Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ

http://dongkhiettam.com


Vui bước theo Mẹ Khiết Tâm

Tôi cũng muốn mượn tâm tình này của thi sĩ Paul Claudel để thưa lên với Mẹ: “Mẹ Khiết Tâm ơi! Con không biết nói gì, bởi vì trái tim con tràn ngập tâm tình tạ ơn và yêu mến. Con chỉ xin được chiêm ngắm Mẹ mà thôi!”.
Vui bước theo Mẹ Khiết Tâm
Hiến Pháp là luật sống của chị em Khiết Tâm, Hiến  Pháp giúp các nữ tu Khiết Tâm từng bước sống theo gương Mẹ Maria, “họa” lại những nét đẹp trong cuộc sống của Mẹ nơi chính cuộc sống của mỗi người. Đặc biệt, điều 9 trong Hiến Pháp mời gọi người nữ tu Khiết Tâm trở nên họa ảnh Mẹ: Một trái tim trong sạch luôn sống trong ân sủng...(HP 9)

Đọc và suy chiêm họa ảnh Mẹ Khiết Tâm, tôi đang muốn  họa lại trái tim Mẹ trong cuộc đời. Lòng tôi được thúc đẩy mãnh liệt để cùng với Mẹ sống lời mời gọi của Chúa Giê-su: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48). Tôi khao khát sống điều Chúa mời gọi đó -  đây là ơn gọi của tôi.

Để nên giống trái tim của Mẹ, chắc chắn tôi phải nỗ lực từng giây trong việc: “hiến dâng thân xác mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa.” (Rm 12, 1), bằng việc chu toàn Mười Điều Răn Chúa dạy được được tóm gọn trong hai điều quan trọng: mến Chúa và yêu người. Không chỉ dừng lại ở đó, tôi còn phải sống tinh thần Tám Mối Phúc và nhất là giữ triệt để Giao ước Thánh: Khiết Tịnh, Khó Nghèo và Vâng Phục...

Mỗi ngày, khi đêm về, tôi sống phút hồi tâm để phân định những gì xảy ra trong ngày sống. Sự phân định này giúp tôi nhận ra phận người yếu hèn, giòn mỏng nên rất cần tình thương và Lời Chúa soi đường mở lối để tôi tránh được muôn điều lỗi lầm nguy hại... và để khi ngày mới bắt đầu, xin Chúa Thánh Thần giúp tôi biết đổi thay theo hình ảnh của Chúa Kitô.

Vui bước theo Mẹ Maria trong Linh Đạo Khiết Tâm, tôi cùng chị em  luôn hướng về Mẹ, suy chiêm Mẹ trong từng ngày sống. Sống tâm tình tháng 6, vui bước theo Mẹ Khiết Tâm, Chị em đang chuẩn bị mừng Bổn Mạng của Hội Dòng trong ngày Lễ kính Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria.

Góp nhặt bao tâm tình, đan kết những ước mong, nỗi lòng, … của mỗi người, Chị em Khiết Tâm làm Tuần Cửu Nhật để mừng kính Mẹ. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, ngày Lễ đã gần kề…, là một Nữ Tu Khiết Tâm, tôi cùng chung tâm tình với các Chị em…Trong Tuần Cửu Nhật, sau giờ cơm trưa, tôi thường đến với bức ảnh Mẹ Maria để nhìn ngắm và cầu nguyện với Mẹ: Lạy Mẹ Maria, con sẽ dâng gì cho Mẹ đây? Con có gì để mừng Lễ Mẹ?

Chợt nhớ đến tâm tình của thi sĩ Paul Claudel(+1955) là một lời cầu nguyện đơn sơ, chân thành đã đánh động lòng tôi:
“Trời đúng ngọ. Tôi trông thấy giáo đường rộng mở. Phải bước vào mới được.
Lạy Mẹ Chúa Giê-su Ki-tô, con không vào để cầu nguyện.
Vì con không có gì để dâng cho Mẹ và cũng chẳng xin Mẹ điều gì.
Con chỉ đến để ngắm nhìn Mẹ thôi.
Ôi! Lạy Mẹ,
Ngắm nhìn Mẹ và khóc lên vì hạnh phúc…
Con không nói gì cả, nhưng con chỉ ngắm nhìn dung nhan Mẹ
Để tim con hát lên trong ngôn ngữ riêng của nó
Con không nói gì cả, nhưng con chỉ hát thôi, bởi vì trái tim con tràn ngập tâm tình…
(Trích tác phẩm thơ, Gallimard 1967, trang 539tt)

Có lẽ, tôi cũng muốn mượn tâm tình này của thi sĩ Paul Claudel để thưa lên với Mẹ: “Mẹ Khiết Tâm ơi! Con không biết nói gì, bởi vì trái tim con tràn ngập tâm tình tạ ơn và yêu mến. Con chỉ xin được chiêm ngắm Mẹ mà thôi!”.

Soeur Maria Tâm

Tác giả bài viết: Soeur Maria Tâm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây