Từ ngày 23/06 đến 24/06/2026
Ngày hội ơn gọi Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ tổ chức từ ngày 23/06 đến 24/06/ 2026 tại Thanh Tuyển viện Khiết Tâm có khoảng 232 bạn nữ từ sau lớp 8 đến sau đại học tham gia. Các em đến từ khắp các giáo xứ vùng Ninh Thuận, Cam Ranh, Nha Trang, Vạn Giã…Ngày hội với chủ đề “Các con là ánh sáng trần gian” đã giúp các em nhận định rõ hơn ơn gọi của mình là một môn đệ thừa sai thắp sáng đức tin cho thế giới hôm nay.
Sáng sớm ngày 23/06, Các em đã tập trung đông đủ tại Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, trên tay là chiếc vali nhỏ với nụ cười rạng rỡ như muốn nói lên rằng: “Con muốn đến xem và ở lại nơi đây”. Hội dòng Khiết Tâm luôn dang rộng vòng tay để chào đón các em “Đến và ở lại với Hội dòng”.
Tại nơi đây, Các em được gặp gỡ và cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về đời sống thánh hiến qua sự hướng dẫn của Cha Phaolo Nguyễn Toàn Khoa (dòng Donbosco), quý Sơ đặc trách ơn gọi như: Sơ Maria Đăng Ngân (Giám đốc Thanh Tuyển Viện, Sơ Anna Hồng Ân (Phụ Trách Tiền Tập Viện), Sơ Maria Lan Nhi (Ban cố vấn dòng)…Ngày hội ơn gọi tổ chức với nhiều hoạt động nhằm giúp các em phân định rõ ràng hơn về ơn gọi: Workshop về ơn gọi, cầu nguyện Taize, trò chuyện và giải đáp thắc mắc, văn nghệ… Có những hoạt động đã chạm đến trái tim đánh động tâm hồn các em. Giờ cầu nguyện taize, giây phút thinh lặng trước mặt Chúa trong ánh nến lung linh tâm hồn các em đã được Chúa chạm đến. Em Maria Minh Thư _ lớp 12 _ giáo xứ Gò Thao chia sẻ: “Đây là lần thứ 6 em tham dự ngày hội ơn gọi của Hội dòng, giờ cầu nguyện Taize đã đánh động em nhiều nhất. Giây phút ấy em cảm nhận như có một tiếng nói thì thầm đang thôi thúc em “Ta yêu con! Hãy theo Ta con nhé” và đó là lý do em luôn chờ mong được đến Hội dòng”. Trong sâu thẳm lòng mình em đã cảm nhận được Chúa đang chạm đến và gõ cửa trái tim mình, chỉ cần em mở cửa thì Chúa sẽ bước vào.
Em Anna Ái Mỹ_lớp 10 _ giáo xứ Tân Bình cũng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em tham dự ngày hội ơn gọi. Em rất thích giờ cầu nguyện Taize vừa trầm lắng lại vừa linh thiêng, em cảm nhận được như có một ánh mắt trìu mến đang dõi theo và một điều gì đó đang thôi thúc trong tâm hồn mình. Lần sau em sẽ rủ bạn cùng đi”. Thiên Chúa không gọi em bằng những cách thế ồn ào, Ngài vẫn đang âm thầm đứng trước cửa tâm hồn em và khẽ nói: “Này con! Ta yêu con, hãy mở cửa cho Ta con nhé”. Nhưng liệu em có đủ lặng để nghe thấy tiếng Chúa giữa muôn vàn tiếng gọi xôn xao của thế gian.
Nhiều em chia sẻ điều đánh động đến các em còn là sự vui tươi đơn sơ và dễ thương của các chị Thanh Tuyển Khiết Tâm với những màn biểu diễn văn nghệ thật đặc sắc. Các em nói rằng: “Sao mà các chị Thanh Tuyển và các Sơ đều giỏi và xinh thế, còn mình thì dở mọi thứ, như vậy thì có đi tu được không?” Phải nói rằng tất cả đều nhờ bởi ơn Chúa. Nếu Chúa không hành dộng thì ta chẳng thể làm được điều gì cả. Các Sơ và các chị Thanh Tuyển đều bước vào nhà dòng với khả năng giới hạn nhưng Chúa sẽ ban ơn cần thiết cho những tâm hồn quảng đại dám bước theo Ngài.
Ngày hội ơn gọi càng thêm nhộn nhịp hấp dẫn hơn với trò chơi: “tìm mật thư”và đây cũng là dịp để các em được thử thách mình trong đời sống chung. Trò chơi này đòi hỏi tính đoàn kết cao và tinh thần lắng nghe giữa các thành viên. Các em đều đến từ những nơi khác nhau nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi các em đã lấp đầy khoảng cách xa lạ ấy quyết đồng tâm nhất chí nắm tay nhau vượt qua những thử thách của từng trạm trò chơi lớn để cùng nhau về đích. Đây chính là khởi đầu của đời sống thánh hiến: sống Cộng Đoàn. Trong Hội dòng mỗi chị em một tính cách, một quan niệm sống và một nền văn hóa gia đình khác biệt nhưng chị em đã đón nhận sự khác biệt của nhau để cùng chung nhịp bước với một lý tưởng cao đẹp vì Đức Kito chung tay xây dựng nước Trời.
Ngày hội ơn gọi kết thúc với Thánh lễ thật sốt sắng và thánh thiện cùng với nghi thức “sai đi”. Giờ đây các em đã được tiếp theo sức mạnh để can đảm trở nên người Tông Đồ thừa sai nhiệt thành sẵn sàng làm chứng cho Chúa tại nơi mình đang sống.
Chúa đã chạm đến và gõ cửa từng tâm hồn của các em. Ngài vẫn luôn thầm thỉ với các em: “Này con! Ta yêu con! Hãy theo Ta con nhé!”. Hy vọng giữa muôn vàn tiếng mời gọi của thế gian các em nhận ra tiếng Chúa gọi và đáp lời: “ Này con đây! Chúa đã gọi con”. Ước mong rằng một ngày không xa sẽ gặp lại em nơi Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ trong bộ Tu phục dòng.




Tác giả. Sr. Maria Thùy Vân

