Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ

http://dongkhiettam.com


Câu chuyện của Triplett, người quan tâm đến các thiếu nhi nghèo trong lễ Giáng sinh

Từ câu chuyện xúc động của hai mẹ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đặc biệt nỗi buồn không được ăn mừng lễ Giáng sinh của em bé 6 tuổi, ông Shawn Triplett đã quyết định dùng tiền cá nhân và mời gọi mọi người quảng đại trợ giúp cho các em thiếu nhi được hưởng niềm vui Giáng sinh.
Giáng sinh  (ANSA)

 

Ngọc Yến - Vatican News

Từ khi nghỉ hưu, ông Shawn Triplett, cựu binh sĩ quân đội đã tình nguyện dành thời gian để giúp đỡ người khác. Và gần đây, trong lúc đang giúp tại một nơi đón tiếp người nghèo của nhà thờ, Triplett tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa một bà mẹ và con của bà về việc họ phải di dời do cơn lốc xoáy gần đây. Trận lốc xoáy kinh hoàng ngày 10/12 được cho là một trong 10 thảm hoạ chết chóc nhất lịch sử nước Mỹ trong gần 200 năm qua.

Triplett rất xúc động trước những gì nghe được. Ông kể: “Tôi thấy một em bé, khoảng 6 tuổi, đang khóc trong vòng tay mẹ. Bà mẹ cũng khóc, nhưng cố gắng kìm lại, thể hiện sự mạnh mẽ để vỗ về con bà. Bé trai vừa khóc vừa nói với mẹ: Vậy là năm nay con không được ăn mừng lễ Giáng sinh”. Trận lốc xoáy đã làm cho hai mẹ con và biết bao người khác mất tất cả, họ phải sống nương tựa vào sự hỗ trợ của chính phủ và các mạnh thường quân. Nhưng không phải tất cả đều được trợ giúp. Chỉ mới lên 6 tuổi, nhưng con của người phụ nữ trên đã cảm nhận được hoàn cảnh của hai mẹ con, và đặc biệt Giáng sinh đang đến gần, em sẽ không được vui hưởng niềm vui ngày trọng đại này như những năm trước.

Triplett tiếp tục chia sẻ cách ông cảm thấy như thế nào trước hoàn cảnh của hai mẹ con: “Tôi xúc động mạnh, cảm thấy một nỗi đau trong tâm hồn. Đêm đó, tôi không ngủ được mặc dù đã cố gắng. Tôi cảm thấy xót xa trong giọng nói của em bé. Tôi phải làm điều gì đó cho em”.

Những ngày sau đó, hình ảnh của hai mẹ con vẫn tiếp tục thúc dục ông phải làm một điều gì đó cho họ. Cuối cùng ông quyết định giúp em bé và những người khác được vui hưởng bầu khí Giáng sinh.

Theo ông, thường trong lúc xảy ra thiên tai, mọi người luôn cố gắng giúp những gì thiết yếu, như thực phẩm, quần áo và nơi ở. Tuy nhiên người cựu binh sĩ quân đội muốn tập trung giúp đỡ cho trẻ em, đặc biệt mùa Giáng sinh đang tới gần, ông muốn các em được hưởng bầu khí ấm áp của Giáng sinh. Ông nói: “Thực tế, hầu hết các gia đình của các em bị ảnh hưởng bởi thiên tai là những gia đình có thu nhập thấp. Có lẽ họ sẽ không bao giờ có một Giáng sinh tuyệt vời. Đa số các gia đình có ngân sách eo hẹp. Hiện giờ, họ không còn nhà cửa, bị thất nghiệp. Một số em bị mất cha mẹ, người thân và bạn bè. Vì thế, tôi cố gắng tập trung sự giúp đỡ vào các em”.

Ban đầu, giải pháp của ông là nói chuyện với gia đình và bạn bè và xin họ đóng góp để ông có thể mua quà Giáng sinh cho các em. Ông cũng đã nói chuyện với một cửa hàng bán hàng địa phương, họ đã đồng ý giảm giá 25% đồ chơi cho các em.

Tuy nhiên, để thực sự tạo ảnh hưởng, sau đó Triplett đã quyết định thành lập trang GoFundMe. Trên trang này Triplett tự giới thiệu về mình và kêu gọi: Tôi đang quyên góp tiền cho các trẻ em đã mất tất cả mọi thứ trong cơn lốc xoáy. Có rất nhiều trẻ em sống trong nơi trú ẩn, trong các nơi ở tạm của chính phủ hoặc ở với bạn bè và gia đình. Những gì chúng tôi đang làm là gây quỹ. Tôi đến cửa hàng Walmart để mua đồ chơi cho các em. Cửa hàng đã giảm giá 25% cho tất cả các món hàng tôi mua. Tiếp theo, chúng tôi sẽ gói quà và tôi sẽ hóa trang thành ông già Noel để trao đồ chơi cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Cho đến nay, chúng tôi đã quyên góp được 10.000 đô la một cách độc lập nhưng với sự trợ giúp của quỹ tự do này, chúng tôi hy vọng sẽ huy động được nhiều hơn nữa. 100% số tiền nhận được chúng tôi sẽ dùng để mua đồ chơi. Không có chi phí phát sinh và tất cả các chi phí bổ sung sẽ do cá nhân tôi tài trợ.

Với trang GoFundMe, trong những ngày trước Giáng sinh, Triplett đã có được 89.000 đô la. Ông nói: “Mục tiêu ban đầu của chúng tôi là hỗ trợ 30 em, nhưng sau đó chúng tôi có thể đến với hàng trăm trẻ em và đó là niềm vui lớn nhất của tôi, có thể mang niềm vui đến cho nhiều trẻ em. Sự hỗ trợ thật khiêm tốn và vô cùng kinh ngạc”.

Ông cùng với các cộng tác viên mua quà cho các em. Và để cho các em có niềm vui trọn vẹn, trước khi mua quà, ông đi tìm hiểu nhu cầu, sở thích và độ tuổi của các em để các em có thể nhận được món quà như ý. Ngoài ra ông còn có quà cho gia đình các em. Nhờ đó, từ người lớn đến trẻ em đều được hưởng Giáng sinh, có được niềm vui ấm áp bên gia đình.

Hiện nay, ông Triplett tiếp tục quan tâm đến cộng đồng bị tàn phá bởi thiên tai, ông tiếp tục kêu gọi những người khác quan tâm đến những mảnh đời khốn khổ. Với tinh thần liên đới của Triplett, mọi người hy vọng sứ điệp Giáng sinh, sứ điệp của tình yêu thương vẫn tiếp tục lan toả cho thế giới một cách thực tế.

Nguồn tin: www.vaticannews.va

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây