Junior – Chiến Sĩ Tí Hon Của Mẹ Maria

Thứ sáu - 11/12/2020 09:31
Mừng Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, giờ nguyện gẫm  … trong tôi thấp thoáng bao kỷ niệm đời mình mang dấu ấn người Mẹ hiền – Mẹ Maria. Có thể nói, cuộc đời tôi luôn được Mẹ yêu thương dắt dìu, đỡ nâng…
Junior – Chiến Sĩ Tí Hon Của Mẹ Maria

Loay hoay với những suy nghĩ đó, tôi đưa tay lấy cuốn sách kinh Phụng vụ để mở sẵn giờ Kinh Sáng hôm nay. Chợt! Tôi bất chợt làm rơi tấm ảnh mà tôi dùng để ngăn sách.  Cúi xuống nhặt lên…tôi bị thu hút bởi dòng chữ trong tấm ảnh: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”. Đó là tấm ảnh có hình Mẹ Maria với lời tuyên hứa của các Hội viên Lêgiô. Tấm ảnh này tôi nhận được trong một dịp được mời đồng hành với các em Junior.

“Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ” - một lời tuyên hứa thật dễ thương, đầy lòng yêu mến và trọn tình phó thác.

Thời gian cùng đồng hành với các em Junior đã để lại trong  tôi nhiều cảm thức sâu xa…Junior là tuổi trẻ của Legiô. Việc phát triển và huấn luyện giới trẻ là nhiệm vụ cần thiết nhằm xây dựng sự nghiệp tương lai bền vững của Legio Mariae. Thật vây, khi đề cập đến Junior, Thủ bản Legio Mariae chương 36 đã xác định: “ Mục đích chính không chỉ giúp các em làm những việc hữu ích mà thôi, song việc chính là huấn luyện, siêu nhiên hóa các em chuẩn bị sau này khi đến tuổi (18t) các em sẽ gia nhập hàng ngũ thực thụ của Legio”.

Thành viên của Junior là các em thanh thiếu niên đang tuổi ăn, tuổi học. Khi gia nhập Junior các em được gọi là “ các chiến sĩ tí hon”, “các Tông Đồ tí hon” của Mẹ Maria. Dù bận rộn với việc học tập nhưng với lòng yêu mến Mẹ Maria, các em  vẫn hăng say thi hành các “ công tác” của một hội viên Junior theo khả năng của mình.  Tôn chỉ hoạt động của các hội viên Legio, trong đó có Junior là: “Ad Jesum per Mariam” - Đến với Chúa Giêsu qua Mẹ Maria.

Qua Thủ bản, nhờ sự hướng dẫn, đồng hành của những người có trách nhiệm đã đánh động nơi trái tim của các bạn trẻ Junior  lòng yêu mến Chúa, yêu mến Đức Mẹ và Giáo Hội, để “ các chiến sĩ tí hon” của Mẹ biết  cố gắng mỗi ngày trong sứ vụ tông đồ tí hon, làm chứng cho Chúa trong môi trường sống của mình. Thiết nghĩ, giữa xã hội hiện đại hôm nay, bao thú vui hấp dẫn mời gọi thì sự chọn lựa để trở thành một hội viên Junior quả là một “hy sinh” rất đỗi lớn lao!

Ngày Lễ kính Mẹ Maria, nhớ về Junior – chiến sĩ tí hon của Mẹ, tôi thầm thì nguyện xin: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con! Con dâng lên Mẹ những “chiến sĩ tí hon” của Mẹ. Xin Mẹ thương gìn giữ các em trong ân sủng của Chúa. Xin Mẹ cùng đồng hành với các em, ban cho các em nhiều sức khỏe và niềm vui trong “ơn gọi” trở nên một hội viên Junior: hăng say, nhiệt thành và thánh thiện như lòng Chúa mong ước”.

Sr. Maria Tâm

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây