Bản tin Hội Dòng Thứ Tư, 09/09/2026 --:--:--
Lịch hôm nay Thứ Tư tuần XXIII Mùa Thường Niên · Mùa Thường Niên · Màu Xanh lá
HỘI DÒNG Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
Thứ Tư tuần XXIII Mùa Thường Niên Sống hôm nay thật tốt là lời cầu nguyện đẹp. — Theo Thánh Phanxicô Salêsiô
Tin Hội dòng Đăng lúc 27/08/2026 11:13 · 415 lượt xem

Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Đại Diện Giáo Phận Nha Trang Chầu Thánh Thể Năm 2026

Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Đại Diện Giáo Phận Nha Trang Chầu Thánh Thể Năm 2026
Chúa nhật ngày 23/8/2026, Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ đã thay mặt Giáo phận Nha Trang để cung chiêm, thờ lạy Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Ngày chầu lượt là nhịp cầu để chị em tạ ơn Thiên Chúa, trải lòng mình…


Chúa nhật ngày 23/8/2026, Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ đã thay mặt Giáo phận Nha Trang để cung chiêm, thờ lạy Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Ngày chầu lượt là nhịp cầu để chị em tạ ơn Thiên Chúa, trải lòng mình với những lời nguyện chân thành, để tình yêu, bình an và sức mạnh từ Thánh Thể luôn soi dẫn cuộc đời và sứ mạng của người nữ tu Khiết Tâm. 

Ngày chầu lượt của chị em Khiết Tâm bắt đầu ngay sau thánh lễ Chúa nhật XXI thường niên năm A. Sau giờ chầu khai mạc, từng giai đoạn huấn luyện và quý Soeurs trong cộng đoàn Nhà Mẹ thay phiên nhau hiện diện trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Phiên chầu lần lượt là các em Thanh Tuyển và Tiền Tập sinh, quý Soeurs Nghỉ dưỡng, quý Soeurs Khấn trọn, gia đình Học viện và cuối cùng là giờ chầu chung kết thúc. 

Từng giờ chầu, từng bài hát, từng lời kinh trong ngày chầu lượt năm nay là những lời tạ ơn mà chị em Khiết Tâm dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng vẫn âm thầm hiện diện và đồng hành cùng Giáo phận Nha Trang, cách riêng là sự quan phòng yêu thương mà Chúa luôn ưu ái dành cho Hội dòng qua bao thăng trầm và trên mọi nẻo đường thi hành sứ mạng của người nữ tu Khiết Tâm - những người môn đệ thừa sai trên cánh đồng truyền giáo bao la. 

Chị em đã cảm nghiệm và luôn xác tín rằng: Thánh Thể là quà tặng cao quý mà Chúa Giêsu đã tự hiến Mình và Máu Người, để trở nên lương thực thần thiêng nuôi dưỡng nhân loại. Thánh Thể là một cõi đi về, là điểm hẹn tình yêu, là nơi mà Chúa vẫn chờ đợi mỗi người ở lại trong tình yêu Chúa, trải lòng mình ra với Ngài với bao tâm tư, nguyện ước. Thánh Thể tình yêu là nguồn sống và sức mạnh của người môn đệ thừa sai. 

Trước Chúa Giêsu Thánh Thể, chị em Khiết Tâm nguyện cầu cho Giáo phận Nha Trang luôn hiệp nhất, yêu thương, cùng nhau tôn thờ Thánh thể, lắng nghe Lời Chúa, suy niệm và cầu nguyện theo gương mẫu của cộng đoàn tín hữu đầu tiên, để mỗi người trở nên một môn đệ thừa sai chiếu dãi ánh sáng tình yêu Chúa khắp nơi. Xin cho con thuyền giáo phận luôn bình an và tròn đầy ân phúc, khi được neo giữ nơi Thánh Thể. Nguyện cầu cho các tín hữu biết trở thành “tấm bánh được bẻ ra”, lan tỏa tình yêu, sự sống và niềm hy vọng của Đức Kitô cho mọi người. Nguyện cầu cho từng chị em Khiết Tâm mãi là những người môn đệ thừa sai, luôn được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể, biết gắn đời mình vào đời Chúa, được hấp thụ dưỡng chất Giêsu mỗi ngày ngang qua những giây phút lặng quỳ trước Thánh Thể, để đời sống của mỗi người trở thành chứng tá và trổ sinh hoa thơm trái ngọt “để trong mọi sự Thiên Chúa được hết lòng yêu mến” (châm ngôn của Đấng Sáng lập Dòng). 

Ngày chầu lượt khép lại nhưng tình yêu, sức mạnh và bình an từ Thánh Thể Chúa sẽ còn mãi nơi tâm hồn, đời sống và trong hành trình ơn gọi của từng chị em Khiết Tâm. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể chúc lành và thánh hóa mọi tâm tình, để ngày chầu lượt trở thành dấu ấn thiêng liêng, nuôi dưỡng đời sống đức tin và thắp lên trong mỗi người ngọn lửa yêu mến nồng nàn hơn.

Têrêsa Nguyễn

Thông tin bài viết
Tác giả:Têrêsa Nguyễn
Bài liên quan