Qua những lời kinh, những điệu múa lời ca, những đoá hoa tươi thắm, đoàn con Khiết Tâm kính dâng lên Mẹ tấm lòng thảo hiếu và mến yêu.
Tháng năm về, những cánh hoa muôn sắc ngát hương tô điểm cho đất trời thêm đẹp, cho lòng người thêm tươi. Tháng hoa về là dịp để mọi người chiêm ngắm Mẹ Maria như bông hoa tinh khiết tươi nở trong ân sủng của Thiên Chúa. Trong tâm tình thánh thiêng đó, Chị em Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang hân hoan đón tháng Hoa về, bằng việc rước kiệu cung nghinh Mẹ xung quanh khuôn viên Hội Dòng, vào tối thứ bảy, ngày 02/5/2026.
Mỗi thành viên trong Hội Dòng, từ các em Thanh tuyển đến các chị cao niên, mỗi người tay cầm một cành hoa tươi thắm cùng với tràng chuỗi Mân Côi, cùng hòa chung tâm tình trong lời ca, lời nguyện tôn vinh Mẹ Maria. Từng bước chân, từng lời kinh, từng nhành hoa như một biểu tượng của lòng yêu mến dâng về Đức Trinh Nữ. Đoàn rước bắt đầu từ sân Tiền tập rồi lần lượt dừng chân tại sân nhà Nghỉ dưỡng, tượng Đức Mẹ nhà Thanh tuyển và trạm cuối là đài Đức Mẹ của Nhà Chính, như một lời nguyện ước, xin Mẹ luôn đồng hành, chúc lành cho mọi thành phần trong Hội Dòng mang tên Mẹ. Từng lời kinh Kính Mừng âm vang, tôn vinh Đức Maria là Đấng “đầy ơn phúc” được Thiên Chúa chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, khẳng định vai trò của Mẹ trong chương trình cứu độ, sự hiện diện của Chúa nơi Mẹ và khấn xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho thế giới hôm nay.
Tiếp nối phần rước kiệu là vũ khúc dâng hoa kính Đức Mẹ do các em Thanh tuyển trình bày. Những tà áo dài trắng tinh duyên dáng, những đóa hoa ngũ sắc cùng những điệu múa nhẹ nhàng như cùng diễn tả lòng yêu mến chân thành, chan chứa tâm tình biết ơn, mến yêu và tín thác nơi Mẹ Maria. Sau đó, mỗi chị em Khiết Tâm cùng tiến dâng lên Mẹ những cành hoa thắm tươi hương sắc để tôn vinh vẻ đẹp rạng ngời nhân đức của Mẹ. Cùng với đó là những đóa hoa lòng của mỗi người muốn trao dâng về Mẹ. Đó là đóa hoa của niềm vui, nỗi buồn, những khó khăn trong hành trình thi hành sứ mạng Khiết Tâm, những mệt nhọc và đau yếu của tuổi tác, những lo lắng với sách vở và bài thi, những chênh vênh của những đêm tối đức tin và cả những khát khao sống tốt hơn mỗi ngày. Dâng hoa lòng, chị em Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang cùng hiến dâng những hoa trái thiêng liêng từ đời sống cầu nguyện, hy sinh và yêu thương hằng ngày, để kín múc ân sủng và cảm nghiệm sự đồng hành, chuyển cầu của Đức Mẹ trong hành trình đức tin cũng như lộ trình sống ơn gọi Khiết Tâm.
Ước mong rằng Tháng Hoa năm nay không chỉ dừng lại ở những buổi rước kiệu dâng hoa, nhưng thực sự trở thành một hành trình đổi mới đời sống đức tin của mỗi người. Để rồi, từ chính cuộc sống, hương hoa của lòng mến được lan tỏa, làm cho Tin Mừng của Chúa được hiện diện cách sống động giữa đời thường. Ước gì mỗi chị em Khiết Tâm biết noi gương Mẹ Maria - người phụ nữ của đức tin và sự vâng phục - để sống đức tin cụ thể qua tinh thần khiêm nhường, phục vụ và trung thành bền chí trong đời dâng hiến, để trở nên những đóa hoa đẹp dâng về Đức Nữ Trinh.
Tháng Năm tươi thắm muôn hoa
“Khiết Tâm” dâng Mẹ chan hòa niềm vui
Cánh hoa gởi gắm bao lời
Lời kinh dâng Mẹ cùng lời nguyện xin
Dâng Mẹ lòng mến, cậy, tin
Dâng Mẹ hoa lòng trọn tình xin vâng
Xin Mẹ che chở đỡ nâng
Hội Dòng thăng tiến, “Khiết Tâm” an bình…




Tâm Đan






