Tôi theo Giêsu, lý tưởng đời tu của tôi - Sr. Maria Đan Linh

Thứ hai - 20/06/2022 19:07
Trong tim con Chúa luôn là vua, Chúa là anh hùng, là thần tượng, là lý tưởng sống của con. Con cứ ngỡ mình đang đi tìm một lý tưởng quá cao vời mà con không thể nào với tới thế nhưng, Chúa đã đi bước trước “Chẳng phải con đã chọn Ngài nhưng chính Ngài chọn con trước đó”.
Tôi theo Giêsu, lý tưởng đời tu của tôi - Sr. Maria Đan Linh
Có người nói:
Đi tu là “ngu”
Đi tu là “ngơ”
Đi tu là “khờ”.

Mặc kệ cho người ta nói vì họ không thể nào hiểu được cái “ngơ”, cái “khờ” trong tình yêu Giêsu mà con đang bước theo. Con “khờ”, con “ngây” vì con yêu người con không hề thấy. Thế nhưng với tình yêu của Chúa đã giúp con xác tín rằng Chúa luôn luôn hiện diện và đang ở thật gần bên con. Trong tim con Chúa luôn là vua, Chúa là anh hùng, là thần tượng, là lý tưởng sống của con. Con cứ ngỡ mình đang đi tìm một lý tưởng quá cao vời mà con không thể nào với tới thế nhưng, Chúa đã đi bước trước “Chẳng phải con đã chọn Ngài nhưng chính Ngài chọn con trước đó”. Con cám ơn Chúa đã thương chọn, gọi con theo Chúa, cám ơn Chúa đã gởi cho con những thánh giá để con có cơ hội thanh luyện bản thân, cám ơn Chúa đã trao gởi cho con những người chị, người bạn trong đời sống dâng hiến để con có cơ hội thực thi ý Chúa.

Con không bao giờ thấy mình thua thiệt mà ngược lại con thấy còn được lợi nhiều, nhiều hơn thế nữa vì:
Đời ồn ào, con tìm vắng vẻ
Để một mình thỏ thẻ thân thưa
Đời hơn thua, con tìm tới Chúa
Bởi vì Ngài là vua của con
Đời mỏng giòn, con tìm sức mạnh
Vì có Ngài ở cạnh con thôi
Đời mất rồi, con thôi tìm kiếm
Vì chính Ngài điểm đến đời con.
           
Vâng, chính Chúa là điểm đến của đời con. Chúa biết con cần gì, muốn gì. Vì vậy, sau những ngày tháng mệt nhọc với công việc, Chúa muốn con gác bỏ mọi sự, và Chúa đã thưởng cho con chuyến du lịch đi vào sa mạc với Chúa để con được thư giãn, nghỉ ngơi bên Chúa và được kín múc nguồn sinh lực mới nơi trái tim yêu thương của Chúa. “Trong sa mạc, kề lòng Ta khẽ nói”. Chúa âm thầm gõ cửa trái tim con, đưa con vào sa mạc của tình yêu, nơi đây con nhận ra sự thiếu thốn và trống vắng để rồi con khao khát và ước ao một tình yêu vô tận là chính Chúa. Chúa sưởi ấm tâm hồn con và thanh luyện bản thân con bằng chính tình yêu của Chúa. Mỗi ngày được ở bên Chúa là niềm bình an và hạnh phúc nhất đời con. Chúa đặt cho con những cuộc hẹn thế nhưng, đã bao lần con để lỡ mất cuộc hẹn với Chúa, rồi bao lần con đến chỗ hẹn trong tâm trạng u buồn, khô khan, nghẹn ngào nhìn Chúa mà không nói với Chúa được lời nào.
le khan dong
Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu của 22 Nữ tu Lớp Đan thuộc Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang 
  
Trong hành trình theo Chúa con dần nhận ra một điều là ơn Chúa luôn đủ cho con. Chính ơn Chúa đã dẫn lối con vào mối tình muôn thuở với Chúa. Con tin “tất cả là hồng ân”. Và cuộc đời dâng hiến quả là mầu nhiệm của một tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa dành cho thụ tạo bé nhỏ của Người.


Lạy Chúa, xin cho con khi ra khỏi sa mạc lòng con được ngập tràn Giê-su, và tim con được đầy ắp Giê-su để:
Đường con đi có hình bóng Giêsu
Việc con làm mang nụ cười Giêsu
Lời con nói gói trọn Giê-su.
 Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa.                                                                             
                                                                                                     
Sr. Maria Đan Linh 
Kinh Viện Khiết Tâm Đức Mẹ 2021

 

Tổng số điểm của bài viết là: 44 trong 11 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 11 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây