Bản tin Hội Dòng Thứ Ba, 13/10/2026 --:--:--
Lịch hôm nay Thứ Ba tuần XXVIII Mùa Thường Niên · Mùa Thường Niên · Màu Xanh lá
HỘI DÒNG Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
Thứ Ba tuần XXVIII Mùa Thường Niên Mỗi ngày là một cơ hội để sống đẹp lòng Chúa. — Theo Thánh Gioan Bosco
Tin Hội dòng Đăng lúc 08/09/2026 19:56 · 793 lượt xem

Phòng Khám Mẫu Tâm - Nha Trang: Niềm Vui Tạ Ơn – Gặp Gỡ - Hy Vọng Dịp Mừng  Bổn Mạng

Phòng Khám Mẫu Tâm - Nha Trang: Niềm Vui Tạ Ơn – Gặp Gỡ - Hy Vọng Dịp Mừng  Bổn Mạng
Những năm qua, phòng khám Mẫu Tâm đã dần trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người dân, đặc biệt là bệnh nhân nghèo không phân biệt tôn giáo mỗi khi họ đau yếu. Phòng khám Mẫu Tâm (846 Lương Định Của – Phường…


Vào lúc 05g00 ngày 05/9/2026, tại nhà nguyện Hội Dòng, Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến – Giám mục giáo phận Hưng Hóa và Cha Phêrô Trần Huy Hoàng – Giám đốc Caritas Nha Trang đã đồng tế thánh lễ kính nhớ thánh Têrêsa Calcuta, bổn mạng Phòng Khám Mẫu Tâm. Trên hành trình 8 năm hình thành và đi vào hoạt động, các y - bác sĩ là những nữ tu Khiết Tâm Đức Mẹ đang phục vụ tại phòng khám Mẫu Tâm đang từng bước họa lại cuộc đời và các nhân đức của thánh Têrêsa Calcuta - mẫu gương về đời sống bác ái, dấn thân vì người nghèo.

Thánh lễ mừng Bổn Mạng năm nay của phòng khám Mẫu Tâm diễn ra trong bầu khí đong đầy niềm vui và trọn vẹn tâm tình tạ ơn, hy vọng. Các y – bác sĩ phòng khám Mẫu Tâm phục vụ các bệnh nhân theo tinh thần của Thánh Têrêsa Calcuta, cũng đồng thời là những nữ tu Khiết Tâm Đức Mẹ, sống châm ngôn của Đấng Sáng Lập Dòng – Đức Giám Mục tiên khởi của Giáo phận Nha Trang: “Để trong mọi sự Thiên Chúa được hết lòng yêu mến”. 

Niềm vui mừng Bổn Mạng – Niềm vui gặp gỡ, nối kết

Mừng Bổn Mạng, các y – bác sĩ nữ tu Khiết Tâm Đức Mẹ đang phục vụ tại phòng khám Mẫu Tâm cùng ban Phụ trách Dòng và đông đảo quý Soeurs cộng đoàn Nhà Mẹ, các em trong các giai đoạn huấn luyện để hiệp dâng thánh lễ kính nhớ Mẹ Thánh Têrêsa – bổn mạng phòng khám. Từ giáo phận Hưng Hóa xa xôi, rộng lớn, bước chân mục tử của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến - Chủ tịch Ủy ban Loan Báo Tin Mừng, trong chuyến công tác tại giáo phận Nha Trang đã ưu ái đến thăm Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ và chủ tế thánh lễ mừng Bổn Mạng phòng khám Mẫu Tâm. Những chia sẻ của Đức Cha về cánh đồng truyền giáo bao la của giáo phận Hưng Hóa, với những hoa trái là những con số ấn tượng hằng năm của những giáo điểm mới, những con chiên mới, những Linh mục mới như tiếp thêm động lực và hy vọng cho chị em Khiết Tâm, cách riêng là các y – bác sĩ phòng khám Mẫu Tâm trên hành trình thi hành sứ mạng, giúp mọi người nhận ra sự hiện diện yêu thương của Chúa. Một cuộc gặp gỡ giữa Đức Cha Đaminh và chị em Khiết Tâm, ngang qua thánh lễ Bổn Mạng của phòng khám Mẫu Tâm đã mang lại nhiều niềm vui lớn lao, mở ra những sợi dây nối kết trong tình mến, hiệp hành trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Đặc biệt, sợi dây tình thân được khởi đi từ tâm tình hy vọng của mà Đức Cha luôn tâm niệm sống mỗi ngày cũng chính là một trong những di sản mà Đấng Đáng Kính Phanxicô xavie Nguyễn Văn Thuận đã gieo vào lòng những người con Khiết Tâm. 

Trong bài giảng lễ, cha Phêrô đã đề cao mẫu gương của thánh Têrêsa Calcuta - nguồn động lực lớn lao cho các nữ tu dấn thân trong việc mục vụ y tế nhằm giúp cho những người nghèo được yêu thương, được chăm sóc. Theo cha Phêrô thì Mẹ Têrêsa đã dịch bài Tin Mừng hôm nay (Lc 6,1-5) bằng chính cuộc sống của Mẹ mỗi ngày, bởi vì Mẹ luôn thấy Chúa trong mọi sự, mọi nơi, mọi lúc. Cha đã gợi lại những nhân đức của Thánh bổn mạng phòng khám Mẫu Tâm – Mẹ Têrêsa Calcuta – một người nữ không có vẻ đẹp bên ngoài, nhỏ thó, bàn tay nhăn nheo nhưng chính bàn tay ấy đã chạm đến, phục vụ những người nghèo khổ, chạm đến những mảnh đời bất hành như chạm đến Đức Kitô đang sống nơi họ với quyết tâm: tất cả để họ được sống xứng đáng là một nhân phẩm của con người. Cha cũng nguyện chúc cho từng chị em Khiết Tâm, cách riêng là các nữ tu y – bác sĩ phòng khám Mẫu Tâm luôn yêu Chúa nhiều để thấy Chúa trong người khác, nhận ra Đức Kitô đang sống trong mọi người, trân trọng nhau, đối xử với nhau như đối xử với Chúa, bảo bọc họ bằng lời cầu nguyện, yêu thương và sự chăm sóc chân thành. 

Niềm vui tạ ơn hành trình 8 năm phục vụ

Những năm qua, phòng khám Mẫu Tâm đã dần trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người dân, đặc biệt là bệnh nhân nghèo không phân biệt tôn giáo mỗi khi họ đau yếu. Phòng khám Mẫu Tâm (846 Lương Định Của – Phường Tây Nha Trang – Khánh Hòa) nằm bên cạnh nhà thờ Bình Cang – một xứ đạo giàu truyền thống đạo đức. Phòng khám được khánh thành và hoạt động từ ngày 20/10/2018, dưới sự bảo trợ của Mẹ Thánh Têrêsa Calcuta, với một tên gọi mang ý nghĩa thật sâu sắc, thể hiện ý hướng và phương châm hoạt động nơi đây. Mẫu Tâm - trái tim của người mẹ hiền, trái tim của Mẹ Maria Nhân Lành luôn đón nhận, yêu thương, an ủi và chữa lành những ai yếu đau, bệnh tật. Phòng khám Mẫu Tâm hoạt động theo giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần.

Phòng khám Mẫu Tâm được “thai nghén” từ thao thức mục tử của Đức Cha tiền nhiệm Giuse Võ Đức Minh. Ngài đã tạo mọi điều kiện để phòng khám từng bước hình thành và phát triển như hiện tại và luôn âm thầm đồng hành bằng lời cầu nguyện, sự nâng đỡ, động viên. Đức Cha đương nhiệm Giuse Huỳnh Văn Sĩ cũng đã nhiều lần đến thăm phòng khám và luôn đặc biệt quan tâm, khích lệ, thăm hỏi chị em đang phục vụ nơi đây. Ngài cũng luôn hướng dẫn, đưa ra những phương án cần thiết và tích cực trong hiện tại và hướng tới tương lai cho sự thăng tiến của phòng khám Mẫu Tâm. Hành trình 8 năm hoạt động của phòng khám Mẫu tâm còn ghi đậm dấu ấn tình thương của Cha Phêrô giám đốc, quý Cha đã và đang coi sóc giáo xứ Bình Cang cùng biết bao ân nhân xa gần. 

Các y - bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên của phòng khám Mẫu Tâm là các nữ tu thuộc Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, có bằng cấp chuyên môn và hội đủ điều kiện để đảm nhận trách nhiệm khám và chữa bệnh. Soeur Tổng và ban phụ trách Dòng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để chị em được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và thường xuyên được nâng tao tay nghề bằng những khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn ngày. Không chỉ là kiến thức, kỹ năng chuyên môn mà các chị em phục vụ tại phòng khám Mẫu Tâm còn đặt vào lòng mình căn tính và sứ mạng của những người nữ tu Khiết Tâm Đức Mẹ. Các y – bác sĩ của phòng khám Mẫu Tâm không chỉ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng mà còn đội lên đầu chiếc lúp xanh của những người nữ tu Khiết Tâm. Các chị em luôn tận tâm, ân cần với bệnh nhân, không chỉ bằng trình độ y khoa mà còn bằng tình yêu thương phục vụ cách quảng đại, tận tình. 

Phòng khám Mẫu Tâm gồm các khoa: Nội khoa Tổng quát, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, Y học cổ truyền – châm cứu, quầy thuốc GPP và được trang bị nhiều máy móc y khoa hiện đại, đạt chuẩn y tế như máy siêu âm, máy X-Quang cao tầng và kỹ thuật số, máy đo điện tâm đồ, máy phân tích sinh hóa tự động, máy phân tích huyết học, máy xét nghiệm nước tiểu, máy đo loãng xương. Được sự quan tâm, nâng đỡ của quý Đức Cha, Cha giám đốc, Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ cũng như quý ân nhân xa gần, phòng khám Mẫu Tâm đang từng bước phát triển và hoạt động tích cực, mang lại niềm vui, hy vọng cho những người đau bệnh, nghèo khổ. 

Trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, 8 năm qua là một chặng đường âm thầm phục vụ và lan tỏa yêu thương, chữa lành và nâng đỡ những bệnh nhân nghèo của phòng khám Mẫu Tâm. 8 năm qua và trong hành trình tương lai, phòng khám Mẫu Tâm chính là nhịp cầu yêu thương, thể hiện tinh thần truyền giáo của giáo phận Nha Trang. 8 năm qua và lộ trình phía trước, các y – bác sĩ “áo trắng lúp xanh” mãi là những cánh tay nối dài “bàn tay nhăn nheo, chai sạn” của Mẹ Têrêsa để chạm đến, để ủi an, chữa lành và nâng đỡ những ai đau bệnh, nghèo khổ, bất hạnh vì luôn xác tín rằng: chính Đức Kitô đang sống và đang hiện diện trong họ. 

Mừng Bổn Mạng phòng khám Mẫu Tâm, nguyện chúc cho các thành viên – những cánh tay nối dài tinh thần của Mẹ Têrêsa Calcuta - luôn mạnh khỏe, an vui và tràn đầy tinh thần nhiệt huyết, hăng say phục vụ như chính tâm niệm của Thánh Bổn Mạng rằng: “Đừng để ai tới với bạn mà không rời đi tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn”. Xin Mẹ Têrêsa Calcutta luôn bảo trợ phòng khám Mẫu Tâm mãi bình an trong ân sủng tình yêu Chúa, để tinh thần của Mẹ luôn được các nữ tu y – bác sĩ thể hiện qua từng hoạt động nơi đây, với trọn vẹn tâm tình tạ ơn và gieo niềm hy vọng. 

Sr. Đan Mai

Thông tin bài viết
Tác giả:Sr. Têrêsa Đan Mai
Bài liên quan