Sáng thứ Năm, ngày 28/5/2026, Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang hân hoan cử hành nghi thức gia nhập Tiền Tập viện và Tập viện cho các ứng sinh. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn đào luyện mới, khởi đầu một mùa xuân mới trong hành trình đáp lại tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa, qua đời sống thánh hiến.
Trong không khí tĩnh lặng và linh thiêng của buổi sớm mai, lúc 4h30, ngày 28/5/2026, tại nguyện đường Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, 5 Tân Tiền Tập sinh và 5 Tân Tập sinh đã can đảm và tự nguyện tiến lên một giai đoạn mới trong hành trình sống ơn gọi Khiết Tâm. Nghi thức được cử hành trong bầu khí trang trọng và ấm áp tình gia đình.
Sau chuỗi dài những chọn lựa và bước qua những giai đoạn huấn luyện ở giai đoạn sơ khởi, các ứng sinh đã được Chúa chọn gọi để bước vào “ mùa xuân” của đời tu. Giai đoạn Tiền Tập viện và Tập viện chính là thời gian quý báu để các em được huấn luyện, đào sâu linh đạo Khiết Tâm và gắn bó mật thiết hơn với Đức Kitô.
Nghi thức gia nhập Tiền Tập viện và Tập viện chính thức bắt đầu trong sự lắng đọng với lời ca xin ơn Chúa Thánh Thần. Sau phần giới thiệu về mục đích và ý nghĩa của từng giai đoạn, chị Tổng Phụ trách Cêcilia Xuân An đã thẩm vấn các ứng sinh về ước muốn dâng hiến và cam kết bước theo Chúa trong ơn gọi của Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ. Khoảnh khắc xúc động nhất là khi các ứng sinh khiêm tốn bày tỏ ước nguyện được bước vào giai đoạn mới trong hành trình dâng hiến. Trước sự chứng kiến của cộng đoàn, sau khi lắng nghe và chấp nhận lời nguyện ước của các ứng sinh, chị Tổng Phụ trách đã trao lúp trắng cho 5 Tân Tiền Tập sinh và gọi tên dòng, trao tu phục cho 5 Tân Tập sinh lớp Kiều. Trong niềm vui hân hoan, chị Tổng Phụ trách đã tin tưởng trao các em cho các chị Đặc trách Tiền Tập viện và Tập viện hướng dẫn và chăm sóc. Đây là cử chỉ của sự hiệp thông, khi cả Hội Dòng cùng chung tay dìu dắt và đồng hành với những mầm non ơn gọi theo tinh thần của Đấng Sáng Lập và Hiến Pháp Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang.
Nghi thức đơn sơ nhưng trang trọng ấy không chỉ đánh dấu một sự thay đổi trong nếp sống bên ngoài, nhưng còn diễn tả một chuyển biến nội tâm của những tâm hồn đang quảng đại đáp lại lời mời gọi của Đức Kitô. Từ đây, các ứng sinh bước vào hành trình đào luyện để ngày càng thuộc trọn về Chúa hơn, học biết yêu mến Chúa nhiều hơn và hiến dâng cuộc đời mình cho sứ mạng thừa sai Khiết Tâm.
Tiếp nối phần nghi thức là Thánh lễ tạ ơn. Khoác lên chiếc lúp và tấm áo mới, các Tân Tiền Tập sinh và 5 em lớp Kiều, cùng với cộng đoàn Phụng vụ hát vang bài ca nhập lễ như chính niềm vui khi quyết tâm sống giao ước tình yêu: “Đi về nhà Chúa, tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời”. Chị em Khiết Tâm cùng hiệp dâng Thánh lễ dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân ơn gọi Ngài tiếp tục gieo vãi trên cánh đồng Giáo Hội, cách riêng là nơi mảnh đất lành Bình Cang; đồng thời tha thiết cầu Ba Ngôi Thiên Chúa nâng đỡ các em trong những bước đầu của đời sống tận hiến. Cuối Thánh lễ, cộng đoàn cùng dâng các em cho Đức Mẹ, để nhờ Mẹ Khiết Tâm bảo bọc các em trong ân sủng tình yêu Chúa và nâng đỡ các em trong hành trình mới, bởi vì “Cuộc đời Mẹ là một bài ca… từ khi Mẹ đáp tiếng xin vâng…”
Mỗi một bước tiến trên con đường theo Chúa là một điểm nhấn đáng ghi nhớ, một hồng ân cao quý mà Thiên Chúa dành cho những ai khao khát sống đời dâng hiến. Xin cho “mùa xuân đời tu” của các em nơi môi trường Tiền tập và chiếc nôi Tập viện sẽ trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện, để lời đáp trả của các em hôm nay và mãi mãi vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết và hăng say như thuở ban đầu. Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành và chúc lành cho các em.






Bài: Sr. Đan Mai - Ảnh: Hồng Hương






