Đứng trước hồng ân lớn lao và cao trọng đã được lãnh nhận vào ngày 26/6/2026, các Tân Linh Mục của Giáo phận Nha Trang đã cùng với các chị em Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn. Với những đôi tay còn ấm nóng ân sủng tình yêu thánh hiến, những đôi chân còn sung mãn nhiệt huyết dấn thân và những con tim đong đầy tin yêu của những ngày đầu trong Thiên chức Linh mục, các Tân chức đã đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn và cầu bình an cho Hội Dòng, như một dấu chỉ và minh chứng sống động cho sự hiệp thông và tình liên đới của những người con trong gia đình Giáo phận Nha Trang.
Tân linh mục Giuse Huỳnh Tấn Dũng - chủ tế Thánh lễ - đã mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng dâng lời ngợi khen và cảm tạ, bởi tình thương nâng đỡ và sự chọn gọi mà Thiên Chúa đã trao ban. Thánh lễ tạ ơn cũng là dịp để quý Cha mới bày tỏ tâm tình tri ân đến Hội Dòng, vì bao lời kinh nguyện, sự hy sinh âm thầm và tình thương mà quý Soeurs đã dành cho các ngài trong suốt hành trình ơn gọi.

Cùng đồng tế với 14 Tân chức là Cha Gioan Bosco Nguyễn Hữu Hoàng Phi. Trong phần chia sẻ Tin Mừng, Cha Gioan Bosco đã gợi lại hình ảnh Chúa Giêsu tuyển chọn các Tông Đồ và sai các ông đi rao giảng Tin Mừng. Ngang qua đó, Cha đã giúp cộng đoàn phụng vụ nhận ra tình thương nhưng không của Thiên Chúa. Các Tông Đồ là những con người rất đỗi bình thường nhưng lòng đầy nhiệt huyết, “chân các ông chạm mặt đất nhưng lòng họ lại tỏa ra một đức tin sống động về sự hiện diện của Chúa Kitô”. Chính các ông đã góp phần làm biến đổi thế giới, làm cho Giáo Hội trổ sinh và phát triển. Để làm được điều đó, các Tông Đồ đã để mình trở nên những khí cụ hữu hiệu trong bàn tay Chúa với một đức tin vững mạnh và lòng hăng hái, nhiệt thành. Chiêm ngắm ơn gọi của các Tông Đồ giúp nhận ra ơn gọi của mỗi người và ý thức đó là sáng kiến của tình yêu Chúa. Cha cũng mời gọi các Tân Linh Mục và cộng đoàn luôn mặc lấy tâm tình tri ân, cảm tạ như Mẹ Maria: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…”.
Sau phép lành cuối lễ, Hội Dòng đã gửi đến quý Tân Linh Mục tràng pháo tay hân hoan mừng đón, những lời cám ơn chân thành, những lời chúc tốt đẹp, những món quà nhỏ xinh gói trọn tâm tình và hứa hẹn những lời nguyện cầu của các nữ tu Khiết Tâm luôn đồng hành trên từng nẻo đường sứ vụ của các Cha mới.
Đáp lại tâm tình, các Tân chức cũng tỏ bày lòng tri ân tới Hội Dòng đã luôn đồng hành cùng các ngài trong hành trình tiến tới thiên chức Linh mục, từ những đóng góp âm thầm bằng chứng tá sứ mạng, những hy sinh nâng đỡ nơi môi trường Đại Chủng viện, những yêu thương dệt nên những tấm áo lễ đẹp thắm ân tình… Các Tân chức cũng xin quý Soeurs tiếp tục cầu nguyện cho các ngài trong khi thi hành sứ vụ trên cánh đồng truyền giáo.
Bài hát kết lễ vang lên như một lời nguyện ước: mong quý Cha mãi là đuốc sáng tâm linh, là muối ướp trần gian, là tinh hoa của Giáo Hội với tình mến không bao giờ lịm tắt, để soi dẫn cho nhiều người nhận biết và yêu mến Chúa hơn.
Sau khi cùng nhau lưu lại những tấm hình kỷ niệm, quý Tân chức đã cùng dùng điểm tâm chung với chị em Khiết Tâm trong tình hiệp nhất, yêu thương.
Nguyện chúc các Tân Linh Mục luôn tràn đầy ơn Chúa, để qua đôi tay được xức dầu, với nhiệt huyết truyền giáo luôn nồng nàn trong tinh thần trẻ trung và năng động, các ngài sẽ mãi nhiệt thành và tín trung với sứ vụ Mục Tử như lòng Chúa ước mong.
Tâm Đan






