Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ

http://dongkhiettam.com


Tập Viện – Chiếc Nôi Ân Thánh (Khiết Tâm Đức Mẹ)

Thương  chúc các Tân Tập Sinh Khiết Tâm 2020 luôn biết trân quý những giây phút, những ngày tháng được thụ huấn trong chiếc nôi Tập viện ân thánh. Chúc cho tình bạn của từng Tập sinh với Đức Ki-tô mãi đẹp, mãi là tri kỷ tâm giao. Chúc các Tân Tập sinh luôn nhận ra sự song hành mọi lúc mọi nơi của Đức Ki-tô trong cuộc đời và hành trình dâng hiến của mình...
Tập Viện – Chiếc Nôi Ân Thánh (Khiết Tâm Đức Mẹ)
Các Tân Tập sinh Khiết Tâm năm 2020 thương mến!
          
Tối thứ bảy, cuối tuần,... cố gắng dành chút thời gian sắp xếp lại tủ sách của mình. Chị có một thói quen  là vừa dọn dẹp vừa mở ra từng cuốn sách mà lướt qua. Tối nay cũng thế! Chị  đang lật từng trang của một cuốn sổ đen dày ghi lại những bài giảng tĩnh tâm – linh thao trong thời gian Tập sinh của mình. Bỗng đập vào mắt Chị là những dòng chữ viết bằng mực đỏ, gạch chân màu đỏ...Chị chợt nghĩ: mình đã viết cái gì mà quan trọng vậy nhỉ? Chị  chăm chú đọc: “Chúa Giê-su đã dành 30 năm để chuẩn bị cho hành trình sứ mạng rao giảng trong 3 năm. Còn con, con chỉ có 1 năm để chuẩn bị cho hành trình phục vụ và sống ơn gọi trên cả một chặng đường dài...” Vâng, đây là những ý tưởng mà Chị đã bắt gặp và được đánh động rất nhiều được trong dịp tĩnh tâm đầu năm Tập I. Nhắc đến giai đoạn Tập sinh, Chị nhớ về quãng thời gian quý báu sống trong môi trường Tập viện và Chị cũng chợt nhớ đến các em – các Tân Tập sinh Khiết Tâm năm 2020...

         
Tối nay, Chị cũng  đang đọc đi đọc lại tư tưởng đó. Trước sau vẫn vậy, Chị vẫn nhận ra một sự so sánh đến khập khiễng, một bất phương trình mãi mãi không bao giờ cân xứng: “Chúa Giê-su là Đấng đầy quyền năng, Ngài rao giảng 3 năm nhưng đã dành 30 năm để chuẩn bị. Còn chúng ta, mang thân phận thụ tạo yếu hèn, chúng ta luôn ước mong sống trọn vẹn đời tu nhưng  lại chỉ có 1 năm để chuẩn bị – 1 năm trong chiếc nôi Tập viện. Vậy nên mới thấy 1 năm Tập nhặt thật cần thiết và trân quý biết là dường nào?


Ngược dòng thời gian, Chị  nhìn lại từng bước trong hành trình ơn gọi mà mình đã được Chúa dắt đi trong Hội Dòng mang tên Mẹ Khiết Tâm. Nhớ tới những giây phút hồi hộp chờ đợi được đặt tên mới: “....từ nay con sẽ được gọi là...”  Với Chị, việc được đổi tên mới mang một cái gì đó rất linh thiêng. Thật vậy, Chị  thấy mình thật hãnh diện và hạnh phúc.. Chẳng phải, Chúa Giê-su đã chọn, gọi và cũng đã đổi tên mới cho Simon “Anh là Phêrô nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (Mt 16,18)...”. Vị Tông Đồ dân ngoại cũng được đổi tên từ Sao lô thành Phao lô và ông cũng đã được “đổi đời” từ đây... Và các vị Giáo Hoàng cũng chọn một “tên mới” khi nhận sứ vụ( Đức Thánh Giáo  Hoàng Gioan Phaolo II tên thật là Karol Józef  Wojtyla,  13/03/2013 Hồng Y Jorge Mario Bergoglio được bầu làm Giáo Hoàng và chọn tông hiệu là Phanxicô, ...).  Mang tên mới, Chị tin Chúa muốn trao gởi cho mỗi người những  “sứ mạng” mới ... Nhận tên mới, Chị cũng đồng thời được nhận tu phục mới: áo dài mới màu thiên thanh và chiếc lúp trắng

Năm ấy, sau khi  khoác trên mình chiếc áo mới, lúp mới, tên mới, các Tân Tập sinh hân hoan bước vào chiếc nôi Tập viện. Những bước chân,  những con tim, ... chất chứa bao niềm vui, hạnh phúc khó quên!  Những giây phút đầu tiên, các Tân Tập sinh vào nhà nguyện hát kinh Chúa Thánh Thần và “rút thăm” câu Kinh Thánh mà Chúa muốn gởi cho từng người trong “Năm Sa Mạc Ân Thánh” này. Vẫn còn nhớ những ánh mắt hạnh phúc của các Chị khi nhận được câu Kinh Thánh Chúa gởi mình. Chị ơi, Chúa nói với em: “Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta” (Is 49, 16). Em ơi, “kim chỉ nam” của Chị năm nay nè:  
“Ngài bao bọc cả sau lẫn trước
Bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con” (TV 139, 5)
Vẫn nhớ...Chị  vẫn nhớ...Nhớ ánh mắt đầy tự hào của những người bạn cùng lớp  khi nhận được Lời Chúa: “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thưở...” (Gr 31,3) hay “Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời” (TV 23,6)

Công việc hằng ngày của một Tập sinh là cầu nguyện, “hoạt động chủ đạo” của Tập viện cầu nguyện! Thời gian Tập viện là quãng thời gian để các Tập sinh “chìm sâu” trong tình yêu Chúa, lặng thầm trước Chúa Thánh Thể...để hiểu Chúa và yêu Ngài tha thiết, để nhỏ to tâm sự với Ngài...
Thời gian 1 năm Tập nhặt cứ dần trôi qua... Lúc đầu còn bỡ ngỡ, bây giờ nhìn lại Chị luôn tâm niệm rằng: giai đoạn Tập sinh rất quan trọng và chiếc nôi Tập viên thật đáng trân quý – chiếc nôi ân thánh. Cô Tập sinh nhỏ được sống trong một khung trời riêng, được Chúa “thêm sức và bồi dưỡng”, được “học với Chúa Giê-su” trong sa mạc Fiat (Tập Viện Khiết Tâm). Khoảng thời gian ấy, các Tập sinh thật nhạy bén với Ơn Chúa, rất dễ nhận ra ý Chúa...vì tâm hồn  rất tĩnh lặng, rất “thuần khiết” và “trong suốt” hình ảnh Giê-su.
 
Khi bước từng bước trên hành trình sống ơn gọi với những sứ vụ đã nhận lãnh nơi Mẹ Hội Dòng;  khi đối diện với những “va vấp”, những giới hạn của bản thân hay những khi phải “lội ngược dòng” để vượt qua những cám dỗ mà sống triệt để tinh thần  ba Lời Khấn...thì chính những “trải nghiệm” trong giai đoạn Tập viện đã tiếp sức và nâng đỡ Chị rất nhiều.

            
Chị cũng đã từng đọc được lời này trong Tông Huấn Christus Vivit của Đức Thánh Cha Phanxico: “Bằng việc cầu nguyện, chúng ta có thể thường xuyên kinh nghiệm sự gần gũi với Người, nhiều hơn bất cứ gì mà chúng ta có thể kinh nghiệm với một người khác: “Không còn là tôi sống, nhưng chính là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Đừng tước mất khỏi tuổi trẻ các con tình bạn này. Các con có thể cảm nghiệm Người ở bên mình không chỉ khi các con cầu nguyện, nhưng là mọi nơi mọi lúc. Hãy thử kiếm Người, và các con sẽ có cái kinh nghiệm tuyệt vời là nhận ra rằng Người luôn luôn ở bên các con. Đây là điều mà các môn đệ trên đường Emmau đã kinh nghiệm, khi họ đang buồn bã lê bước trên đường, Đức Giêsu “đã đến gần và cùng bước đi với họ” (Lc 24,25). ..” (Tông Huấn  Christus Vivit số 156).

           
Đọc đi đọc lại...Chị  càng thấy đúng, càng thấm thía hơn: “Đừng tước mất khỏi tuổi trẻ các con tình bạn này” – tình bạn với Đức Ki-tô. Những lời nhắn gửi yêu thương, chân thành của Đức Phanxico là minh chứng sống động cho tầm quan trọng và sức mạnh của Cầu Nguyện, giúp  Chị  hiểu thêm một điều rằng: cầu nguyện không bị giới hạn bởi một khoảng thời gian nhất định hay một không gian của nhà nguyện, nhà thờ...Chúa ở bên con cái Ngài mọi lúc mọi nơi nên chúng ta cũng nên cầu nguyện mọi lúc mọi nơi. Khám phá ra điều này, Chị  tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng tập để trái tim, tấm lòng...luôn nhạy bén trước Ý  Chúa, nhạy bén nhận ra Chúa mọi lúc mọi nơi.

 
Chị  cũng cầu nguyện và thương  chúc các Tân Tập Sinh Khiết Tâm 2020 luôn biết trân quý những giây phút, những ngày tháng được thụ huấn trong chiếc nôi Tập viện ân thánh. Chúc cho tình bạn của từng Tập sinh với Đức Ki-tô mãi đẹp, mãi là tri kỷ tâm giao. Chúc các Tân Tập sinh luôn nhận ra sự song hành mọi lúc mọi nơi của Đức Ki-tô trong cuộc đời và hành trình dâng hiến của mình...
Đẹp nhất đời tu: thời Tập sinh
Đơn sơ, nhạy bén , dễ hy sinh
Hăng say, nhiệt huyết sống trọn tình
Gặp Chúa, thấy Chúa trong lặng thinh
Để ra “sứ vụ”,  sống hết mình...

Ốc Tiêu - Khiết Tâm Đức Mẹ

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây