Bản tin Hội Dòng Chủ Nhật, 07/06/2026 --:--:--
Lịch hôm nay Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô · Mùa Thường Niên · Màu Xanh lá
HỘI DÒNG Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô Yêu thương là con đường ngắn nhất đến với Chúa. — Theo Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ Đăng lúc 06/06/2026 22:30 · 2 lượt xem

Một ngày dành cho giới trẻ Madrid

Một ngày dành cho giới trẻ Madrid
TGPSG/Vatican News -- Giới trẻ là sợi chỉ xuyên suốt trong ngày đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô tại Madrid, Tây Ban Nha, từ các tình nguyện viên tại trung tâm tiếp đón người vô gia cư cho đến buổi canh thức cầu nguyện b…

TGPSG/Vatican News -- Giới trẻ là sợi chỉ xuyên suốt trong ngày đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô tại Madrid, Tây Ban Nha, từ các tình nguyện viên tại trung tâm tiếp đón người vô gia cư cho đến buổi canh thức cầu nguyện buổi tối, chủ đề của chuyến đi cũng có thể trở thành một khẩu hiệu cho họ trong suốt cuộc đời: “Hãy hướng lên”.

Ngày đầu tiên trong chuyến thăm Madrid của Đức Giáo hoàng Lêô là một ngày tràn đầy giới trẻ: từ chuyến thăm dự án xã hội, thuộc Caritas Madrid, Cedia 24 Horas nơi người trẻ làm tình nguyện viên, cho đến buổi canh thức cầu nguyện được tổ chức, dẫn dắt và dành riêng cho giới trẻ của thành phố.

Dự án xã hội Cedia 24 Giờ là một trong những hoạt động lâu đời nhất của Caritas Madrid. Được thành lập năm 1977, ban đầu đây là một xe phát cà phê cho người vô gia cư. Trong suốt 49 năm qua, tổ chức này đã phát triển và thích ứng với những nhu cầu ngày càng tăng của những người xung quanh. Nó đã trở thành “một dự án phản ứng tuyến đầu” đối với tình trạng “loại trừ thuần túy và đơn giản”.

Khi số người cần hỗ trợ ngày càng tăng, khoảng 2.500 người đã nhận được trợ giúp trong năm ngoái, điều này cho thấy một bức tranh xã hội với những khó khăn ngày càng lớn trong việc tiếp cận nhà ở ổn định.

Cedia 24 Giờ được thành lập vào năm 1977

Công việc của Cedia 24 Giờ được thực hiện nhờ các tình nguyện viên của họ.

Gặp Clara Wiek, một tình nguyện viên tại trung tâm ở Madrid.

Cô giải thích rằng cô rất thích thời gian làm việc tại đây vì cô có thể học hỏi rất nhiều thông qua những người mà cô gặp trong công việc của mình. “Đó là một sự trao đổi ngôn ngữ và văn hóa” tại trung tâm.

Mỗi ngày, Clara nói rằng cô rất ấn tượng bởi những câu chuyện của mọi người. “Tôi xúc động khi nghe họ đang trải qua điều gì, cách họ tiếp tục sống, cách họ vươn tới ước mơ, cách họ vẫn tin tưởng, vẫn hy vọng tìm được điều họ đang tìm kiếm,” Clara chia sẻ.

Công việc tại Cedia 24 Giờ có thể bao gồm phục vụ đồ ăn, làm vườn hoặc đơn giản là dành thời gian với những người được chăm sóc. Hơn 20 chuyên gia, bao gồm nhân viên xã hội và nhà tâm lý học, hiện diện tại trung tâm để cung cấp hỗ trợ và trợ giúp.

Cách các nhân viên phục vụ cũng đã ảnh hưởng đến Clara khi còn là một người trẻ. “Tôi xúc động khi thấy các nhân viên xã hội ở đây giúp họ tiến gần hơn tới ước mơ và hoàn thành điều họ đang tìm kiếm tại đây.”

Nhìn chung, cô nhấn mạnh rằng trải nghiệm tại Cedia 24 Giờ là “một trải nghiệm rất phong phú.”

Một nhóm giới trẻ khác tại Madrid cũng có mối liên hệ đặc biệt với một điểm trong lịch trình của Đức Giáo hoàng Lêô: buổi canh thức cầu nguyện tại Plaza de Lima.

Phái đoàn Giới trẻ Madrid gồm những người trẻ tích cực trong các giáo xứ và phong trào tôn giáo, và theo lời Marina Pinto, họ là đại diện cho các khu vực khác nhau của Madrid, “bắc và nam, với tất cả sự khác biệt.”

Là một trong những người tổ chức buổi canh thức sẽ kết thúc đêm đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô tại Tây Ban Nha, Marina nhấn mạnh rằng mặc dù có xuất thân và quan điểm khác nhau, nhóm này đã dành vài tháng qua để chuẩn bị cho chuyến tông du của Giáo hoàng.

Việc dành thời gian gặp gỡ và trò chuyện với giới trẻ địa phương thường là một truyền thống trong các chuyến tông du. Nhưng Marina nhấn mạnh rằng điều này cũng là một phần trong sứ mạng của Giáo hội khi cố gắng tạo không gian để người trẻ được lên tiếng.

Đây là điều Marina hy vọng sẽ không bao giờ dừng lại vì giới trẻ là “một phần quan trọng của cộng đồng. Họ không chỉ là tương lai. Họ còn là hiện tại. Điều quan trọng là tiếp tục lắng nghe họ.”

Sân khấu và công tác chuẩn bị cho buổi canh thức cầu nguyện của Đức Giáo hoàng (@AFP hoặc các bên cấp phép)

Buổi canh thức không chỉ quan trọng đối với các bạn trẻ Công giáo tại Madrid và trên toàn thế giới, mà còn đối với cả những người không phải Công giáo. “Chúng tôi muốn tất cả người trẻ đều cảm thấy được mời gọi tham dự buổi canh thức với Đức Giáo hoàng,” Marina lưu ý, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay tại Tây Ban Nha khi ngày càng có nhiều người trẻ quan tâm đến đức tin Công giáo.

Cô nhấn mạnh sự cần thiết phải đón tiếp họ, ngay cả những người không có kiến thức hay không được đào tạo trong Giáo hội. Điều quan trọng là họ đang đặt câu hỏi. Điều đó có nghĩa là họ đang tìm kiếm điều gì đó. Theo Marina, buổi canh thức xoay quanh chính ý tưởng đó, xoay quanh hành trình tìm kiếm của người trẻ.

Cuộc đối thoại trực tiếp với Đức Giáo hoàng

Đối với một số bạn trẻ, buổi canh thức cầu nguyện sẽ đặc biệt hơn vì họ có cơ hội trực tiếp nói chuyện với Đức Giáo hoàng Lêô và đặt câu hỏi liên quan đến hoàn cảnh sống của mình.

Fernando là một trong những người trẻ này. Anh chia sẻ rằng anh hy vọng câu trả lời của Đức Giáo hoàng sẽ “thực sự gắn kết với thực tại của giới trẻ Madrid cũng như trên toàn thế giới, những người đang khao khát sự thật và muốn có điều gì đó mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ.”

Việc chuẩn bị, các câu hỏi và các bài hát của buổi canh thức đều phản ánh hành trình tìm kiếm sự thật mang tính cộng đồng này. Chủ đề trong thời gian Đức Giáo hoàng ở Madrid cũng không khác: “Alzada la mirada” hay “Hãy ngước nhìn lên”.

Không chỉ là khẩu hiệu của chuyến đi, Marina nói rằng đây có thể là một phương châm sống cho người trẻ trong suốt cuộc đời. “Có những vấn đề. Có những điều tồi tệ đang xảy ra. Nhưng chúng ta phải cố gắng tiếp tục ngước nhìn lên, vì vẫn còn hy vọng.”

Thông tin bài viết
Nguồn đăng:TGP Sài Gòn
Bài liên quan