THÁNH LỄ MỪNG HỒNG ÂN VĨNH KHẤN, TIÊN KHẤN
VÀ KỶ NIỆM NGỌC – KIM – NGÂN KHÁNH KHẤN DÒNG
Sáng ngày 30/5/2026 – ngày cuối tháng Hoa, tại thánh đường Giáo xứ Bình Cang (Giáo phận Nha Trang), Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ hân hoan dâng lên Thiên Chúa 45 bông hoa đẹp ân phúc, thắm hương tình yêu thánh hiến. Trên đôi tay từ mẫu của Mẹ Khiết Tâm, Hội Dòng dâng hiến lễ tạ ơn là tinh thần hăng say dấn thân, sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi của 12 em Cẩm tuyên khấn lần đầu, 8 chị Vĩnh khấn, 15 chị Thục mừng Ngân khánh, 6 chị Diệu mừng Kim Khánh và 4 chị Hạnh mừng Ngọc Khánh Khấn dòng.
Thánh lễ tạ ơn hồng ân thánh hiến diễn ra vào lúc 6h00, thứ Bảy, ngày 30/5/2026, tại Thánh đường Giáo xứ Bình Cang. Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ, Giám mục Giáo phận Nha Trang chủ tế thánh lễ. Đồng tế với ngài có Đức Cha Giuse Võ Đức Minh - nguyên Giám mục Giáo phận Nha Trang, Cha Tổng Đại diện, Cha Bề Trên Giám Tỉnh - tỉnh dòng Phanxico Việt Nam, Cha Giám đốc Đại Chủng viện Sao Biển cùng quý Cha trong và ngoài giáo phận.
Hòa trong lời ca tiếng đàn của bài nhập lễ, với nến sáng trên tay và niềm vui của những trái tim dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa, 45 chị em Khiết Tâm tiến vào nguyện đường như những trinh nữ khôn ngoan hân hoan tiến vào tiệc cưới Nước Trời. Sự hiện diện đông đảo của quý tu sĩ, quý phụ huynh, quý ân - thân nhân trong ngày hồng phúc hôm nay chính là sự khích lệ và nâng đỡ cho các nữ tu trên hành trình tận hiến và niềm vui tròn đầy của Hội Dòng.
Hiệp cùng tâm tình của Giáo Hội Việt Nam trong năm Mục vụ 2026, Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang cùng trở về với căn tính người môn đệ thừa sai của Đức Kitô: “Anh em là ánh sáng thế gian" (Mt 5,14), để cùng hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Khiết Tâm vì nguồn ân sủng cao quý và mùa gặt bội thu. Bởi vì trong mùa gặt năm nay – mùa thánh hiến, Hội dòng mang tên Mẹ Khiết Tâm mừng vui với:
4 chị lớp Hạnh mừng Ngọc khánh Khấn Dòng
6 chị lớp Diệu mừng Kim khánh Khấn Dòng
15 chị lớp Thục mừng Ngân khánh Khấn Dòng
Chị Thủy Châu và 7 chị Thiện tuyên khấn trọn đời
12 Em lớp Cẩm Tuyên khấn Lần đầu








Dưới ánh sáng của Phụng vụ Lời Chúa qua các bài đọc, cách riêng là tâm tình của Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng theo thánh Matthêu: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn”, Đức cha Giuse – Giám mục giáo phận Nha Trang đã khắc họa nên chân dung của những kẻ bé mọn theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Ngài đã khái lược như sau: “Theo sách Huấn ca, trong bài đọc 1, kẻ bé mọn là người biết lắng nghe lời Chúa và đáp trả: “Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài”. Trong bài đọc 2, thánh Phalo Tông đồ đã chỉ ra người bé mọn là những người được Chúa tuyển chọn để nên tinh tuyền, thánh thiện trong tình yêu thương. Người bé mọn còn là những người mà Đức Giêsu đã từng mời gọi: hãy trở nên trẻ thơ. Người bé mọn là những người khiêm nhường và hiền lành. Trong khung cảnh của ngày lễ khấn, người bé mọn là những người đã dâng mình cho Chúa với 3 lời khấn: Khiết tịnh – Khó nghèo và Vâng phục”. Đức cha Giuse đã ví von rằng: 3 lời khấn tương thích với 3 cửa ngõ – 3 chiều kích trong tương quan của con người với thế giới bên ngoài:
Ngôn ngữ - Vâng phục
Thân xác - Khiết tịnh
Những sản phẩm lao động – Khó nghèo
Sau khi cặn kẽ lý giải sự tương thích nói trên, ngài đã nhắn nhủ cộng đoàn phụng vụ, cách riêng là các nữ tu hôm nay lãnh nhận hồng ân: “Hãy sống theo gương Chúa Giêsu khi sử dụng những điều mà Chúa ban cho chúng ta là ngôn ngữ, thân xác và sản phẩm lao động để tôn vinh Chúa chứ đừng tôn vinh chính mình. Đó là hình ảnh của những người bé mọn trước mặt Chúa”.
Sau bài huấn từ của Đức cha là nghi lễ tiên khấn, tuyên khấn trọn đời và lặp lại lời khấn của các chị mừng kỷ niệm. Lời thề ước “Con xin tận tình ký thác cuộc đời con cho Chúa trong Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ là gia đình thiêng liêng của con” đã được 45 Hiền thê dấu ái tự nguyện, xác quyết và công khai thưa lên với Đức Kitô Lang Quân.
Nghi thức Tuyên khấn lần đầu gồm: chị Giám sư Tập viện xướng danh, Đức Giám Mục thẩm vấn các ứng sinh, tuyên khấn, trao lúp, huy hiệu và Hiến Pháp Dòng.
Nghi thức Tuyên khấn trọn đời gồm: chị Giám sư Học viện xướng danh, Đức Giám Mục thẩm vấn các khấn sinh, kinh cầu các Thánh, tuyên khấn trọn đời, lời nguyện thánh hiến, trao nhẫn giao ước và gia nhập Hội Dòng.
Thiên Chúa gọi đích danh từng người thông qua Mẹ Hội Dòng để các em lớp Cẩm, Thủy Châu và lớp Thiện - mỗi người tiến lên trình diện với Ngài và mau mắn trao dâng tình yêu, luôn sẵn sàng như khi xưa Samuel đã thưa: “Này con đây, Chúa đã gọi con. Với niềm hân hoan xác tín “Chúa là gia nghiệp đời con” từ nay các chị hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và Giáo Hội bằng việc hiến mình trọn vẹn và tuyệt đối kết hiệp thâm sâu với Đức Ki tô, trung thành tuân giữ giao ước tình yêu bằng việc tuân giữ 3 lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh – Khó nghèo và Vâng phục, hầu trở nên đồng hình đồng dạng với Người, chiếu tỏa tình yêu và sức sống của Người cho mọi anh chị em bằng đời sống và sứ mạng của người môn đệ Chúa Kitô, theo gương Mẹ Khiết Tâm: xin vâng, đon đả, đi đến ở lại và phục vụ bằng trái tim yêu thương, quảng đại “để trong mọi sự Thiên Chúa được hết lòng yêu mến” (châm ngôn của Đấng Sáng lập Dòng).
Sau nghi thức khấn trọn, các chị mừng Ngân khánh, Kim khánh, Ngọc khánh Khấn dòng tuyên lại lời khấn, như một lời tri ân Thiên Chúa đã gìn giữ và đỡ nâng quý chị trong suốt hành trình vừa qua, với những bước thăng trầm nhưng vẫn mãi bền bỉ, tín trung.
Thật đẹp và thật xúc động khi 45 bông hoa trong ngày hồng ân hôm nay gồm đủ màu, đủ sắc. Đó là 12 nụ hoa vừa hé nở, 8 bông hoa đương độ khoe sắc, 15 bông hoa đậm màu thời gian, 6 bông hoa chớm phai màu và 4 bông hoa ghi dấu đủ đầy bao sương gió cuộc đời. Tất cả được hòa chung trong khúc ca tạ ơn của mùa hoa dâng hiến giữa dòng chảy hồng ân. Các Chị Hạnh – Diệu – Thục hạnh phúc và bình an khi nhìn thấy nơi các em Châu - Thiện – Cẩm là sức sống, là tuổi trẻ, là tương lai đầy hy vọng của Hội Dòng. Các em khấn tạm và vĩnh khấn nhìn lên các chị đã sống trọn vẹn 25 năm, 50 năm và 60 năm trong Giao Ước thánh hiến là những tấm gương sáng về lòng nhiệt thành, kiên vững và trung tín, giúp các em thêm xác tín với ơn gọi Khiết Tâm.
Thánh Lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong tâm tình sốt mến.
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chị Tổng Phụ Trách Cecilia Xuân An đã thay lời cho các chị em nhận lãnh Hồng Ân hôm nay và toàn thể chị em Khiết Tâm, để cám ơn quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và quý ân – thân nhân đã luôn yêu thương, nâng đỡ và đồng hành với Hội Dòng và các thành viên trên hành trình sống ơn gọi và thi hành sứ mạng Khiết Tâm.
Thánh Lễ tạ ơn đã kết thúc nhưng lòng biết ơn, niềm vui và hạnh phúc hôm nay sẽ luôn sống động trong hiện tại và sẽ kéo dài mãi trong tương lai, nuôi dưỡng đời dâng hiến của các chị em, cụ thể hóa trên từng nẻo đường thi hành sứ mạng Khiết Tâm để “ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”.
Sau thánh lễ, quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ, quý phụ huynh, quý thân nhân và quý khách cùng chia sẻ niềm vui với các chị em trong ngày mừng hồng ân thánh hiến qua bữa tiệc vẹn tròn tình thân tại khuôn viên Hội Dòng.
Thánh lễ tạ ơn và tiệc mừng kết thúc, ai ai cũng thầm tạ ơn Chúa vì thời tiết hôm nay như một dấu chỉ của tình yêu Chúa luôn bao bọc, chở che Hội Dòng và những người tận hiến cho Chúa. Đó là một chút nắng nhẹ buổi sáng sớm, pha đôi chút những hạt mưa “phun sương” khi tan tiệc. Đó là những giọt mưa ân sủng, mưa tình yêu. Trải qua thời tiết nóng bức, oi nồng của Nha Trang những ngày trước, hơn ai hết, chị em Khiết Tâm Đức Mẹ hạnh phúc với nhau: “Chúa thương Dòng mình quá!”
Ước mong rằng quý chị mừng hồng ân Vĩnh khấn, Tiên khấn và mừng Ngọc khánh, Kim khánh, Ngân khánh Khấn dòng hôm nay, sẽ mãi là những khí cụ bình an của tình yêu Thiên Chúa, lan tỏa Tin Mừng cho mọi người, khắp mọi nơi; đồng thời luôn vững bước trên con đường trở nên những môn đệ thừa sai của Chúa trên cánh đồng truyền giáo bao la và trên xa lộ kỷ nguyên số.
Bài: Sr. Đan Mai - Ảnh: Khiết Tâm







