Ban Bác Ái Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ trao tặng Nhà Hồng Ân cho gia đình Phing Ka Kháo tại vùng núi Tầm Ngân – Ninh Thuận

Thứ tư - 25/06/2025 05:29
Chúa Nhật Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa ngày 22/06/2025 niềm vui và hạnh phúc đã đến với gia đình anh chị, mang theo ánh sáng của tình thương và hy vọng khi họ được dọn vào ở trong ngôi nhà mới mang tên Nhà Hồng Ân do các sơ Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang xây dựng.
ban bac ai hoi dong khiet tam duc me trao tạng nha hong an
ban bac ai hoi dong khiet tam duc me trao tạng nha hong an

Niềm Vui và Hạnh Phúc của Gia Đình Anh Chị Sép - Kháo
Gia đình anh Jơ Ngó Sép (1988) và chị Phing Ka Kháo (1992) tại vùng núi Tầm Ngân thuộc xã Lâm Sơn- Ninh Sơn- Ninh Thuận - Việt Nam từ lâu đã sống trong cảnh nghèo khó, chật vật trong căn chòi rách nát. Cuộc sống của họ ngày qua ngày là sự chấp nhận đối mặt với khó khăn và thiếu thốn.

Và rồi, một ngày đẹp trời, Chúa Nhật Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa ngày 22/06/2025 niềm vui và hạnh phúc đã đến với gia đình anh chị, mang theo ánh sáng của tình thương và hy vọng khi họ được dọn vào ở trong ngôi nhà mới mang tên Nhà Hồng Ân do các sơ Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang xây dựng.

ban bac ai hoi dong khiet tam duc me trao tạng nha hong an 1
Nhà Hồng Ân Khởi Đầu cho Một Tương Lai Mới
Ngôi nhà mới mang tên Nhà Hồng Ân là niềm tự hào của gia đình anh chị Sép - Kháo. Mỗi khi nhìn vào căn nhà, anh chị không thể ngừng nở nụ cười hạnh phúc. Những đứa trẻ trong nhà chạy nhảy vui đùa, tận hưởng không gian mới rộng rãi, thoải mái hơn. Đối với anh chị, ngôi nhà mới không chỉ là nơi ở mà còn là nơi bắt đầu cho một cuộc sống mới đầy hứa hẹn. Họ hiểu rằng, sự giúp đỡ của các ân nhân không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một ngôi nhà, mà còn là sự động viên, khích lệ tinh thần lớn lao giúp họ vững tin hơn vào tình yêu của Chúa trong cuộc sống.

Hạnh phúc của gia đình không chỉ dừng lại ở sự thay đổi về mặt vật chất. Ngôi Nhà Hồng Ân còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp anh chị Sép - Kháo có thêm động lực để vượt qua khó khăn, vững bước tiến tới tương lai. Họ cảm thấy ấm áp và biết ơn vô cùng vì sự quan tâm, chia sẻ từ cộng đồng. Anh chị mong muốn không chỉ cải thiện cuộc sống của chính mình mà còn đóng góp chút sức lực nhỏ bé cho cộng đồng, như một cách đền đáp những ân tình đã nhận được.


nha hong an phing ka khao 1

Tâm Tình Tạ Ơn Chúa và Tri Ân Quý Ân Nhân
Sơ Maria Thiên Phúc, thay mặt Ban Bác Ái Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã cho công trình làm nhà được hoàn tất bình an. Các sơ cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý ân nhân đã góp phần giúp đỡ gia đình Anh chị Sép – Kháo, đặc biệt là Gia đình Ông Bà Joshep Bùi Minh và gia đình Ông Bà Thành - Phương đã giúp đỡ họ có được ngôi nhà mới này.

Sơ Phúc nói: “Mỗi sự đóng góp của quý Ân Nhân, dù lớn hay nhỏ, đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong Ngôi Nhà Hồng Ân ý nghĩa này, giúp gia đình chị Ka Kháo có một khởi đầu mới đầy hy vọng. Sự hỗ trợ của quý vị không chỉ mang lại mái ấm cho một gia đình mà còn thắp sáng niềm tin vào Tình Yêu Chúa và tình thương trong cộng đồng. Xin Chúa ban phước lành cho tất cả những tấm lòng nhân ái của quý vị”.

ban bac ai hoi dong khiet tam duc me trao tạng nha hong an 2

Mỗi ngôi Nhà Hồng Ân là một câu chuyện Yêu Thương
Các sơ không chỉ xem đây là một hành động từ thiện mà còn là một cách để thể hiện tình yêu và lòng tạ ơn Chúa. Các chị nhìn thấy Chúa trong mỗi nụ cười, mỗi giọt nước mắt hạnh phúc của gia đình Ka Kháo khi họ đón nhận ngôi nhà mới. Lòng biết ơn không chỉ hướng về Chúa mà còn dành cho tất cả những ân nhân đã cùng các chị đóng góp và hỗ trợ cho dự án Nhà Hồng Ân này.

Việc xây dựng ngôi nhà không chỉ đơn thuần là công trình vật chất mà còn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cả người nhận và người cho. Các sơ Ban Bác Ái dòng Khiết Tâm Đức Mẹ đã cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ khi chứng kiến gia đình Ka Kháo chuyển vào ngôi nhà mới.

Các sơ hy vọng rằng tinh thần yêu thương sẻ chia này sẽ tiếp tục lan tỏa, để có thêm nhiều Ngôi Nhà Hồng Ân mới được làm nên trong tương lai, đem lại những mái ấm cho những ai còn đang phải sống trong cảnh nghèo nàn khốn khổ.

Nguyện ước có một ngôi nhà che mưa nắng của gia đình Chị Kháo và Anh Sép dân tộc K’Ho vùng núi nghèo Tầm Ngân
Hồng Hương

Quý Vị quảng đại muốn hỗ trợ các sơ giúp người nghèo, xin liên hệ với:
Ban Bác Ái – Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
Nữ tu Maria Thiên Phúc. 
Đt: 097 447 6446. 
Email: mariathienphuc@gmail.com

Tác giả bài viết: Hồng Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây