Ơn gọi của con "đơn giản là vì ..." (Sr. Matta Đan Châu)

Thứ ba - 21/03/2023 21:08
Ơn gọi của con đơn giản chỉ là vì: con có Chị đi tu. Một lý do thật giản đơn. Một suy nghĩ rất bình thường. Nhưng con biết, con nhận ra rằng: phía sau lý do giản đơn đó là một kế hoạch của tình yêu, một chương trình mà Chúa đã hoạch định sẵn cho đời con.
Ơn gọi của con "đơn giản là vì ..." (Sr. Matta Đan Châu)

ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ VÌ…

Nha Trang, ngày ….tháng …năm…!

Kính gửi Chúa Giêsu kính yêu của con!

Chúa Giêsu ơi! Giữa bao nhiêu đứa bạn trong xóm, sao Chúa lại chọn con? Những người bạn kia giỏi hơn con, sao Chúa lại chọn con? Những cô gái kia đẹp hơn con, sao Chúa lại chọn con? Con không biết vì sao, vì sao Ngài lại chọn con? Câu hỏi ấy cứ đọng mãi trong con? Và rồi …con tự trả lời: Bởi vì Chúa yêu con…chỉ vì tình yêu!

Hành trình ơn gọi của con rất đơn giản, chỉ vì con có “bà chị đi tu” thế là con cũng muốn đi tu để được như chị con. Theo năm tháng, suy nghĩ đó đã ăn sâu vào trong con, nó đã là lý tưởng để con phải cố gắng trong suốt 12 năm học. Con đã vạch ra cho mình một kế hoạch khá cụ thể và chi tiết. Từ năm lớp 6, mỗi thứ hai đầu tuần, con đi sinh hoạt dự tu trong giáo xứ và mỗi Chúa nhật tuần thứ 4 trong tháng, con đi tĩnh tâm tại nhà dòng. 7 năm cứ thế lặng lẽ và bình yên trôi qua. Xong lớp 12, con đã là đệ tử của Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Và giờ đây, con đã là “ma sơ” như Chị con!

Những tháng ngày phục vụ và sống đời tu ở môi trường cộng đoàn, giáo xứ. Nhiều lúc các em nhỏ trong xứ hỏi: “Sơ ơi, Sơ! Sao Sơ đi tu vậy?? Con vẫn vui vẻ trả lời “ Sơ muốn được giống như chị Sơ”. Có Phụ huynh cũng tò mò hỏi: “Sao Sơ lại đi tu?” Con lại mỉm cười đáp lại: “Dạ vì con có Chị đi tu”.

Vậy đó! Ơn gọi của con đơn giản chỉ là vì: con có Chị đi tu. Một lý do thật giản đơn. Một suy nghĩ rất bình thường. Nhưng con biết, con nhận ra rằng: phía sau lý do giản đơn đó là một kế hoạch của tình yêu, một chương trình mà Chúa đã hoạch định sẵn cho đời con.

Tạ ơn Chúa đã gìn giữ để con luôn được bình an trong nhà Chúa. Con đã cảm nghiệm được bình an chính là những Thánh giá hằng ngày, những Thánh giá đó chính là tình yêu Chúa trao ban. Những Thánh giá trong đời sống đã uốn nắn con mỗi ngày nên hoàn thiện hơn và trưởng thành hơn trong đời sống tu trì.

Cũng như Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng, con cũng luôn ước mong rằng: “Giữa lòng Giáo Hội, con sẽ là tình yêu.”

Chúa Giêsu ơi! Giữa một thế giới đầy biến động, xin cho con luôn biết lắng đọng tâm hồn để dành nhiều thời gian ở với Chúa, để lắng nghe tiếng Chúa nói, để làm theo điều Chúa dạy và biết rao giảng Chúa cho mọi người bằng chính đời sống của con, ở chính nơi con đang sống. Xin Chúa ban thêm sức mạnh để con đem bình an đến cho mọi người bằng những điều đơn giản nhất trong vai trò là nữ tu của Chúa Kitô.

Con cám ơn Chúa nhiều!

Con chào Chúa!

Con
Nữ tu  Matta Đan Châu

 

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây