Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ

http://dongkhiettam.com


Tâm tình người em cùng dòng gửi Quý Chị Bích nhân Ngày Tiên Khấn

Ngày Tận Hiến- Ngày Hồng Ân, cái bầu khí thánh thiêng ấy làm tôi chìm đắm. Tim tôi như rộn ràng và reo vui, đê mê tôi thổn thức: “ Ôi! Tôi muốn được khấn dòng ngay lúc ấy”.
Tâm tình người em  cùng dòng gửi Quý Chị Bích nhân Ngày Tiên Khấn
“ Hướng dương say ánh mặt trời
Còn tôi vạn kiếp say Người – Giêsu”

Bạn có phải là người yêu hoa?  Bạn có bao giờ thử chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một đóa hướng dương chưa?  May mắn cho tôi bởi nhiều lần trong đời tôi đã được ngắm nó. Đó là khi tôi thả hồn mộng mơ ngắm hoa, để trông xem hoa say no mặt trời. Hoa say mặt trời là hoa hướng về nó, còn người say Chúa Giêsu là sao? Câu hỏi này vừa như lời thúc giục tôi tìm kiếm, lại vừa giống chén mật ngọt mời gọi tôi dừng lại và cảm nếm.

Rồi theo nhịp trôi lặng lẽ của thời gian, Chúa đã đưa tôi đến với câu trả lời. Nó  đến tựa như một giấc mộng điệp vào ngày Lễ Tiên Khấn của các chị lớp Bích vào tháng 05/2021.

Khung cảnh hôm ấy không chỉ là hoa, là hương mà bao trọn tất cả là tình thương Chúa Trời. Giai điệu của bài nhập lễ vang lên thật thân quen mà làm tôi xao xuyến “ Hân hoan ngày tận hiến, ngày tận hiến hát khúc tạ ơn…”. Ngày Tận Hiến- Ngày Hồng Ân, cái bầu khí thánh thiêng ấy làm tôi chìm đắm. Tim tôi như rộn ràng và reo vui, đê mê tôi thổn thức: “ Ôi! Tôi muốn được khấn dòng ngay lúc ấy”.

Ngay lúc ấy để được hòa vào từng bước chân tiến vào thánh điện. Chính vào lúc đó để được lặng chìm trong cái vui buồn lẫn lộn của 14 chị Khấn sinh. Nhưng mà tôi thấy cái cảm giác vui buồn ấy lại quá đỗi thường tình.  Bởi lẽ mới đây thôi, các chị còn chập chững bước vào nhà dòng, còn lạ lẫm với mọi thứ . Vậy mà nay các chị đã tiến thêm một giai đoạn mới, trong nét mặt hân hoan tràn đầy yêu mến. Từ nay mười bốn cô trinh nữ đã là hoa có chậu. Chậu này không phải để gò bó hay giới hạn nhưng để các chị được trọn vẹn thuộc về Chúa.

Bên cạnh cái vui tươi ấy có thoáng chút cô quạnh. Tháng này dịch bùng phát lớn, tỉnh Khánh Hòa thân thương đang thực hiện giãn cách xã hội. Nơi nhà nguyện của Hội dòng Khiết Tâm đơn sơ, nhìn trước nhìn sau chỉ có chị có em. “Giờ này Thân Phụ, Thân Mẫu ở nơi nao?”.

Buồn thì buồn mà thương thì thương các chị là thế. Nhưng tôi vẫn thấy trong cái vẻ trớ trêu ấy chứa đựng nhiều cái hay. Trong cái tăm tối ấy chói ngời một niềm hi vọng của Đức Kitô. Bởi như Thánh nữ Têrêxa đã từng nói: “ Trái tim con quá nhỏ bé, nên nếu con dành chỗ cho một thụ tạo nào khác sẽ không còn cho Đấng dựng nên mình” . Nên chi khi không có Quý Ân Thân nhân tham dự chẳng có gì khiến các chị phải sao lãng. Gói trọn tất cả là hồng phúc. Mọi sự đều được hòa biến trong Chúa Giêsu Đấng Tình Quân, tan chảy trong Hội dòng và thấm tình trong chị em là gia đình thiêng liêng của các chị.

Lễ Khấn của các chị Lớp Bích năm nay tuy không đông đảo như mọi năm. Nhưng nhờ bầu khí thánh thiện của buổi lễ và tâm tình sốt mến của các chị mà tôi đã nhận ra thế nào là say yêu Giêsu. Tuyệt vời! Tôi muốn nói rằng trong Chúa và nhờ Chúa mọi sự đều tốt đẹp.

Trong niềm vui sướng ngày tận hiến, xin cảm tạ Chúa vì muôn vàn hồng ân Chúa đã đang và hằng tuôn đổ trên Hội Dòng. Như đóa hướng dương ngàn đời uống nắng chẳng say, xin Chúa cho các chị vạn kiếp vẫn ngất ngây yêu mến Chúa. Xin Chúa cũng thương chúc phúc lành cho sứ vụ của các chị trên cánh đồng truyền giáo hôm nay và mãi mãi.
                                                                                                              
Anna Tuyết Nhi               





 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây