Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ

http://dongkhiettam.com


Các Thiên Thần Tiếp Tục Được Chúa Sai Đến Với Con Người trong cơn đại dịch

Chẳng phải Thiên Chúa đang sai các thiên thần mang dáng dấp những người thiện nguyện đang tận tình chăm lo cho những người ở các khu cách ly tập trung, hoặc các bệnh viện dã chiến đó sao?
Các Thiên Thần Tiếp Tục Được Chúa Sai Đến Với Con Người trong cơn đại dịch
“Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết bao”. Đó là lời Thánh Vịnh Đáp ca của Chúa Nhật hôm nay. Trong bài đọc I, ta thấy Thiên Chúa rất tốt lành đối với Êlia, khi đích thân sai thiên thần của Ngài mang bánh và nước cho ông, để rồi Êlia lấy lại được sức mạnh để tiếp tục cuộc hành trình tiến về núi Khorep. Bánh và nước mà thiên thần mang đến cũng là thứ thức ăn kỳ diệu: ăn một lần đủ sức đi suốt 40 đêm ngày.

Trong lịch sử Dân Thánh, Thiên Chúa đã nhiều lần minh nhiên bày tỏ tình thương đối với họ qua các dấu lạ điềm thiêng. Và rồi khi nhân loại lầm than vì tội lỗi và đói khát lương thực thần linh, Thiên Chúa còn sai Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô mang Bánh Trường Sinh đến cho họ, để họ được sống và sống dồi dào. Sống dồi dào là sống sự sống Thiên Chúa, sự sống trường sinh bất tử. Bánh Trường Sinh đó không phải là vật chất mà chính là thân mình, là thịt máu của Con Một Ngài, một điều mà dân Dothai lúc bấy giờ không thể tưởng tượng ra được. Biến mình trở nên của ăn để nuôi sống linh hồn cho nhân loại, đó chính là phép lạ lớn nhất, phi thường nhất, xuất phát từ sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa. “Hãy nghiệm xem” điều này để thấy “Thiên Chúa tốt lành biết bao”!

Trong hơn hai tháng nay, người dân tại các vùng tâm dịch, đặc biệt là tại Tp. HCM, không những phải đối mặt với mối đe dọa chết chóc thường trực của dịch bệnh, mà nhiều người còn phải đối mặt với cái đói cái khát chực chờ, vì không thể đi làm để kiếm tiền, thậm chí nhiều nơi có tiền cũng không mua được lương thực. Nhiều người công khai trách móc Chúa, thậm chí nghi ngờ sự hiện diện của Chúa. Cứ vào các comment dưới các bài viết, hay các clip về Chúa, về Đạo trên mạng xã hội sẽ thấy. Có người mỉa mai: “Làm gì có Chúa mà cầu với khấn”. Có người châm biếm: “Chúa bị bắt đi cách ly rồi; Chúa cũng sợ dịch nên trốn mất dép rồi”. Có người còn móc méo: “Chúa của mấy người Công giáo đâu có quyền năng gì, và đâu có quan tâm gì đến con người trong đại dịch. Chúa gì mà vô tích sự”. Thỉnh thoảng còn có cả người giáo dân chêm vào: “Trước đây tôi cũng tin Chúa và hay đến Nhà thờ, bây giờ thấy dịch bệnh tràn lan mà cầu nguyện mãi không hết, nên tôi không còn tin Chúa và cũng không cầu nguyện gì nữa”.

Thực ra, Thiên Chúa không dửng dưng, không đứng ngoài cuộc. Ngài vẫn hằng ban ơn nâng đỡ và ủi an chúng ta cách này hay cách khác… Ngài không biểu dương uy quyền của Ngài một cách tỏ tường qua các phép lạ hiển hách, nhưng nhẹ nhàng đánh động lòng trắc ẩn, tình tương thân tương ái nơi con người, và hoạt động qua ngang qua những nỗ lực của con người. Đó là cách thế mà Thiên Chúa vẫn làm.

nhat ky tinh nguyen noi benh vien da chienNgài âm thầm sai các “thiên thần” bằng xương bằng thịt đến với những “Êlia thời đại”, tức là những người đang gặp gian nan khốn khó vì dịch bệnh, những người đang cần đến sự trợ giúp khẩn cấp mà ta thấy trong thời gian qua.

Chẳng phải Thiên Chúa đang sai các thiên thần mang khuôn mặt những nhà khoa học bác học đang ngày đêm miệt mài nghiên cứu tìm tòi để bào chế ra các phương dược chữa trị tốt nhất, và các loại vaccine hiệu quả nhất để phòng ngừa đó sao?

Chẳng phải Thiên Chúa đang sai các thiên thần mang hình hài các y bác sĩ hay các nhân viên y tế đến với các bệnh nhân để chăm sóc cứu chữa họ đó sao? Có khi người bệnh là những người không máu mũ họ hàng quen biết, nhưng họ vẫn ân cần túc trực săn sóc bệnh cạnh, đến quên ăn quên ngủ, bất chấp hiểm nguy.

Chẳng phải Thiên Chúa đang sai các thiên thần mang dáng dấp những người thiện nguyện đang tận tình chăm lo cho những người ở các khu cách ly tập trung, hoặc các bệnh viện dã chiến đó sao?

Chẳng phải Thiên Chúa đang sai các thiên thần mang dung nhan những người hảo tâm sẵn sàng hy sinh tiền bạc của cải vật chất một cách không tiếc xót đó sao?

Chẳng phải Thiên Chúa đang sai các thiên thần mang bộ dạng các tình nguyện viên xông pha mang lương thực thực phẩm đến cho những người, những gia đình ở các khu vực bị phong tỏa, bị cách ly đó sao? v.v…

tu si tinh nguyenVới cái nhìn đức tin, ta sẽ thấy các thiên thần của Chúa hiện thân nơi các nhà khoa học, các y bác sĩ, các nhân viên y tế, các viên chức chính quyền, các lực lượng cảnh sát, dân phòng, quân đội; các thiên thần của Chúa đang hiện thân nơi các chú bảo vệ, các chị lao công, các bác tài xế, hay các tình nguyện viên đang ngày đêm quên mình vì người khác. Một “phép lạ của tình người” đang diễn ra dưới sự tác động của ơn thánh Chúa! “Hãy nghiệm xem” những điều này để thấy “Chúa tốt lành biết bao”!

Còn tại các nhà thờ, nhà nguyện trên khắp đất nước, dù không có Thánh lễ cộng đồng, nhưng ở đó vẫn diễn ra các Thánh lễ âm thầm, có khi chỉ một linh mục và một thừa tác viên nào đó, để mang của ăn đàng thiêng liêng liêng là bánh Lời Chúa và bánh Thánh Thể cho các tín hữu, và để kéo phúc lành của Chúa xuống xuống trên con người. Tại các cộng đoàn dòng tu hay tại các gia đình Công giáo, các tu sĩ và những người đạo hạnh vẫn ngày đêm cầu nguyện, dâng những hy sinh để cầu cho đất nước, cho quê hương, cho mọi người, nhất là cho những ai đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi Đại dịch được bình an, được nâng đỡ, hay được chữa lành. Họ hiện diện và hoạt động như là hậu phương vững chãi cho những người ở tuyến đầu, để những người ở tuyến đầu được Chúa tăng thêm sức mạnh, nghị lực, sự dấn thân và tinh thần phục vụ, hầu có thể đẩy lui dịch bệnh.
“Hãy nghiệm xem” tất cả những điều đó để thấy “Chúa tốt lành biết bao”!

Lm. Giuse Nguyễn Thành Long
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây