Bản tin Hội Dòng Thứ Hai, 20/07/2026 --:--:--
Lịch hôm nay Thứ Hai tuần XVI Mùa Thường Niên · Mùa Thường Niên · Màu Xanh lá
HỘI DÒNG Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
Thứ Hai tuần XVI Mùa Thường Niên Mỗi ngày là một cơ hội để sống đẹp lòng Chúa. — Theo Thánh Gioan Bosco
Tin Hội dòng Đăng lúc 04/07/2026 11:48 · 313 lượt xem

Chị Em Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang - Nhận Bài Sai Sứ Vụ Niên Khóa 2026-2027

Chị Em Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang - Nhận Bài Sai Sứ Vụ Niên Khóa 2026-2027
Sáng ngày 30/5/2026, ngay sau thánh lễ mừng Hồng Ân Thánh Hiến, chị em Khiết Tâm Đức Mẹ đã quy tụ tại nguyện đường Hội Dòng để nhận lãnh bài sai sứ vụ niên khóa 2026-2027.

Sáng ngày 30/5/2026, ngay sau thánh lễ mừng Hồng Ân Thánh Hiến, chị em Khiết Tâm Đức Mẹ đã quy tụ tại nguyện đường Hội Dòng để nhận lãnh bài sai sứ vụ niên khóa 2026-2027. Mỗi bài sai là một lời mời gọi lên đường, là lời đáp trả quảng đại trước tiếng Chúa và nhu cầu của Hội dòng, chấp nhận đổi thay và tiếp tục trao hiến chính mình trong đời sống phục vụ.

Nghi thức nhận bài sai sứ vụ niên khóa 2026-2027 được diễn ra vào lúc 10h30, ngày 30/5/2026, khởi đầu bằng việc hát xin ơn Chúa Thánh Thần. Ngay sau đó, ban Phụ trách Dòng đã đại diện chị em Khiết Tâm Đức Mẹ để niệm hương kính nhớ Đấng Sáng lập Dòng. Trong tâm tình tri ân, đoàn con Khiết Tâm cùng hướng lòng về Đấng Sáng lập – Đức Cha Macel Piquet Lợi - người Cha khả kính đã hiến trọn cuộc đời để khai sinh, xây dựng và dẫn dắt Hội dòng trong tình yêu mến Thiên Chúa. Trước di ảnh của Đấng Sáng lập, chị em Khiết Tâm cùng nhau dâng lên nén hương trầm của lòng tôn kính, biết ơn và nguyện lòng nỗ lực sống trọn vẹn căn tính, gìn giữ di sản thiêng liêng mà chính Ngài để lại.

Trước khi lãnh nhận sứ vụ, chị em Khiết Tâm cung kính lắng nghe Tin Mừng và Hiến Pháp Hội Dòng, bởi vì Tin Mừng và Hiến pháp chính là kim chỉ nam gìn giữ căn tính và sứ mạng đời thánh hiến. Đoạn Tin Mừng Lc 6, 12-19 gợi lại hình ảnh Chúa Giêsu cầu nguyện trước khi tuyển chọn 12 Tông Đồ, nhắc nhớ chị em rằng: sứ vụ mà mỗi người sắp nhận lãnh cũng chính là Thánh ý Chúa. Cùng với những Tông Đồ mà Chúa tuyển chọn và sai các Ngài ra đi rao giảng, sống trọn vẹn Tin Mừng, Chúa cũng sai chị em Khiết Tâm đến những môi trường khác nhau, để tiếp tục sứ mạng mới. Với thân phận yếu đuối khiến nhiều lúc các chị em sẽ lo sợ, chùn bước trước những thử thách nơi mình được sai đến. Xin Chúa ban sức mạnh để nâng đỡ sự mỏng dòn của mỗi người và xin cho chị em biết nâng đỡ nhau trong tình huynh đệ, yêu thương và hiệp nhất trong đời sống cộng đoàn. 

Hiến pháp điều 94 cũng nói lên “Thái độ sẵn sàng” của người nữ tu Khiết Tâm:
“Noi theo tinh thần của Đấng Sáng lập
1. Chị em Khiết Tâm phải ý thức mình được thánh hiến cho Thiên Chúa và được sai đi phục vụ hạnh phúc cho tha nhân với tinh thần Mẹ Maria, làm nữ tỳ của Chúa và của anh chị em.
2. Chị em hãy sẵn sàng đến nơi Bề Trên sai đi, chu toàn nhiệm vụ được giao phó và chu toàn bổn phận cho đến cùng như Đấng Sáng lập đã nêu gương.

Trước khi tận tay trao sứ vụ cho các thành viên trong Hội Dòng, Chị Tổng Phụ trách Cêcilia Xuân An đã ngỏ lời và nhắn nhủ: “Chị em hãy đón nhận Thánh ý Chúa với tinh thần xin vâng của Mẹ Maria, đón nhận chị em với mọi ưu điểm lẫn yếu đuối, để cùng nhau nâng đỡ, nối kết tình cộng đoàn và cùng nhau chung tay xây dựng Hội Dòng ngày thêm thăng tiến trong Thánh ý Chúa. Hãy thi hành sứ vụ với lòng quảng đại dấn thân, vui tươi và tín thác, để quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa được tuôn đổ nơi từng người mà chị em gặp gỡ trong hành trình phục vụ...”

Kế đó, Soeur Tổng Phụ trách đã bổ nhiệm các Tân Phụ trách niên khóa mới. Sau nghi thức bổ nhiệm, từng chị em Khiết Tâm Đức Mẹ đã bước lên trong bầu khí linh thiêng, để đón nhận sứ vụ mà Hội dòng và Giáo Hội trao phó, như dấu chỉ của lòng khiêm tốn và tín thác, sẵn sàng lên đường theo ý Chúa trong niềm vui và hy vọng. Việc đón nhận quyết định của Bề trên qua bài sai để bắt đầu một năm – một hành trình thi hành sứ mạng thừa sai Khiết Tâm, thi hành sứ vụ mới sẽ được trao hoặc tiếp tục công tác của năm cũ, sẽ sống với những người chị em cùng được sai đến cộng đoàn với mình mà không có sự tự do chọn lựa… là một trong những thách đố lớn của lời khấn Vâng phục mà người nữ tu Khiết Tâm thực hiện hằng năm. Thế nhưng, với tình yêu và niềm tín thác thẳm sâu vào Chúa cũng như sự phó thác vào Mẹ Hội Dòng, mỗi năm, đến hẹn lại lên, chị em Khiết Tâm lại cùng quy tụ bên Mẹ Maria để lãnh nhận sứ vụ mới, tiếp nối sứ mạng truyền giáo của Đấng Sáng lập. Với lòng tín thác, mỗi chị em được mời gọi sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu mà Chúa và Hội Dòng cần đến, như dấu chỉ của tinh thần vâng phục, đáp trả cách quảng đại tiếng Chúa mời gọi. Không khí trở nên ấm áp và rộn ràng khi các chị em cùng nhau chia sẻ với nhau về sứ vụ mà mình được trao phó. Có những tiếng cười nhẹ xen lẫn sự xúc động, có những lời động viên chân thành và cũng có những ánh mắt lấp lánh niềm tin tưởng, động viên. Dù hành trình phía trước có thể mang theo những thử thách mới, nhưng trong giây phút đón nhận bài sai sứ vụ mới, tất cả đều được gắn kết bởi cùng một tâm tình: “Xin vâng” với niềm tin tưởng và lòng yêu mến dành cho Thiên Chúa, cho Hội dòng và cho sứ vụ tông đồ được trao.

Lắng đọng tâm hồn, chị em Khiết Tâm cùng nhau dâng lên Chúa lời nguyện sai đi: “Trong niềm tín thác và vâng phục, con đón nhận bài sai như lời mời gọi yêu thương của Chúa, can đảm lên đường theo Thánh Ý Ngài, sống trọn vẹn sứ mạng Khiết Tâm với lòng trung tín.

Lạy Chúa, xin dạy con biết buông tay, để nhận ra rằng giá trị đời con không nằm ở thành công hay thất bại, ở chức vụ hay phận vụ âm thầm, nhưng ở chính việc được ở với Chúa, thuộc trọn về Chúa và chọn một mình Chúa. 

Lạy Thiên Chúa là Cha yêu thương, con cảm tạ Cha đã thương gọi và đồng hành với con trên hành trình thánh hiến. Dù con yếu đuối và giới hạn, Cha vẫn tín nhiệm, trao cho con sứ vụ của tình yêu.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con sẵn sàng đón nhận sứ mạng, dấn thân phục vụ trong âm thầm và tự do nội tâm. Xin dạy con không cậy dựa vào khả năng riêng, nhưng luôn vâng phục và tín thác vào ân sủng Chúa.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, xin giúp con trở nên dấu chỉ hiệp nhất và yêu thương nơi con được sai đến. Cho con biết khiêm tốn, nâng đỡ chị em và chu toàn sứ vụ theo linh đạo của Đấng Sáng lập.

Lạy Mẹ Khiết Tâm, xin Mẹ dạy con luôn can đảm thưa “Xin vâng”, sống hiến dâng mỗi ngày như khí cụ bình an của Chúa, để danh Cha được rạng sáng muôn đời.”

Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ là một hội dòng Giáo phận, hoạt động tông đồ, thuộc Giáo phận Nha Trang, được Đức Cha Marcelô Piquet Lợi - Giám Mục Tiên khởi Giáo phận Nha Trang thành lập vào ngày 15/9/1958. Ngài đã chọn Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria làm Tước Hiệu, Bổn Mạng và Linh Đạo của Hội Dòng. Trải qua 68 năm thăng trầm và phát triển, nhân sự của Dòng hiện nay khoảng 450 nữ tu phục vụ trong 68 cộng đoàn tại các Giáo phận Nha Trang, Phan Thiết, Buôn Mê Thuột, Sài Gòn và một số chị em đang tu học – truyền giáo tại hải ngoại (Nhật Bản, Australia, Bỉ, Mỹ, Pháp). 

Sau khi nhận lãnh bài sai sứ vụ mới, chị em Khiết Tâm sẽ bắt đầu thuyên chuyển để đến hiện diện nơi môi trường mình được sai đến trong niên khóa 2026-2027 và bắt đầu hành trình mới trong ơn gọi Khiết Tâm. Nguyện ước cho mỗi chị em luôn nếm cảm được niềm bình an và niềm vui trong trách vụ và bổn phận, để mỗi người trở nên ánh sáng, trở thành họa ảnh sống động của Mẹ Khiết Tâm giữa môi trường phục vụ. 

Ước mong mỗi chị em Khiết Tâm bước vào hành trình sứ vụ mới với một trái tim rực cháy lửa yêu thương và nhiệt tâm tông đồ. Chính tình yêu ấy mãi là động lực giúp chị em không ngần ngại cất lời thưa “xin vâng” đầy tín thác: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,9), can đảm đón nhận mọi thách đố trong sứ vụ mới vì luôn vững tin rằng: nơi đâu Chúa sai đến, nơi đó là miền đất thánh của tình yêu và ân sủng. Xin cho ngọn lửa yêu thương luôn cháy sáng trong trái tim từng người, để dù ở bất cứ nơi đâu, các chị em Khiết Tâm vẫn là ánh sáng giữa trần gian, là muối giữa đời, là men của Tin Mừng trong lòng thế giới hôm nay.

Tâm Đan

Thông tin bài viết
Tác giả:Bài: Tâm Đan - Ảnh: Hồng Hương
Bài liên quan