Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ

http://dongkhiettam.com


Sự hiện diện của “Cô Vi” - Maria Khánh Ngân

Tôi thầm nguyện xin Tình Yêu và lòng bao dung của Chúa đến với nhân loại. Xin Chúa mau loại trừ dịch bệnh khỏi thế giới để quyền năng Chúa được cao rao trên khắp năm Châu, bốn bể và mọi người trở lại với cuộc sống bình thường.
Sự hiện diện của “Cô Vi” - Maria Khánh Ngân

Trong từ điển Tiếng Việt có những từ “cô” mà không mấy ai muốn  nhắc đến: cô đơn, cô độc, cô lập, cô liêu ... Những cô ấy đẩy người ta đến một tình trạng không mấy khả quan, không mấy hạnh phúc. Và hôm nay, thế giới xuất hiện một “cô” khiến tất cả đều hoảng sợ, tinh thần chao đảo, sức khỏe suy sụp, kinh tế khủng hoảng. Nói chung tất cả đều phải thua “cô”, đó là: Cô vy ( nCoV), cô vít (Covid) hay Corona.

“Cô” đến với nhân loại chẳng ai chào đón, mời mộc gì cả, chỉ nghe tên “cô” thôi thì người người , nhà nhà đều tìm cách mà tránh sự viếng thăm bất đắt dĩ của “cô”.  “Cô” hiện diện gần hai năm rồi vậy mà chưa một ai có thể thân thiện được với “cô”. Bởi vì, có “cô” thì thêm đau khổ, thêm phiền muộn, chết chóc. “Cô” tới thì mọi hoạt động từ văn hóa, kinh tế, tôn giáo... đều phải dừng lại.

Mới đây, “cô” trở lại với dáng vẻ oai phong, lẫm kiệt, đầy sức mạnh mọi người đều phải chào thua. Hôm nay, cả thế giới đang cùng nhau ra sức chống lại “cô” – Covid: các nhà nghiên cứu nỗ lực tìm vacxin; các vị lãnh đạo quốc gia dùng đủ biện pháp mà ngăn chặn sự bùng phát và lây lan của cơn đại dịch; các bác sĩ, y tá thì dốc hết khả năng, nhiệt huyết để chữa trị, chăm sóc các bệnh nhân. Đến đây, tôi giật mình bởi tôi chưa làm được việc gì cả. Mặc dù cũng có quan tâm, lo lắng khi nghe tin chỗ này chỗ kia dịch bệnh hoành hành nhưng vì với vòng xoay cuộc sống, công việc điều đó bị quên lãng. Cho đến giây phút này, tôi mới có thời gian dừng lại kiểm điểm bản thân. Covid trở lại ngày càng nguy hiểm với nhiều biến chủng mới, nó phát triển rất nhanh. Còn tôi, đức tin, niềm cậy trông, lòng mến có lớn lên theo ngày tháng hay cứ giẫm châm tại chỗ? Thật đáng tiếc cho một quãng thời gian tôi hiện hữu trên trần gian.
         
Sự xuất hiện của “cô” đảo lộn thế giới. Con người dù tự tin vào tiến bộ của khoa học nhưng cũng “bó tay” với “cô” virus siêu tí hon. Cái chết có thể đến với bất kỳ ai dù trong độ tuổi hay hoàn cảnh nào. Thế nhưng, “cô” lại làm cho sự hiện hữu của Thiên Chúa trong vũ trụ này rõ ràng hơn khi nào hết. Biết bao người đã trở lại với lời cầu nguyện để xin Chúa thương cứu giúp nhân loại. Bởi cùng với sự nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh của nhân loại là lời khẩn cầu liên lỉ của toàn bộ các Kitô hữu trên thê giới.

Thời gian tạm ngưng nhiều việc mục vụ này để thực hiện ngăn dịch này là lúc để tôi lượng định lại tinh thần yêu Chúa, nhiệt huyết phục vụ tha nhân trong giai đoạn khó khăn của thế giới. Tôi thầm nguyện xin Tình Yêu và lòng bao dung của Chúa đến với nhân loại. Xin Chúa mau loại trừ dịch bệnh khỏi thế giới để quyền năng Chúa được cao rao trên khắp năm Châu, bốn bể và mọi người trở lại với cuộc sống bình thường.

Tháng 5.2021
Maria Khánh Ngân – Khiết Tâm



 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây