Nguyện ước có một ngôi nhà che mưa nắng của gia đình Chị Kháo và Anh Sép dân tộc K’Ho vùng núi nghèo Tầm Ngân
Thứ ba - 20/05/2025 11:01
Tại thôn Tầm Ngân, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, vùng sâu vùng xa của tỉnh Ninh Thuận, có một gia đình dân tộc thiểu số K'Ho đang sống trong cảnh nghèo khó. Đó là gia đình của chị Phing Ka Kháo (1992) và anh Jơ Ngó Sép (1988) và 2 con nhỏ. Ngôi nhà nhỏ bé mà họ gọi là "nơi trú ẩn" chỉ là một căn chòi tồi tàn, được dựng lên từ những tấm tôn cũ đã mục nát và rách nát theo thời gian. Những ngày mưa bão, nơi đây không còn che chắn nổi cho gia đình khỏi những cơn gió lạnh và cơn mưa xối xả.
Kính thưa Quý Ân Nhân, Trong cuộc sống, có những mảnh đời khó khăn, dù cả đời cần mẫn lao động vẫn đang gồng gánh những khó khăn và thiếu thốn. Trong tinh thần bác ái và sẻ chia của Tình Yêu Chúa Kitô, Ban Bác Ái Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, xin gửi đến quý ân nhân lời ngỏ chân thành về một dự án đầy ý nghĩa và cần thiết.
Hoàn Cảnh Khó Khăn Của Gia đình Chị Kháo Tại thôn Tầm Ngân, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, vùng sâu vùng xa của tỉnh Ninh Thuận, có một gia đình dân tộc thiểu số K'Ho đang sống trong cảnh nghèo khó. Đó là gia đình của chị Phing Ka Kháo (1992) và anh Jơ Ngó Sép(1988) và 2 con nhỏ. Ngôi nhà nhỏ bé mà họ gọi là "nơi trú ẩn" chỉ là một căn chòi tồi tàn, được dựng lên từ những tấm tôn cũ đã mục nát và rách nát theo thời gian. Những ngày mưa bão, nơi đây không còn che chắn nổi cho gia đình khỏi những cơn gió lạnh và cơn mưa xối xả.
Mong đợi Từ Những Tấm Lòng Yêu Thương Với mong muốn đem lại một mái ấm vững chắc, giúp gia đình vượt qua những ngày tháng khó khăn, các sơ xin gửi hoàn cảnh này đến lòng hảo tâm của quý ân nhân. Sự đóng góp của quý vị sẽ là nguồn động viên to lớn, giúp xây dựng một ngôi nhà tình thương ấm áp trong Năm Thánh, nơi mà gia đình có thể an cư lạc nghiệp, nuôi dưỡng con cái trong điều kiện sống tốt đẹp hơn.
Đồng Hành Cùng Ban Bác Ái Khiết Tâm Các sơ hy vọng nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ Quý Ân Nhân. Mọi sự đóng góp, dù nhỏ bé, đều sẽ là những viên gạch đầu tiên xây dựng nên mái ấm này. Xin hãy cùng các sơ Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ viết nên câu chuyện đẹp về tình người, về sự sẻ chia và bác ái trong Mùa Phục Sinh của Năm Thánh 2025.
Xin chân thành cảm ơn Quý Ân Nhân đã lắng nghe lời tâm tình này. Các sơ luôn tin rằng, với tình yêu thương và sự hỗ trợ của cộng đồng, ước mơ về một mái ấm cho gia đình Chị Kháo và anh Sép thực sự sẽ sớm trở thành hiện thực.
Kính chúc Quý Ân Nhân dồi dào sức khỏe và luôn tràn đầy niềm vui trong cuộc sống với sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa.
Trân trọng,
Ban Bác Ái – Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
Quý Vị quảng đại muốn hỗ trợ các sơ giúp người nghèo, xin liên hệ với: Ban Bác Ái – Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang Nữ tu Maria Thiên Phúc. Đt: 097 447 6446. Email: mariathienphuc@gmail.com
Tác giả bài viết: Ban Bác Ái – Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang