Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Tin Mừng: Mt 11,25-30
Hãy đến cùng Ta, hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề.
HỘI DÒNG
Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
Tin Mừng: Mt 11,25-30
Hãy đến cùng Ta, hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề.
Mt 11,25-30: Đức Giêsu ngợi khen Chúa Cha vì đã mặc khải những điều của Người cho kẻ bé mọn, không phải cho bậc khôn ngoan đời này. Người khẳng định: chỉ Cha biết Con và chỉ Con biết Cha, và Con mặc khải Cha cho ai Con muốn. Rồi Người mời gọi: "Hãy đến cùng Ta, hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề"; hãy mang lấy ách của Người và học nơi Người là Đấng hiền lành, khiêm nhường, để được nghỉ ngơi, vì ách của Người êm ái, gánh của Người nhẹ nhàng.
- Dâng lên Chúa Giêsu những gánh nặng cụ thể hôm nay và thưa: "Lạy Chúa, con đến cùng Chúa".
- Tập lời ngợi khen Chúa Cha mỗi ngày, nhất là khi thấy mình nhỏ bé, giới hạn.
- Học hiền lành và khiêm nhường: chọn lời nói dịu dàng, tránh hơn thua, nóng nảy.
- Làm việc trong "ách" của Chúa: chu toàn bổn phận với tinh thần của Người, không tự gánh theo ý riêng.
- Khi mệt mỏi, dừng lại giây phút thinh lặng để "học cùng" Chúa: xin Người chỉ cho bước tiếp theo.
24/10/2026 Chúa nhật 30 Thường niên năm A - Yêu thương (Mt 22,34-40)
Chúa nhật 30 Thường niên năm A - Yêu thương (Mt 22,34-40) Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích, ĐTC Phanxicô, TGM Giuse Nguyễn Năng & các tác giả
23/10/2026 Thứ Bảy tuần 29 Thường niên năm II - Thay đổi cái nhìn (Lc 13,1-9)
Thứ Bảy tuần 29 Thường niên năm II - Thay đổi cái nhìn (Lc 13,1-9) TGM Giuse Nguyễn Năng & các tác giả
22/10/2026 Thứ Sáu tuần 29 Thường niên năm II - Sáng suốt nhận định (Lc 12,54-59)
Thứ Sáu tuần 29 Thường niên năm II - Sáng suốt nhận định (Lc 12,54-59) TGM Giuse Nguyễn Năng & các tác giả Ngày 23/10/2026 “Tôi bảo cho anh biết: ‘anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng”. (Lc 12,59…
21/10/2026 Thứ Năm tuần 29 Thường niên năm II - Ước mong (Lc 12,49-53)
Thứ Năm tuần 29 Thường niên năm II - Ước mong (Lc 12,49-53) TGM Giuse Nguyễn Năng & các tác giả Ngày 22/10/2026 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49) BÀI ĐỌC I…
20/10/2026 Thứ Tư tuần 29 Thường niên năm II - Tỉnh thức (Lc 12,39-48)
Thứ Tư tuần 29 Thường niên năm II - Tỉnh thức (Lc 12,39-48) TGM Giuse Nguyễn Năng & các tác giả
19/10/2026 Thứ Ba tuần 29 Thường niên năm II - Hãy sẵn sàng (Lc 12,35-38)
Thứ Ba tuần 29 Thường niên năm II - Hãy sẵn sàng (Lc 12,35-38) TGM Giuse Nguyễn Năng & các tác giả