Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ

http://dongkhiettam.com


Bổn Mạng Thanh Tuyển Viện Khiết Tâm Đức Mẹ 21.11.2020

Các em Thanh Tuyển Khiết Tâm Đức Mẹ – Nha Trang đã được Hội dòng chọn ngày Lễ Đức Mẹ Dâng Mình làm Bổn mạng trong đời sống tu trì của các em trong giai đoạn huấn luyện sơ khởi này. Trên bước đường ơn gọi các em thật may mắn vì có Mẹ Khiết Tâm, quý sơ và quý chị em an ủi, đỡ nâng và làm Thầy dạy cho những chọn lựa của mình.
Bổn Mạng Thanh Tuyển Viện Khiết Tâm Đức Mẹ 21.11.2020

Bổn Mạng Thanh Tuyển Viện Khiết Tâm Đức Mẹ 2020

Lễ Đức Mẹ Dâng Mình còn được gọi là ngày “Pro Orantibus” (Ngày Cầu Nguyện). Trong dịp lễ này, Giáo Hội cầu nguyện cho ơn gọi tu trì, ơn gọi sống thánh hiến cho Thiên Chúa qua lời cầu nguyện liên lỉ, giữ thinh lặng, sống ẩn dật để có thể chỉ “nói với Chúa và nói về Chúa”.

Trong cuộc sống, khi người ta yêu ai thì đều muốn thuộc trọn về người ấy và mong muốn được làm hài lòng người mà họ thương mến.

những người công chính và đạo đức,Thánh Gioan Kim và Anna luôn khắc ghi về điều đó. Nên ngay từ thuở nhỏ, song thân của Mẹ đã dâng hiến người con yêu dấu vào đền thánh để Mẹ thấm đượm lòng yêu mến Thiên Chúa và để lưu lại tại đó nhằm phục vụ đền thờ… Vì thế, ngay từ thuở ấu thơ, Mẹ đã ý thức việc dâng hiến trọn vẹn linh hồn và thân xác cho Thiên Chúa là để phục vụ và làm đẹp lòng Người.

Lớn lên trong sự hướng dẫn của song thân, Đức Maria như một nữ tu giữa đời thường, nhưng nổi trội về đường nhân đức, là mẫu gương cho tất cả mọi người. Mẹ là mẫu gương cho giáo dân trong việc tận tụy hy sinh và phục vụ gia đình. Mẹ cũng là gương sáng cho các vị giáo sĩ và tu sĩ noi theo. Cách riêng là đối với các em Thanh Tuyển Khiết Tâm Đức Mẹ – Nha Trang. Bởi Hội dòng đã chọn ngày Lễ Đức Mẹ Dâng Mình làm Bổn mạng thiêng liêng trong đời sống tu trì của các em trong giai đoạn huấn luyện sơ khởi này.

Nơi cuộc sống của mỗi người, khi đến tuổi trưởng thành, ai ai cũng đều phải có những định hướng và lựa chọn cho cuộc đời. Không có định hướng, cuộc đời sẽ vô định. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, các em cũng cần xác tín và định hướng thật rõ ràng để ta tiến bước mà không sợ sai đường trật lối. Trên bước đường ơn gọi các em thật may mắn vì có Mẹ Khiết Tâm, quý sơ và quý chị em an ủi, đỡ nâng và làm Thầy dạy cho những chọn lựa của mình.

Thật thế, từ sự kiện trọng đại dâng mình của Mẹ Maria, các em Thanh Tuyển cũng được mời gọi họa lại dấu chân của Mẹ bằng việc dâng hiến cuộc đời của mình cho Thiên Chúa. Chiêm ngắm mẫu gương của Mẹ, các em Thanh tuyển cũng muốn mình được hoàn toàn thuộc về Chúa. Do đó, mỗi ngày các em luôn xây chuyên cần cầu nguyện, luôn biết lắng nghe và sẵn sàng thi hành điều Chúa dạy.
Các em quyết tâm cùng nhau kết những đóa hoa thiêng liêng là muôn lời kinh, những việc hy sinh nhỏ bé, sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc... Để nhờ Mẹ tiến dâng Chúa như làn hương trầm thơm ngát trước ngai vinh hiển của Người. Các em hoàn toàn thuộc về Chúa và mỗi ngày các em luôn xây chuyên cần cầu nguyện luôn biết lắng nghe và sẵn sàng thi hành điều Chúa dạy.

Hân hoan mừng Lễ Mẹ Dâng Mình hôm nay. Nguyện xin Mẹ cầu thay nguyện giúp để các Thanh Tuyển Sinh Khiết Tâm Đức Mẹ biết học hỏi các nhân đức của Mẹ mà dâng hiến trọn cuộc đời của mình cho Thiên Chúa. Để Thiên Chúa sử dụng các em theo thánh ý Người, ngõ hầu mai này các em sẽ trở thành những nữ tu Khiết Tâm thánh thiện, nhiệt thành với sứ mạng xây dựng Giáo Hội và phần rỗi của tha nhân.
                                                                                            
Êliza Hoàng Diệu

 

Tác giả bài viết: Hoàng Diệu – Thanh Tuyển Khiết Tâm 2020

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây