Chúa Nhật Truyền Giáo 2022: Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ mang tình thương của Chúa đến với người nghèo

Thứ bảy - 05/11/2022 08:16
Mỗi năm Hội Thánh dành một ngày Chúa Nhật để nhắc chúng ta nhớ đến bổn phận của mình, bổn phận truyền giáo cho thế giới. “Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân”. Là người nữ tu Khiết Tâm Đức Mẹ, chị em ý thức phải tiếp tục sứ mạng của các tông đồ, vinh dự đứng vào hàng ngũ các chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô, loan truyền cho muôn người biết về sự hiện diện của Chúa giữa thế giới và nhất là Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Sơ Đan Ly giúp một chị khiếm thị mang quà ra xe đi về
Sơ Đan Ly giúp một chị khiếm thị mang quà ra xe đi về
Trong tâm tình ngày Truyền Giáo, chị em Khiết Tâm Đức Mẹ với sự hỗ trợ của cô chú Ba đã mang niềm vui của Chúa đến với những người có hoàn cảnh khó khăn.
 
dong khiet tam duc me (6)
 
dong khiet tam duc me (13)


Đến với bà con đồng bào ngoại giáo vùng ngoại biên

Sáng Chúa Nhật Truyền Giáo 23.10.2022, vượt quãng đường 55 km, chị em Khiết Tâm đến với bà con ở Thôn Mít, xã Ninh Tây, Ninh Hòa, Khánh Hòa. Đây là vùng giáp ranh của Khánh Hòa và Buôn Mê Thuật, dưới chân đèo Phượng Hoàng.100 phần quà thực phẩm đã được biếu tặng cho các gia đình. Sơ Thiên Phúc, Phụ Trách công việc Bác Ái của Hội dòng đại diện chị em và ân nhân bày tỏ tâm tình quý mến đến bà con. Chị nhắn gửi đến bà con là cho dù là họ có biết Thiên Chúa hay không, nhưng Ngài luôn yêu thương tất cả mọi người. Và vì yêu thương bà con nên Chúa mới thúc đẩy chị em cùng với các vị ân nhân đến Thôn Mít này để chia sẻ niềm vui. Chị cảm ơn bà con đã đến sớm chờ đoàn và vui nhận những phần quà thực phẩm do các sơ và ân nhân mang đến. Các sơ sẽ nhớ đến bà con trong lời cầu nguyện.

Bà con thích nhất là cá cơm 1 nắng Lagi trong số các thực phẩm khác. Đám trẻ con thì thích thú với những món đồ chơi và bánh mà các sơ chuẩn bị riêng cho bé trai và bé gái. Vị đại diện chính quyền cảm ơn đoàn và bày tỏ sự khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên được đón ân nhân là người Công Giáo đến thăm tặng quà cho thôn.

 
dong khiet tam duc me (1)
 
dong khiet tam duc me (10)
 
dong khiet tam duc me (2)
 
dong khiet tam duc me (12)
 
dong khiet tam duc me (11)


Đón tiếp bà con khiếm thị đến với Hội dòng

Buổi chiều cùng ngày, chị em Khiết Tâm vui đón 100 bà con Hội Người Mù Nha Trang và Hội Người Mù Diên Khánh đến chia sẻ yêu thương với Hội dòng tại Bình Cang. Đây là lần thứ hai bà con khiếm thị đến nhà dòng. Lần trước bà con còn bỡ ngỡ, lần này như đã thân quen, có người nghe tiếng nói còn nhận ra gọi được tên của sơ này hay sơ kia. Sơ Phụ Trách Nhà Mẹ của Hội dòng đại điện chị em chào mừng bà con quay lại thăm Hội dòng. Sơ xin bà con dù trong hoàn cảnh khó khăn của mình, vẫn hãy tin chắc chắn là Thiên Chúa luôn yêu thương và biết từng người với những nguyện cầu của họ. Các sơ sẽ luôn nhớ cầu nguyện cho bà con hiện diện ở đây, gia đình của họ và những người khiếm thị trên thế giới.

 
dong khiet tam duc me (7)
 
dong khiet tam duc me (3)
 
dong khiet tam duc me (4)
 
dong khiet tam duc me (8)
 
dong khiet tam duc me (5)
 
dong khiet tam duc me (15)
 
Co chu Ba Nghia (141)

Anh Ngay, đại diện 2 Hội Người Mù Diên Khánh và Nha Trang cảm ơn các sơ và ân nhân đã mang đến niềm vui cho bà con trong buổi chiều Chúa Nhật đẹp trời trong khi thời tiết báo có mưa lớn. Bà con vui không chỉ được nhận quà, mà vui vì được có cơ hội đến thăm nhà dòng và gặp các sơ, gặp gỡ anh chị em khiếm thị khác. Anh cũng cảm ơn Quán cơm từ thiện Nụ Cười Khiết Tâm của nhà dòng đã phục vụ miễn phí bữa cơm trưa thứ hai – tư – sáu hàng tuần cho bà con khiếm thị. Đáp lại sự yêu thương của các sơ, nhóm tốp ca Khiếm Thị Nha Trang đã hát tặng mọi ngươi bài ca “Chính Chúa chọn con” và “Tâm sự người Khiếm thị”.

Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ xin cảm ơn Quý Ân Nhân đã luôn yêu thương và cộng tác với công việc bác ái phục vụ người nghèo của chúng con. Chúng con luôn sẵn lòng làm cầu nối mang yêu thương của mọi người đến với những ai đang cần giúp đỡ. Quý Vị hãy liên lạc với Ban Bác Ái Khiết Tâm khi muốn chia sẻ yêu thương đến bà con có hoàn cảnh khó khăn. Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị.


Xin mượn lời cầu nguyện của "Lời Chúa Hàng Ngày" của tgpsaigon.net để dâng lên Chúa trong Ngày Chúa Nhật Truyền giáo 2022:

Lạy Cha,
Cha muốn cho mọi người được cứu độ
và nhận biết chân lý,
chân lý mà Cha đã bày tỏ nơi Đức Giêsu, Con Cha.
Xin Cha nhìn đến hàng tỉ người
chưa nhận biết Đức Giêsu,
họ cũng là những người đã được cứu chuộc.

Xin Cha thôi thúc nơi chúng con
khát vọng truyền giáo,
khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc,
niềm vui và bình an của mình cho tha nhân,
và khát vọng muốn giới thiệu Đức Giêsu cho thế giới.

Chúng con thấy mình nhỏ bé và bất lực
trước sứ mạng đi đến tận cùng trái đất
để loan báo Tin Mừng.
Chúng con chỉ xin đến
với những người bạn gần bên,
giúp họ quen biết Đức Giêsu và tin vào Ngài,
qua đời sống yêu thương cụ thể của chúng con.

Chúng con cũng cầu nguyện
cho tất cả những ai đang xả thân lo việc truyền giáo.
Xin Cha cho những cố gắng của chúng con
sinh nhiều hoa trái. Amen”.

Tâm Phúc


 

Tác giả bài viết: Tâm Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây