Bản tin Hội Dòng Thứ Hai, 24/08/2026 --:--:--
Lịch hôm nay Thứ Hai tuần XXI Mùa Thường Niên · Mùa Thường Niên · Màu Xanh lá
HỘI DÒNG Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
Thứ Hai tuần XXI Mùa Thường Niên Niềm vui Kitô hữu lớn lên từ lòng biết ơn. — Theo Đức Giáo hoàng Phanxicô
Tin Hội dòng Đăng lúc 24/08/2026 15:57 · 79 lượt xem

Tĩnh Tâm Năm Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang 2026

Tĩnh Tâm Năm Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang 2026
Từ chiều ngày 12 -19/08/2026, chị em Học viện cùng một số chị em khấn trọn Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang đã bước vào những ngày tĩnh tâm năm dưới sự hướng dẫn của cha giảng phòng Bartôlômêô Phan Trần Thái, SDB.


“Thà thinh lặng mà hiện hữu thì tốt hơn là nói mà không hiện hữu.” Lời tựa của Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI trong cuốn “Sức mạnh của thinh lặng” như chạm đến một điều rất sâu xa của đời sống thánh hiến. Thinh lặng không chỉ là lặng đi những âm thanh bên ngoài, nhưng là tĩnh lặng nội tâm, trở về với sự hiện diện của chính mình và hơn hết, nhắc nhở sự hiện diện sâu thẳm của Thiên Chúa.

Trong tâm tình ấy, từ chiều ngày 12 -19/08/2026, chị em Học viện cùng một số chị em khấn trọn Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang đã bước vào những ngày tĩnh tâm năm dưới sự hướng dẫn của cha giảng phòng Bartôlômêô Phan Trần Thái, SDB. Đây là khoảng thời gian chị em tạm gác lại việc học và công việc mục vụ tông đồ để dành trọn những ngày sống bên Chúa, lắng lại giữa nhịp sống vốn luôn hối hả và nhiều tiếng gọi.

hoi dong khiet tam duc me (9)
hoi dong khiet tam duc me (9)

Giữa những bộn bề của cuộc sống, người tu sĩ không ngừng đứng trước nguy cơ bị chao đảo, ngã nghiêng giữa biết bao tiếng gọi. Vì thế, chị em cần lắm những giây phút thật tĩnh lặng: tĩnh lặng bên ngoài để lắng đọng bên trong, để ở lại dưới chân Thánh Thể Chúa và nhận ra mình đang hiện hữu trước mặt Ngài. Tĩnh lặng để cảm được tình yêu dịu ngọt của Thiên Chúa, tĩnh lặng để lắng xuống những muộn phiền, những yếu đuối và tĩnh lặng để tâm hồn có thể vươn lên trong một tình yêu thánh thiện dành cho Chúa.

Qua những bài chia sẻ, cha Bartôlômêô dẫn đưa chị em trở về với cội nguồn ơn gọi của mỗi người. Nơi đó, chị em được nhắc nhớ rằng: sự khôn ngoan chỉ có nơi Đức Giêsu và chính Ngài là cốt lõi của đời sống ơn gọi. Người nữ tu thực sự bước theo Chúa Giêsu sẽ không tìm kiếm điều gì ngoài chính Ngài. Không dừng lại ở những gì chỉ “hao hao giống Chúa” để rồi thoả mãn. Nhưng người nữ tu được mời gọi nếm cảm khuôn mặt thật sự của Chúa và để khuôn mặt Ngài ngày càng hiện rõ trong chính đời sống mình.

Bởi vậy, tĩnh tâm là một cơ hội để mỗi chị em gặp gỡ Chúa và khám phá lại cách Chúa đang nhìn mình. Đó là lúc tách mình ra khỏi đám đông, khỏi những ồn ào, khỏi những trào lưu đi tìm một thứ hạnh phúc dễ dãi có thể khiến chị em đánh mất ơn gọi và nhất là đánh mất chính mình. Và nhất là, cần bước ra khỏi những kỳ vọng trong đời tu: tiếng vang của mục vụ, sự mộ mến, một chỗ đứng hay những điều mình vẫn âm thầm tìm kiếm.

hoi dong khiet tam duc me (5)
hoi dong khiet tam duc me (5)

Chọn chỗ cao hơn để nhìn Chúa

Hình ảnh ông Giakêu tìm một chỗ cao hơn để nhìn thấy Đức Giêsu trở nên thật gần gũi với hành trình tĩnh tâm của mỗi chị em. Có những lúc, chúng ta cũng cần một “chỗ cao hơn” để có thể nhìn Chúa rõ hơn. Chỗ cao hơn ấy có thể là những ngày tĩnh tâm, những phút giây chìm vào thinh lặng nội tâm, những cuộc hoán cải không ngừng, hay đơn sơ chỉ là những giờ phút ở lại bên Thánh Thể. Chính trong sự lắng đọng ấy, chị em nhận ra rằng Chúa đã chờ sẵn ở đó. Ngài vẫn ngước lên nhìn mỗi người như đã từng ngước lên nhìn Giakêu. Cuộc gặp gỡ với Chúa trên “chỗ cao” ấy cũng gắn liền với một cuộc gặp gỡ khác: gặp Chúa trong chính ngôi nhà nội tâm của mình. Ở đó, chị em không còn bị cuốn đi bởi những tiếng gọi bên ngoài, nhưng đối diện với chính mình dưới ánh nhìn yêu thương của Chúa. Chỉ khi có cuộc gặp gỡ với Chúa mới có sự biến đổi tận căn.

Đón nhận những giới hạn của người tông đồ

Tĩnh tâm cũng là lúc chị em học cách nhìn nhận những giới hạn của chính mình trong đời sống tông đồ. Hình ảnh Đức Giêsu ngồi bên bờ giếng Giacóp gợi nhắc chị em về thân phận con người của chính mình. Đức Giêsu cũng mang lấy những giới hạn khi mang thân phận con người, cũng biết mệt mỏi sau một hành trình, Ngài ngồi nghỉ bên bờ giếng Gia-cóp. Vì thế, hoạt động tông đồ của chị em không chỉ được thể hiện trong những giờ phút hăng say phục vụ, nhưng còn cả những khoảng trống, những phút thinh lặng, hồi tâm, nghỉ ngơi và cả những lúc bệnh tật, yếu đau. Có những khoảng lặng cần thiết để chị em tiêu hóa và thẩm thấu những gì mình đã sống, đã trao ban và đã lãnh nhận. Bởi đôi khi, chính trong lúc tưởng như mình “không làm gì”, Chúa lại đang âm thầm làm một điều rất sâu nơi tâm hồn chúng ta. 

Con có yêu mến Thầy không?

Cha Bartôlômêô nhấn mạnh, những lỗi lầm của chúng ta Chúa sẽ không bỏ rơi. Chúa chỉ cần lòng yêu mến, một lòng yêu mến tuy không hoàn hảo, nhưng phải chân thật, và được nuôi dưỡng lớn lên mỗi ngày. Lòng yêu mến nghèo nàn của chị em được Chúa nâng niu, được Chúa yêu thích và được Người làm cho phát triển. Khi mệt mỏi vì yếu đuối, vì tội lỗi, chị em hãy hồi tưởng lại, suy niệm lại những ngày đầu Chúa gọi mình. Cảm nếm những giây phút xúc động tình yêu thuở ban đầu ấy và tiếp tục nuôi dưỡng nó trong lòng thương xót của Chúa.

Một tâm hồn mới cho hành trình mới

Sau những ngày lắng nghe chia sẻ, cầu nguyện và hồi tâm, chị em lãnh nhận Bí tích Hòa Giải như dấu chỉ của sự canh tân và đổi mới không ngừng nhờ ân sủng Chúa. Đây là lúc chị em mở toang cánh cửa lòng mình, Chúa sẻ đổ tràn đầy ân sủng của Người trên tâm hồn ta.
Lên cao rồi cũng phải trèo xuống để dẫn Chúa về nhà mình. Những bổn phận cũ vẫn còn đó, những công việc học tập và mục vụ vẫn tiếp tục. Nhưng mỗi chị em điều mang trong mình một Thần Khí mới. Một tâm hồn mới được mời gọi bước đi trên hành trình cũ, vẫn những bổn phận ấy, nhưng với một ánh mắt mới - ánh mắt của Chúa, vẫn những tương quan ấy, nhưng với những tương quan có Chúa. 

Có lẽ, đó chính là hoa trái đẹp nhất của những ngày tĩnh tâm: không phải để trốn khỏi cuộc sống, nhưng để trở về với cuộc sống bằng một tâm hồn đã được Chúa chạm đến, không phải để tìm một con đường khác, nhưng để bước tiếp trên chính con đường của mình với một tình yêu mới. 

Và rồi, từ thinh lặng, chị em lại lên đường. Sau những ngày ngồi dưới chân Chúa, chị em trở về với đời sống, với học tập, với sứ vụ và với những con người Chúa trao gửi. Xin cho sự hiện diện của Chúa không chỉ ở lại trong những ngày tĩnh tâm, mà tiếp tục được mang theo trong từng lời nói, từng việc làm và từng tương quan chứng tá. Mến chúc chị em luôn giữ được hoa trái thánh thiện mà Chúa Thánh Thần đã trao ban, và lan toả hương thơm đó trong môi trường phục vụ của chị em.

hoi dong khiet tam duc me (6)
hoi dong khiet tam duc me (6)
hoi dong khiet tam duc me (8)
hoi dong khiet tam duc me (8)
hoi dong khiet tam duc me (1)
hoi dong khiet tam duc me (1)
hoi dong khiet tam duc me (3)
hoi dong khiet tam duc me (3)

Bài: Nt. Maria Hạnh Ngân - Ảnh: Khiết Tâm

Thông tin bài viết
Tác giả:Nt. Maria Hạnh Ngân
Bài liên quan