Bản tin Hội Dòng Thứ Tư, 09/09/2026 --:--:--
Lịch hôm nay Thứ Tư tuần XXIII Mùa Thường Niên · Mùa Thường Niên · Màu Xanh lá
HỘI DÒNG Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
Thứ Tư tuần XXIII Mùa Thường Niên Sống hôm nay thật tốt là lời cầu nguyện đẹp. — Theo Thánh Phanxicô Salêsiô
Bác Ai Từ Thiện Đăng lúc 17/08/2026 17:49 · 550 lượt xem

Ban Bác Ái Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ: Bàn Giao "Nhà Hồng Ân" Cho Gia Đình Anh Chammale Út và Chị Nín – 16/8/2026

Ban Bác Ái Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ: Bàn Giao "Nhà Hồng Ân" Cho Gia Đình Anh Chammale Út và Chị Nín – 16/8/2026
Hôm nay, "Ngôi Nhà Hồng Ân" với mái cao, tường tôn vững chãi đã được trao tận tay gia đình anh Út - chị Nín. Là khởi đầu cho một chương mới: một cuộc sống tươi đẹp hơn, vững vàng hơn cho gia đình anh…


Trong niềm vui mừng tạ ơn Chúa, sáng Chúa Nhật 16/8/2026, Ban Bác Ái Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang tổ chức Lễ Bàn Giao "Ngôi Nhà Hồng Ân" cho gia đình anh Chammale Út và chị Chammale Thị Nín, người dân tộc Raglay tại thôn Kiền Kiền, giáo xứ Bà Râu, Ninh Thuận (cũ).

TỪ CĂN CHÒI RÁCH NÁT ĐẾN "NHÀ HỒNG ÂN"

Đã bao năm nay, gia đình anh Út và chị Nín - người dân tộc Raglay - sống trong căn chòi rách nát, vách xiêu vẹo, nền đất. Mưa thì dột, gió thì lùa. Mỗi khi mưa to gió lớn là 6 người trong gia đình lại co ro, lo sợ dưới mái chòi ấy.

Anh Út và chị Nín có 4 đứa con nhỏ, gầy còm. Dù cha mẹ làm thuê vất vả quanh năm "đầu tắt mặt tối", nhưng vẫn thiếu ăn thiếu mặc. Các con nhiều lần phải nghỉ học chỉ vì không mưa to nên chòi lá dột làm ướt áo ướt vở không thể đến trường.

Với gia đình anh chị, đồng tiền ít ỏi kiếm sống qua ngày thì có một ngôi nhà bền vững để che mưa che nắng dường như chỉ là ước mơ xa vời.

NHÀ HỒNG ÂN - PHÉP LẠ CỦA TÌNH YÊU

Trong tình yêu quan phòng của Chúa, "không có gì là không thể". Nhờ tấm lòng quảng đại của quý ân nhân xa gần và sự kết nối yêu thương của Ban Bác Ái Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, hôm nay ước mơ ấy đã thành hiện thực.

"Ngôi Nhà Hồng Ân" cho gia đình anh chị hôm nay là mái ấm của tình người. Là "phép lạ" của tình thương. Là nơi 4 đứa trẻ sẽ có chỗ học bài, có giấc ngủ bình yên. Là khởi đầu cho một chương mới: một cuộc sống tươi đẹp hơn, vững vàng hơn cho gia đình anh chị trong tương lai.

Hôm nay, "Ngôi Nhà Hồng Ân" với mái cao, tường tôn vững chãi đã được trao tận tay gia đình anh Út - chị Nín.

Khoảnh khắc chính thức nhận chìa khóa nhà, anh chị nghẹn ngào không nói nên lời. Chị Nín ôm các con vào lòng mà khóc: "Từ nay các con không còn sợ mưa dột nữa. Chúng con cảm ơn các Sơ, cảm ơn quý ân nhân rất nhiều."

LỜI TRI ÂN VÀ HY VỌNG MỚI CHO GIA ĐÌNH

Nhìn 4 đứa con của anh chị chạy quanh nhà mới, cười nói ríu rít, các cháu nắm tay nhau hứa: "Chúng con cảm ơn các Sơ và quý ân nhân. Chúng con hứa sẽ chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn và phụ giúp cha mẹ."

Sơ Maria Thiên Phúc, phụ trách Ban Bác Ái thuộc Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ thay mặt gia đình anh Út - chị Nín bày tỏ tâm tình tri ân trong ngày vui này: “Chúng con xin chân thành cảm ơn: Quý ân nhân, quý cộng đoàn đã cùng chúng con "cùng nhau xây tổ ấm" cho gia đình anh Út - chị Nín bằng sự đóng góp kinh phí và thêm lời cầu nguyện cho công việc ý nghĩa này. Chính sự quảng đại của quý vị đã xây nên không chỉ là bức tường, mái nhà... mà còn xây nên niềm tin và hy vọng vào cuộc sống cho gia đình nghèo khó này”.

Sơ Phúc cũng xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Khiết Tâm ban muôn ơn lành xuống trên quý Ân Nhân, xin Chúa gìn giữ gia đình anh chị Út – Nín trong niềm vui hôm nay.

"Ngôi Nhà Hồng Ân" mở ra một chương mới cho gia đình nghèo này. Từ nay, các con nhỏ có chỗ học bài, có giấc ngủ bình yên, và có một điểm tựa để hướng đến tương lai tươi đẹp hơn.

Trân trọng, 
Thay mặt Ban Bác Ái Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
Con Sơ Maria Thiên Phúc

Bài liên quan