Hành hương Liên Tu Sĩ Giáo Phận Nha Trang ngày 20/09/2025
Thứ hai - 22/09/2025 09:42
Sáng Thứ Bảy, ngày 20/09/2025 Liên Tu Sĩ Giáo Phận Nha Trang Hành Hương Năm Thánh tại Giáo xứ Quảng Thuận, Gp. Nha Trang. Gần 300 nam nữ tu sĩ thuộc 27 Hội Dòng, Đan Viện và Tu Hội đã cùng nhau nối kết, học hỏi và lãnh nhận những ơn ích thiêng liêng trong ngày Hành Hương Năm Thánh.
Chương trình hành hương bắt đầu bằng giờ cầu nguyện và nghi thức sám hối. Mỗi tu sĩ có cơ hội nhìn lại chính mình để rồi đến cùng Thiên Chúa, yêu thương mọi người và an bình trong tâm hồn qua Bí Tích Giao Hoà.
Tiếp đến là bài chia sẻ của Cha Giuse Vũ Trọng Tài dòng Don Bosco với chủ đề: “Bản chất ơn gọi nên Thánh và Con đường nên Thánh” được trích từ Tông Huấn Gaudete et exsultate. Qua đó, mỗi người có dịp đặt lại cho mình câu hỏi: Tôi là ai? Imago et Similitudo nghĩa là gì? Từ chiều kích “chuyển động” Similitudo chúng ta được biến đổi liên tục để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Nhờ đó, chúng ta có được Niềm Vui Nên Thánh như Thánh Phaolo đã nói: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2, 20)
Thánh lễ hành hương được cử hành cách trọng thể và thánh thiêng do Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ, giám mục giáo phận Nha Trang chủ tế cùng với sự đồng tế của quý linh mục và tu sĩ các dòng tu.
Năm Thánh là dịp để chúng ta nhìn lại, xem điều gì mới là phù hợp để ứng nghiệm Lời Chúa và để Lời Chúa hướng dẫn mình. Chúa Giêsu đã hiện thực hoá những điều Người đã hứa thì hôm nay đến lượt chúng ta, chúng ta thấy cuộc đời này đáng để chúng ta đi theo Chúa và không có gì đáng trách trong ngày chúng ta đến với Chúa (1Tm 6,13-16). Đức Cha Giuse mong ước các tu sĩ thực sự là các ngôn sứ đem lại niềm vui, sự giải thoát, chứ không phải đem lại buồn phiền, sợ hãi hay kiềm hãm nhau nhưng là tin tưởng trao ban cho nhau những cơ hội để thực thi Lời Chúa.
Kết thúc chương trình hành hương, các tu sĩ ra về trong niềm vui và đọng lại trong tâm hồn mỗi người là sứ mạng trở nên ngôn sứ như Chúa ước mong. Ngày hành hương đã khép lại nhưng ngọn lửa khao khát tìm kiếm Chúa và đem yêu thương đến cho mọi người vẫn tiếp tục cháy sáng mãi trong tâm hồn người tu sĩ.