Vào chiều ngày 03 /11 đến ngày 11/11/2025, Quý Soeurs phụ trách các cộng đoàn thuộc Hội dòng Khiết tâm Đức Mẹ đã trở về bên Mẹ hội dòng để tham gia khoá tĩnh tâm năm 2025 dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô Trần Anh Tú thuộc Hội dòng Don Bosco -SDB. Thời gian này là một cuộc canh tân đổi mới nơi đó Quý Soeurs nhỏ đi để Thiên Chúa được lớn lên và hành động.
Bên ngoài cánh cổng nhà dòng, mọi người vẫn đang hối hả trong tâm thế chuẩn bị phòng chống cơn bão số 13 (Kalmeagi) dự đoán sẽ đổ bộ vào Khánh Hoà với sức càn quét lớn.
Nơi ngôi nhà nguyện của Hội dòng Khiết tâm những tâm hồn nhỏ bé vẫn đang âm thầm lặng lẽ ngồi bên chân Chúa Giêsu Thánh Thể trong niềm tín thác cậy trông.
Trong con hồn lặng lẽ an vui
Từ nay đến mãi muôn đời muôn năm” (TV, 130)
Và rồi cơn bão Kalmeagi chợt quay đầu đổi hướng đi ra biển đông. Ánh mặt trời lại trở lại trên bầu trời trong xanh tỏa nắng chiếu sáng cả một vùng trời bình yên. Chị em lại càng thêm niềm xác tín vào quyền năng quan phòng của Thiên Chúa đang hoạt động trong tuần phòng tĩnh tâm này.
Thời gian tĩnh tâm cũng là giây phút Chúa đang mời gọi Quý Soeurs trong cương vị là những người đứng đầu của cộng đoàn, là mối dây liên kết và hợp nhất các chị em trong cộng đoàn hãy trở nên những người lãnh đạo chân chính để hướng dẫn người khác cùng tin vào Ngài.
Cha giảng phòng Phêrô đã chia sẻ về hình ảnh vị lãnh đạo chân chính theo gương Đức Kitô. Người lãnh đạo trước hết luôn phải chịu mũi dùi của sự công kích và phê phán dù họ có cố gắng thế nào đi nữa, nhưng không vì thế mà khiến họ nhát đảm. Sự công kích và phê phán sẽ là cơ hội để ta canh tân và thay đổi. Ngoài ra, Một người lãnh đạo để chiếm hữu được niềm tin tưởng của tha nhân phải là một gương mẫu trong đời sống phục vụ của mình.
Và dù ở bất cứ cương vị nào đi nữa một việc rất quan trọng mà một người tu sĩ cần làm mỗi ngày trước và trong mọi việc của đời sống cá nhân đó là tìm kiếm Chúa.
Những biến động trần gian dù có lớn lao cũng không làm lung lay niềm tin nhưng làm tăng thêm niềm xác tín và lòng cậy trông của những tâm hồn theo Chúa. Khóa tĩnh tâm cuối niên khóa 2024 -2025 của Quý Soeurs phụ trách đã khép lại trong bình an và tràn đầy hồng ân của Chúa.
Tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria vẫn hằng đồng hành che chở gìn giữ chị em Khiết tâm trong tình yêu của Chúa. Tri ân Mẹ hội dòng và những tấm lòng nhiệt thành tận tụy phục vụ để chị em có những giây phút tĩnh lặng trọn vẹn bên chân Chúa, nhờ đó chị em kín múc được nguồn ơn thiêng làm hành trang cho mình trên hành trình thánh hiến.
Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Khiết Tâm mãi luôn đồng hành cùng Hội dòng trên mọi nẻo đường.
