Bản tin Hội Dòng Thứ Ba, 19/05/2026 --:--:--
Lịch hôm nay Thứ Ba tuần VII Phục Sinh · Mùa Phục Sinh · Màu Trắng/Vàng
HỘI DÒNG Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
Thứ Ba tuần VII Phục Sinh Hy vọng là ánh sáng Chúa đặt trong tâm hồn. — Theo Thánh Gioan Phaolô II
← Về trang chủ
Lịch Công Giáo
5/2026
19
“Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi.”
THỨ BA Thứ Ba tuần VII Phục Sinh
19
Tháng 5
Năm
Bài Đọc II: N/A
Phúc Âm: Ga 17,1-11a
Lễ Phục: Trắng
Phụng Vụ Năm A

📖Phụng Lời Chúa

Tin Mừng: Ga 17,1-11a

“Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi.” — Lc 24,6

Lạy Cha, xin tôn vinh Con Cha.

💡Ý chính Lời Chúa

  • Lời Chúa mời ta sống thật với Chúa hơn, đổi mới lòng mình hơn, và đem điều tốt lành ra t…
  • Vì thế hôm nay ta đừng sống ủ rũ hay khép kín, nhưng mạnh dạn làm chứng rằng Chúa đang s…
  • Lời nhắc ngắn gọn cho hôm nay: Lạy Cha, xin tôn vinh Con Cha

🙏Sống Lời Chúa

Hôm nay tôi sẽ sống điều Chúa dạy bằng một việc cụ thể: bớt xét đoán, thêm yêu thương, và trung thành với bổn phận của mình.

🕊️Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, qua Tin Mừng hôm nay, Chúa nhắc chúng con rằng lời chúa mời ta sống thật với chúa hơn, đổi mới lòng mình hơn, và đem điều tốt lành ra thực hành ngay trong ngày sống này. Xin cho chúng con đừng chỉ nghe Lời Chúa bằng tai, nhưng biết thực hành bằng đời sống, để mỗi ngày chúng con thật sự bước theo Chúa. Amen.

📜Tóm tắt ngày lễ

Chúa Nhật Phục Sinh là đỉnh cao của năm phụng vụ, ngày Giáo Hội hân hoan tuyên xưng rằng Đức Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Biến cố Phục Sinh đem lại niềm hy vọng mới, củng cố đức tin và sai chúng ta ra đi làm chứng cho sự sống mới giữa lòng thế giới.

← Quay về trang chủ