong ngày đặt viên đá đầu tiên xây dựng Mái Ấm Khiết Tâm Nha Trang cũng pha lẫn nỗi âu lo, trăn trở bởi vì công trình này sẽ phải tốn bao nhiêu công sức và kinh phí mới hoàn thành, đi vào hoạt động và duy trì lâu dài trong “thời buổi vật giá leo thang”. Nhưng lời Thánh Vịnh 126,1 rằng: “Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” đã, đang và sẽ nâng đỡ và hóa giải mọi nỗi “âu lo” hay “ưu” tư của Hội Dòng. Thật vậy, chính Thiên Chúa là Đấng đã mở lòng quý Ân nhân, quý Phụ huynh và quý Thân nhân để họ sẵn sàng đồng hành, giúp đỡ, sẻ chia với Hội Dòng. Từ một mảnh đất trống, chính lòng quảng đại của các Ân nhân, Thân nhân đã “biến” nên một mặt bằng như ngày hôm nay. Và rồi cũng chính lòng quảng đại của các ân nhân, ngôi nhà chung của những người già neo đơn, bất hạnh sẽ dần được hoàn thành trong tương lai.
Thật vậy, đầu năm 2021, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã quyết định thiết lập Ngày Quốc tế Ông bà và Người cao tuổi vào Chúa Nhật thứ Tư của tháng Bảy (gần với ngày lễ Thánh GioaKim và Anna). Ngài suy tư rằng: “Tuổi già là một hồng ân và ông bà là mắt xích kết nối các thế hệ khác nhau, để truyền kinh nghiệm sống và đức tin cho người trẻ. Tuổi già là một kho tàng quý giá, lưu giữ những ký ức về cội nguồn, về văn hóa…” Tuy nhiên, xã hội hôm nay đưa ra 2 hai tiêu chuẩn chọn lựa để “sống còn” là lợi nhuận và hưởng thụ. Trước hai tiêu chuẩn chọn lựa này, người già có nguy cơ bị bỏ rơi, bởi vì họ không còn có sức khỏe và không có khả năng làm ra của cải vật chất. Đồng thời họ trở nên gánh nặng cho gia đình và xã hội khi phải chăm sóc vất vả. Người xưa thường nói: “Trẻ cậy cha, già cậy con”. Thế nhưng, giữa dòng đời hối hả, vẫn còn đó biết bao cụ già đang phải trải qua những năm tháng xế chiều trong sự cô độc cùng cực. Có những cụ lấy vỉa hè làm giường, lấy sương đêm làm chăn và lấy sự im lặng làm bạn đồng hành. Nỗi lo về cái ăn, cái mặc có lẽ không đáng sợ bằng nỗi đau bị bỏ rơi, không một bàn tay chăm sóc khi trái gió trở trời. Đứng trước những mảnh đời héo hắt ấy, chị em Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang không khỏi xót xa. Với Linh đạo mang trái tim yêu thương của Mẹ Maria đến với những người đau khổ, Hội Dòng khao khát xây dựng nên một Mái Ấm Tình Thương Khiết Tâm– nơi không có sự phân biệt, không có cô đơn, chỉ có hơi ấm của tình gia đình. Chị em Khiết Tâm mong muốn mỗi cụ già khi bước chân vào Mái Ấm Khiết Tâm Vinh Trang sẽ không còn cảm thấy mình “bị bỏ rơi”, mà thấy mình đang được “trở về nhà” – về trong trái tim của Mẹ Maria.
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria và thánh cả Giuse, chúc lành và gìn giữ cho công trình xây dựng Mái Ấm Khiết Tâm Vinh Trang từ khởi sự cho đến hoàn thành được mọi sự bình an. Ước mong ngôi nhà này không chỉ là nơi lưu trú, ở lại của những mảnh đời bất hạnh lúc tuổi đời xế chiều mà còn là nơi các nữ tu Khiết Tâm lan tỏa yêu thương, để mỗi cụ già neo đơn sẽ được chăm sóc bằng sự tôn trọng, tình người và niềm tin.








Bài: Têrêsa Đan Mai - Ảnh và Video: Hồng Hương






