Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ

http://dongkhiettam.com


Con đường Tình Yêu - Sr. Maria Bích Chiêu

Sau thời gian 11 năm tu học, giờ đây tôi chắc chắn không phải riêng tôi chọn Chúa mà chính Chúa cũng đã xác định tình yêu với tôi trước, thế nên Người ban cho tôi những thứ cần và đủ để tôi thực hiện tốt ước mơ của mình.
Lễ Khấn Lần Đầu của Sr. Bích Chiêu 31.5.2021

CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU

Sr. Maria Bích Chiêu

Trên đường đời chẳng ai biết trước tương lai, nhưng hiện tại cho ta hoài niệm về quá khứ. Vâng, bởi trong quá khứ không ai nói tôi sẽ đi tu, dù đi tu là mơ ước của tôi, chắc có lẽ rất nhiều lí do khiến người khác nghĩ về tôi như vậy. Tôi ví dụ, nếu bạn ước làm ca sĩ mà giọng hát chẳng đâu vào đâu, hay bạn muốn làm họa sĩ mà năng khiếu vẽ của bạn chẳng hề có, thì tôi cũng vậy trong quá khứ tôi chẳng có chất gì gọi là người tu.

Trong những lần nhìn thấy cô tôi là soeur trở về nghỉ trong những dịp hè và Tết, với những cử chỉ nhã nhặn, và nhất là nét thánh thiện, hiền lành trong bộ áo dài dòng tu hiện diện trong những thánh lễ được khắc sâu trong tâm trí tôi.  Và từ đó ước mơ trở thành soeur trong tôi chưa bao giờ nhạt, nhưng tôi chưa bao giờ chia sẻ cho ai, dẫu cho đó là cha mẹ tôi, bởi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nên nó khiến cho mọi thứ quanh tôi dường như rẽ qua một lối khác.

Hoàn cảnh khiến tôi sớm rời gia đình, xa họ đạo, khép lại ước mơ làm nữ tu, để bước vào trường đời rất sớm. Môi trường mới toàn những người xa lạ, vắng bóng cha mẹ, bạn thân, mái trường và ngôi thánh đường thân quen. Dần dà, thời gian đến nhà Chúa của tôi thưa dần. Trong mắt mọi người, tôi nhìn có vẻ là con người tham công tiếc việc, lười đến nhà thờ nên không phải là mẫu người sẽ trở thành tu sĩ.

Thế nhưng với Thiên Chúa, Đấng mà mọi thứ đều có thể nếu Ngài muốn. Đấng có thể “viết thẳng trên những đường cong” (ĐHY Fx. Nguyễn Văn Thuận), Đấng chính là tình yêu đã nhìn thấy ước vọng trong trái tim tôi. Tình yêu của Chúa đấy các bạn, nó huyền nhiệm làm sao. Tình yêu ấy khiến tôi từ một đứa chẳng biết tới Chúa là bao, thì nay khao khát cháy bỏng tìm kiếm Chúa, muốn được ở trong nhà Chúa, trở thành người yêu thuộc trọn về Chúa. Từ một ước mơ nhỏ nhoi tưởng chừng như không bao giờ thực hiện được thì chính tình yêu của Chúa qua mọi người đã giúp tôi đi đến hiện thực một cách đầy tình yêu thương và sự sẻ chia nâng đỡ, bởi con đường ước mơ trở thành nữ tu của tôi có quá nhiều lối rẽ, và những khúc quanh hiểm trở. Sau thời gian 11 năm tu học, giờ đây tôi chắc chắn không phải riêng tôi chọn Chúa mà chính Chúa cũng đã xác định tình yêu với tôi trước, thế nên Người ban cho tôi những thứ cần và đủ để tôi thực hiện tốt ước mơ của mình.

Vì khi tôi định rẽ lối thì luôn có người hướng dẫn, dìu dắt tôi. Khi tôi khó khăn thì bên tôi luôn có người sẵn sàng sẻ chia và lo lắng cho tôi. Có những lúc trong tôi  luôn có những mối bận lòng khiến tôi chùn bước và khiến tôi  phải chọn lựa, thì những người bên cạnh luôn quan tâm và an ủi và giúp tôi giải quyết tốt đẹp. Với bao nỗ lực cùng với sự ưu ái đặc biệt của tất cả mọi người và tình yêu quan phòng của Chúa, sau 11 năm theo Chúa, tôi nay cũng có thể coi là một người đã thực hiện được ước mơ của mình, tôi rất bình an và hạnh phúc với giây phút hiện tại: Tôi, chị nữ tu của Chúa trong Hội Dòng mang tên Mẹ.
bich chieu

Cám ơn tình yêu đặc biệt là chính Chúa đã chọn con. Cám ơn Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang cùng sự ưu ái của mọi người đã cùng vun đắp ước mơ của con được lớn lên, và rồi con được xác tín mạnh mẽ nó 1 cách trọn vẹn, để rồi cũng đến lúc con được thưa lên cùng Chúa trước mặt mọi người:  “Này con đây chúa đã gọi con” trong năm hồng ân tiên khấn 31-05-2021 vừa qua.
 
sr bich chieu 1

Thế đấy, trên mọi nẻo đường dẫu cho đó là đường đời, đường đi, hay con đường mơ ước thì nó đều sẽ có đích đến. Quan trọng rằng trong lộ trình đi bạn sẽ không tránh khỏi những khúc quanh, ngã rẽ nó buộc bạn phải chọn lựa,và đưa ra quyết tâm để về đến đích một cách bình an và thành công. Mỗi khi gặp trở ngại trên đường theo Chúa, bạn hãy hát vang cùng tôi “Đường đi có Chúa gian nguy ta có lo chi. Đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường, chông gai nguy khó coi thường ra đi gieo rắc tình thương”.

Sr. Maria Bích Chiêu
Kinh Viện Khiết Tâm Đức Mẹ 2021

 

Tác giả bài viết: Sr. Maria Bích Chiêu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây