TGPSG/Vatican News -- Phó Giám đốc Biên tập Vatican News, ông Massimiliano Menichetti, ghi nhận sự biểu lộ mạnh mẽ của đức tin, sự hiệp nhất và lòng mến mộ dành cho Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Madrid, khi thông điệp của ngài kêu gọi Tây Ban Nha và châu Âu tái khám phá Tin Mừng, như một con đường dẫn tới hòa bình, tình liên đới và một ý thức mới về sứ mạng.
Hình ảnh đầu tiên trong chuyến thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha Lêô XIV là một Madrid tràn ngập hàng ngàn người: các gia đình, giới trẻ, người cao tuổi, các nam nữ tu sĩ và cả những người hiếu kỳ, tất cả đều hiệp nhất bên nhau.
Trong nhiều ngày, các quảng trường, đường phố, nhà thi đấu và sân vận động ngập tràn cờ Tòa Thánh và cờ Tây Ban Nha; những thông điệp về hòa bình, hiệp nhất và hòa hợp; cùng những biểu lộ lòng mến mộ dành cho Đấng kế vị Thánh Phêrô, người đến để củng cố đức tin cho các tín hữu.
Đám đông tham dự rất trật tự và hết mình: họ cầu nguyện, xúc động thấy rõ, và vỡ òa trong những tràng pháo tay kéo dài, chẳng hạn như tràng pháo tay hơn bảy phút không thể quên tại Quốc hội sau khi lắng nghe bài phát biểu của Đức Thánh Cha.
Trước các định chế của Nhà nước, Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng một nền dân chủ đích thực không thể tách rời khỏi việc bảo vệ mọi sự sống con người, nâng đỡ những người dễ bị tổn thương nhất, bảo vệ tự do lương tâm và tôn giáo, cũng như từ chối mọi hình thức chiến tranh và bạo lực.
Ngài nói rằng một xã hội công bằng được đo lường bằng cách xã hội ấy bảo vệ những người có nguy cơ bị lãng quên như thế nào.
Bức tranh hiện lên từ chuyến viếng thăm đầu tiên này tại Tây Ban Nha không đơn thuần là sự nhiệt thành khi chào đón một vị Giáo hoàng sau nhiều năm, mà còn là một sự đáp lại chân thành — hơi thở của một lương tâm sống động đang trỗi dậy và khẳng định những gì là thiện hảo và tốt đẹp.
Đất nước này, vốn chịu tác động bởi những xu hướng ly khai, căng thẳng chính trị, sự phân cực và làn sóng tục hóa, đã lộ ra một cội rễ mạnh mẽ: đức tin.
Theo nhiều nhà quan sát, Tây Ban Nha đã đáp lại theo một cách không ngờ tới, làm mới lại tiếng “xin vâng” của mình đối với Chúa Kitô.
Trong mỗi sự kiện, cuộc gặp gỡ và giờ cầu nguyện, mọi người đã đến bên nhau, củng cố một ngôn ngữ chung, một ký ức chung và một cảm thức về sự vĩnh cửu.
Đức Thánh Cha đã ôm trọn nỗi đau của những người bị tổn thương bởi thảm kịch lạm dụng và mời gọi Giáo hội địa phương trở thành mẫu gương về sự hiệp nhất trong đa dạng.
Ngài không nói với một Tây Ban Nha được lý tưởng hóa hay chỉ biết hoài niệm quá khứ; trái lại, ngài khuyến khích mọi người tái khám phá niềm vui của Tin Mừng, sức mạnh của tình yêu và sự dấn thân triệt để trong việc theo Chúa Kitô hôm nay để xây dựng một thế giới khác - huynh đệ, bao dung, liên đới, hiếu khách, nhân bản và hòa bình.
Đức Thánh Cha Lêô đã ngỏ lời với một dân tộc năng động, nói về một tầm nhìn năng động - tầm nhìn hướng thượng, như khẩu hiệu chuyến tông du Alzad la mirada (“Hãy ngước nhìn lên”) gợi lên - có khả năng canh tân đất nước này, châu Âu và thế giới trong chân lý.
Trong tinh thần ấy, ngài đưa ra một thách đố đích thực, gieo trồng hạt giống tình bằng hữu trong Chúa Kitô, hạt giống có thể biến đổi cuộc sống của mọi người đón nhận Người.
Bằng cách này, các mạng lưới được hình thành để giải cứu con người khỏi ích kỷ, bóc lột, sự dữ và hận thù, đồng thời khơi dậy sức mạnh sáng tạo và ban sự sống của tình yêu, lan tỏa đến mọi chiều kích của đời sống con người.





