Sau những ngày tĩnh tâm thường niên, lúc 05g00 sáng ngày 20/8/2026, tại nhà nguyện Hội Dòng, 45 khấn sinh Khiết Tâm đã hân hoan tiến lên tuyên lại lời khấn. Việc tuyên khấn tạm lại là một bước tiến mới trên hành trình sống đời thánh hiến, thể hiện quyết tâm bước theo sát dấu chân Chúa Kitô hơn nữa trong ơn gọi Khiết Tâm.
Nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần nâng đỡ và được tôi luyện qua đời sống cầu nguyện, đời sống cộng đoàn và sứ vụ tông đồ sau một năm mục vụ và tu học, 45 em Khấn sinh Khiết Tâm đã tuyên khấn tạm lại tại nhà nguyện Hội dòng vào sáng 20/8/2026. Đây là một cử chỉ đầy ý nghĩa, thêm một lần nữa các chị em can đảm thưa tiếng “Xin vâng” với Chúa, hiến dâng trọn vẹn cả cuộc đời để bước theo Người trong đời sống thánh hiến.

Ngay từ đầu thánh lễ, Cha chủ tế đã mời gọi cộng đoàn:“Thánh lễ hôm nay thật đặc biệt, bởi việc tuyên khấn không chỉ thực hiện theo luật của Giáo Hội nhưng giúp chúng ta nhớ rằng: chúng ta đã ký kết một giao ước muôn thưở với Thiên Chúa và nơi đó, mỗi người xác tín Chúa là tất cả của cuộc đời, để rồi bước theo Chúa cách trọn vẹn và trung tín hơn và luôn luôn nhớ có Chúa ở cùng.”
Cha tiếp tục triển khai ý tưởng này trong bài giảng, dựa trên nội dung bài đọc 1 nói về ơn gọi của ngôn sứ Isaia và đặc biệt là đoạn Tin Mừng theo thánh Matthêu bàn đến “một điều rất kỳ lạ, khi Đức Giêsu cất tiếng ca ngợi Chúa Cha, vì Ngài đã giấu đi sự khôn ngoan thông thái, không cho bậc hiền triết biết mà lại mặc khải cho kẻ bé mọn”. Cha chủ tế đã lý giải rằng: sở dĩ Thiên Chúa mặc khải sự bí ẩn của Ngài cho những kẻ bé mọn, bởi vì họ là những người luôn ý thức được mình là những người được yêu và biết trao ban tình yêu đó cho người khác. Từ đó, cho thấy ý nghĩa quan trọng của đời sống thánh hiến: Sống đời thánh hiến, người tu sĩ không hề mất đi tự do mà trao tự do cho Thiên Chúa để Ngài làm chủ đời sống của mỗi người và làm cho tự do đó trổ sinh hoa trái, mang đến cho các tu sĩ bình an, sự thánh thiện và sự sống thật của Thiên Chúa. Cha cũng dí dỏm mượn tâm tình của vị Tập sư năm xưa của ngài để nhắn gởi đến các khấn sinh hôm nay tuyên khấn tạm lại rằng: “Làm gì thì làm nhưng đừng làm sáng danh mình mà tối danh Chúa”. Theo Cha, nhiệm vụ duy nhất của người tu sĩ là mang lấy ách của Chúa và đi với Ngài trên những nẻo đường mà Ngài đã đi với lòng tin cậy và phó thác.

Sau bài giảng, các chị em lần lượt tiến lên, với nến sáng trong tay, đặt tay mình trong tay chị Tổng Phụ trách, xướng danh và dõng dạc tuyên khấn: “…tuân giữ 1 năm các lời khuyên Phúc Âm: Khiết Tịnh, Khó Nghèo và Vâng phục theo Hiến Pháp Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ…” Trước sự chứng kiến của Cha chủ tế, quý chị em trong Hội Dòng và cộng đoàn phụng vụ, 45 Khấn sinh một lần nữa long trọng thưa lên lời “xin vâng” với Thiên Chúa, cam kết tiếp tục tuân giữ lời khấn và trung thành với ơn gọi, đặc sủng của Hội Dòng. Nghi thức Tuyên lại lời khấn được kết thúc với lời nguyện tín hữu. Hội Dòng cùng tạ ơn và hân hoan vui mừng với 45 khấn sinh hôm nay, vì sau dọc dài của những hành trình dài ngắn khác nhau, mỗi người một sứ vụ khác nhau, nhưng cho đến giây phút này các chị em vẫn kiên định chọn Đức Kitô là Đấng Tình Quân muôn thuở, là niềm vui, là mục đích và lý tưởng sống. Tình yêu Thiên Chúa được hâm nóng cách đặc biệt qua việc tuyên khấn lại. Mỗi lần lặp lại lời khấn là một lần các chị em nhìn lại ơn gọi của mình, ơn nhưng không nơi chuỗi ngày được đón nhận tình Chúa, tình gia đình, tình Hội Dòng và sự quý mến của bao người trong hành trình sứ vụ. Theo Chúa là một hành trình dài, càng bước đi các chị em càng cảm nhận rõ hơn tình yêu Thiên Chúa trao ban. Dẫu sau hai năm, ba năm hay năm năm thì mỗi lần thưa lên lời cam kết thuộc trọn về Chúa vẫn là hành trình của những bước đi đầu tiên cần nhiều ơn thánh của lời cầu nguyện và quyết tâm dấn bước. Thêm một lần đoan hứa qua lời khấn dòng, các Khấn sinh được xác tín hơn trong ơn gọi Khiết Tâm và là dịp để các chị em nhìn lại hành trình đời tu của mình, với tâm tình tạ ơn, niềm vui hòa lẫn quyết tâm nên giống Chúa hơn mỗi ngày. Khi các Khấn sinh tuyên khấn tạm lại cũng chính là lúc các chị em tiếp tục xác tín sâu xa rằng: hành trình đang đi luôn có Chúa cùng đồng hành, bàn tay Ngài đã nắm chặt tay mỗi người, bảo bọc trong ân sủng và dẫn đưa vào một mối tương quan bền vững.
Thật vậy, theo Hiến Pháp Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ: “Hai tháng trước khi hết hạn, chị khấn sinh tự nguyện đệ đơn lên chị Tổng Phụ Trách xin khấn tạm lại. Sau khi tham khảo ý kiến của chị Giám sư Kinh viện, các cộng đoàn liên hệ và được sự ưng thuận của Ban Tổng Cố vấn, chị Tổng Phụ Trách có quyền quyết định cho một chị khấn sinh khấn tạm lại và nhận lời khấn theo quy tắc điều 134,4” (HP 150). Do đó, ngày 20 tháng 8 hằng năm, các khấn sinh Khiết Tâm sẽ lặp lại lời Khấn trước khi mãn hạn.

Để chuẩn bị cho ngày tuyên khấn tạm lại, từ cuối tháng 6, các em đã được tạo điều kiện trở về Nhà Mẹ để tham gia chương trình huấn luyện của Học viện, học Thần học và bổ sung, trau dồi thêm tri thức, kỹ năng cần thiết cho sứ mạng thừa sai Khiết Tâm. Đặc biệt, thời gian này các em được gần kề bên Chúa hơn ngang qua những Thánh Lễ, những giờ kinh Phụng vụ, Chầu Thánh Thể. Cùng nhau tham dự những giờ đạo đức, cùng nhau học tập, kể cho nhau nghe những vui buồn trong sứ vụ giúp các em được vơi đi những bận tâm, tăng thêm động lực cho hành trình mới. Cách riêng, tuần tĩnh tâm vừa qua là một điểm dừng cần thiết để các em được bồi dưỡng, bổ sức tinh thần và được tái tạo nguồn năng lượng nơi tình yêu Chúa, tình Mẹ Khiết Tâm, tình Hội Dòng và sự nâng đỡ từ chính những người chị em cùng lớp, cùng lý tưởng hiến dâng. Vừa kết thúc tuần tĩnh tâm, khi những con tim còn ấm nóng nhiệt huyết của những quyết tâm và lòng hăng say, các Khấn sinh đã can đảm, hân hoan thưa lên Chúa quyết định của đời mình là tiếp tục dấn bước theo Ngài trong Hội Dòng mang tên Mẹ Khiết Tâm.
Ước gì tình yêu ban đầu các chị em luôn được sưởi ấm và bền vững theo năm tháng, để cùng với Mẹ Maria Khiết Tâm, 45 Khấn sinh sẽ tiếp tục dâng lên Thiên Chúa tuổi trẻ, sức sống, những ước nguyện và cả những giới hạn của mình, biến đời tu của mình thành một lời “xin vâng” trọn vẹn tâm tình tạ ơn mỗi ngày, cùng bước theo Mẹ, sống Linh đạo Thánh Mẫu và cố gắng sống họa ảnh Mẹ Khiết Tâm giữa đời.
Xin Chúa tiếp tục dìu dắt và đong đầy trái tim các Khấn sinh Khiết Tâm bằng tình yêu nồng cháy, để mỗi bước đi của các chị em là một bước theo sát Chúa Kitô, sáng như ngọn nến niềm tin, lan toả niềm hy vọng và mãi là những cây cọ nhỏ, để Chúa vẽ nên dung mạo của Lòng Thương Xót Chúa cho con người thời đại hôm nay.







Tâm Đan






