Chị em Nhà chính cầu nguyện cho các phụ nữ trong cơn đại dịch và mừng ngày 8.3

Thứ sáu - 20/03/2020 21:46
Ngày 8/3, Chị em trong Dòng đặc biệt nhớ đến và cầu nguyện cùng Chúa cho các phụ nữ trong các trách nhiệm của công tác phòng chống, chữa trị dịch bệnh dù là đang đứng ở ở tuyến đầu, đang phục vụ chăm sóc gia đình hay đang bị bệnh có được sức mạnh thể xác và tinh thần để có thể vượt qua hoàn cảnh khó khăn này.
Chị em Nhà chính cầu nguyện cho các phụ nữ trong cơn đại dịch và mừng ngày 8.3
Giữa những lo lắng, chị em thuộc nhiều thế hệ trong Nhà Mẹ của Dòng đã tạo cho nhau niềm vui để giảm bớt căng thẳng bằng việc quây quần bên nhau trong buổi liên hoan và văn nghệ bỏ túi vào lúc 17g00 ngày 07/3/2020. Nhiều chị em đã cảm thán "Không biết có nơi nào mà Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 “vui như Tết” tựa như Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Giáo phận Nha Trang chúng ta hay không".

Trong tâm thế chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán Covid-19 đang gây hoang mang lo lắng khắp nơi, nhà Chính Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ như một ốc đảo nhỏ cách ly với các tiếp xúc bên ngoài để bảo vệ sức khỏe cho chị em. Cùng với thánh lễ mỗi ngày, những lời kinh khấn nguyện, giờ Chầu Thánh Thể của chị em được gia tăng và liên lỉ dâng lên Thiên Chúa để đền tội và xin Chúa thương cho cơn đại dịch sớm chấm dứt. 

Các em Đệ tử dòng Khiết Tâm đến tạ khấn xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho nhân loại thoát cơn dịch bệnh

Soeur Tổng Phụ trách Maria Hoài Ân, người phụ nữ có vai trò lớn nhất trong nhà, tuyên bố lý do khai mạc buổi sinh hoạt. Mỗi người phụ nữ theo ơn gọi của mình, có một cách thể hiện khác nhau về sứ mệnh và phẩm giá người phụ nữ. Nếu sống đời gia đình, chị em thể hiện nữ tính của mình trong thiên chức làm vợ, làm mẹ trong phạm vi gia đình và trong môi trường nghề nhiệp mà người phụ nữ ngày nay tham gia rất sâu rộng.

Với các nữ tu sống đời dâng hiến, vai trò của chị em cũng không hề khiêm tốn, khi chị em đã tự nguyện dâng hiến tất cả tâm tình và khả năng để phục vụ cho Nước Chúa và cho những lợi ích của con người, nhất là những người bé nhỏ nghèo hèn. Chị em đã hy sinh một mái gia đình riêng tư ấm áp cho riêng mình, để toàn tâm toàn ý phục vụ cho đại gia đình Hội Thánh và gia đình nhân loại, bằng đời sống cầu nguyện và yêu thương phục vụ trong nhiều hoạt động xã hội, cách riêng trong môi trường thiện nguyện.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận xét rằng: “Điều gì sẽ xảy ra nếu không có các nữ tu? Không có các nữ tu trong các bệnh viện, trong các tổ chức thiện nguyện, trong môi trường giáo dục ... là điều mà ta không thể tưởng tượng được trong thế giới ngày nay.” Nhận xét của Đức Thánh Cha cũng là thực tế được nhìn nhận trong xã hội hôm nay, đặc biệt trong xã hội Việt Nam đang mỗi ngày một đổi mới. Bao nhiêu dòng tu cũng không đủ, bao nhiêu tu sĩ cũng không vừa, khi vai trò của người nữ tu trong xã hội trở thành một biểu tượng của tinh thần trách nhiệm và lòng bao dung nhân ái. 

Để nhắc nhở khích lệ nhau trong dịp này, ngoài chia sẻ bữa ăn đặc biệt hơn ngày thường, chị em còn vui vẻ chúc mừng nhau bằng những tiểu phẩm cây nhà lá vườn, đặc biệt các tiết mục của các em Thanh Tuyển viện bé bỏng nhất của Hội Dòng, như “Gia đình nơi yêu thương”, “Chiếc bụng đói”, “Đừng ngại ngùng”... Đáp lại tinh thần trẻ trung sôi động của các em nhỏ trong nhà, các Soeurs cũng góp phần cho cuộc vui bằng những câu chuyện tiếng ca đầy ngẫu hứng.

Luôn mang trong mình niềm vui là “Nữ tỳ của Chúa”, chị em trong Dòng không quên nhìn lên khuôn mẫu của mình là Đức Maria Khiết Tâm, Quan thầy Hội dòng, người nữ thánh thiện tuyệt vời, được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Chị em nữ tu cũng đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa, theo chân Đức Maria, ngày ngày quyết trở nên người nữ tỳ cho công trình yêu thương cứu độ của Thiên Chúa trong cuộc sống hôm nay. Người nữ tu không tha thiết nhận về cho mình những bông hoa quà tặng hay lời chúc tụng của người khác, nhưng muốn cùng Đức Maria dâng lời ca tụng Thiên Chúa : “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa... Vì Chúa đã thực hiện nơi tôi bao điều kỳ diệu ... Muôn thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc...”. 

Cuộc vui khép lại trong phúc lành bình an của Chúa, khi Soeur Tổng Phụ trách ngỏ lời cảm ơn mọi người và kêu mời những người hiện diện cùng hát khúc ca cảm tạ.

Người ta chỉ dành một ngày hôm nay, 8/3 hằng năm, để tôn vinh người phụ nữ, nhưng lại trao cho phụ nữ trách nhiệm hy sinh cả một đời. Cùng thân phận người nữ, sống trong tu viện với một hoàn cảnh đặc biệt, người nữ tu không quên nhớ về mẹ mình, chị em của mình đang sống giữa đời, để luôn cầu nguyện và đỡ nâng tinh thần. Mong sao “phái đẹp” không phải chỉ tô điểm cho cuộc đời này thêm đẹp, mà còn là những bông hoa đẹp tươi dâng lên trước ngai tòa Thiên Chúa.




Hoàng Diệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây