Tiếng Gọi Trở Nên Bạn Tình Giêsu - Khiết Tâm Đức Mẹ

Thứ ba - 02/04/2024 20:48
Ngày 16/8/2015 tôi gia nhập dòng, trở thành một Thanh Tuyển Khiết Tâm. Đây là khởi điểm đáng nhớ để tôi viết thêm trang sử mới. Thời gian như thoi đưa, thấm thoát đã được 6 năm qua rồi, tiếng Chúa vẫn còn thúc bách tôi như Abraham ngày xưa “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi.” (St 12, 1-2).
thanh tuyên khiet tam 1

Lễ Chúa Chiên Lành 2020

Ơn gọi là Huyền Nhiệm mà chính Chúa “gọi những kẻ Người muốn(Mc 3,13) .
Một cụ già Abraham Chúa cần để chăm sóc dân của Ngài.
Một chàng Môsê vừa nhút nhát, nói ngọng được chọn làm  phát ngôn của Chúa
Một thanh niên Đavit nhỏ yếu nhất trong gia đình Gie-sê lại làm thủ lãnh hướng dẫn dân Người
Một Phêrô chối đạo được vinh dự làm đá nền Giáo hội
Một Maria Mađalêna  từng bị quỷ ám là phụ nữ tiêu biểu diễn tả tình yêu Chúa.
Một Phaolo chuyên bắt đạo trở thành người làm chứng Tin Mừng của Người.

Thậy vậy, đối với Thiên Chúa chẳng có tiêu chuẩn nào để Ngài chọn, chỉ đơn giản là vì Ngài thích, Ngài yêu ai đó thì Ngài gọi, thế thôi! Tôi cũng vậy, thât khó trả lời nếu ai đó hỏi tại sao tôi đi tu? Con đường đưa tôi vào đời tu thật đơn giản và ngỡ ngàng làm sao. Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong gia đình mà ông nội là mẫu gương thánh thiện đã dâng bốn người con gái yêu quý cho Chúa.  Từ nhỏ tôi thích ngắm nhìn tấm ảnh chân dung cô tôi với nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt trắng hồng tròn trịa thánh thiện trong chiếc áo dòng màu thiên thanh Khiết Tâm. Hình ảnh đơn sơ ấy ấy mang lại trong tôi biết bao suy nghĩ: mình sẽ ước mơ gì cho tương lai? bác sĩ, giáo sư, hay một Ma Sơ nhỏ…?
thanh tuyen khiet tam

Một lần tôi tình cờ xem được đoạn video lễ khấn và cuốn kỷ yếu của Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, tôi càng quý mến Quí soeurs hơn đặc biệt các sơ giúp xứ quê tôi. Từ đó nhờ sự hướng dẫn của Thầy xứ, tôi bắt tham gia lớp dự tu,học cách viết sổ nội tâm, học giáo lý, đọc kinh sáng tối và đến nhà thờ phục vụ những việc nhỏ nhặt như quyét sân, đổ rác, tưới cây... Tôi làm với niềm vui yêu mến nhiệt thành với ước mơ mãnh liệt mình sẽ trở thành một nữ tu của Chúa.
thanh tuyen khiet tam 4
Một ngày nằm cạnh mẹ, mẹ thì thầm rằng: “Mẹ mong muốn sau này con làm masơ như cô con.” Tôi ngạc nhiên bồi hồi tự hỏi: “Lẽ nào Chúa đã chọn con?”. Tôi vui mừng ngỏ lời với Ba về ý định của mình nhưng Ba chỉ thinh lặng với nhiều suy nghi tâm trạng. Tôi biết sau đó có lẽ Ba tôi đã tâm sự với cô tôi nhiều về tôi ý định của tôi nên cô tôi đã khuyên tôi nên suy nghĩ và lựa chọn chín chắn hơn sau khi hoàn thành tốt nghiệp phổ thông. Tôi đồng ý nhưng nước mắt cứ tuôn trào và nhiều đêm thao thức không ngủ vì tôi biết tôi không muốn chờ đợi hơn nữa,tôi bị thôi thúc đáp lại tiếng Chúa ngay khi Chúa đang gọi tôi.Cám ơn Ba Mẹ đã hiểu tôi và  đồng ý cho tôi vào dòng khi tuổi mới 15, tuổi thơ ngây, trong trắng chẳng có gì làm hành trang để hòa nhập một môi trường bao cảnh vật mới, con người mới.

Ngày 16/8/2015 tôi gia nhập dòng, trở thành một Thanh Tuyển Khiết Tâm. Đây là khởi điểm đáng nhớ để tôi viết thêm trang sử mới. Thời gian như thoi đưa, thấm thoát đã được 6 năm qua rồi, tiếng Chúa vẫn còn thúc bách tôi như Abraham ngày xưa “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi.” (St 12, 1-2).

 
thanh tuyen khiet tam 2

Tôi nhận ra ơn gọi là một huyền nhiệm cao siêu, lạ lùng mà không ai có thể hiểu. Chúa goi mỗi người khác nhau ở mỗi biến cố, mỗi khởi điểm, mỗi động lực. Dù động lực tốt hay xấu đều không nằm ngoài ý Định Thiên Chúa, dù tình cờ hay ngẫu nhiên, tất cả được sắp sẵn trong chương trình của Ngài. Ngày từng ngày tôi được Chúa thanh lọc và hiểu ra rằng đi tu là đáp lại tiếng Chúa gọi mời, để hoàn thiện hơn trong các mối tương quan, vươn lên khỏi cái ý nghĩ hẹp hòi, cái tôi năng nề và đón nhận mọi niềm vui nỗi buồn cuộc sống trong niềm tin yêu. Cuộc sống của tôi là quà tặng Chúa ban và Chúa cần tôi dâng hiến đời mình để tiếp tục trao trao ban cuộc sống mình cho tha nhân như tôi đã từng nhận lãnh.
 
“Thượng Đế, đây lời tôi cầu nguyện
Xin tận diệt, tận diệt trong tôi mọi biển lận tầm thường.
Xin cho tôi sức mạnh thản nhiên
để gánh chịu mọi buồn vui.
Xin cho tôi sức mạnh hiên ngang
để đem tình yêu gánh vác việc đời.
Xin cho tôi sức mạnh ngoan cường
để chẳng bao giơ khinh rẻ người nghèo khổ
hay cúi đầu khuất phục ngạo mạn, quyền uy.
Xin cho tôi sức mạnh dẻo dai
để nâng tâm hồn lên khỏi ty tiện hằng ngày.
Và cho tôi sức mạnh tràn trề
để âu yếm dâng mình theo ý Ngài muốn”.
(R. Tagore, Lời dâng 36)
tuyen sinh on goi khiet tam

 
Thanh Tuyển Khiết Tâm
 

Tác giả bài viết: Thanh Tuyển Khiết Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây