Giáo hội Pakistan lo lắng Hồi giáo cực đoan gia tăng tại nước này khi Taliban cai trị Afghanistan

Thứ tư - 18/08/2021 04:50
Sau 20 năm, lực lượng Taliban đã chiếm lại quyền lãnh đạo Afghanistan. Điều này khiến Giáo hội ở Pakistan, láng giềng Afghanistan, lo ngại các lực lượng Hồi giáo cực đoan trong nước gây bất ổn và bất khoan dung với các Kitô hữu.
Người dân Afghanistan từ Pakistan trở về nước sau khi Taliban chiếm Afghanistan  (AFP or licensors)
Người dân Afghanistan từ Pakistan trở về nước sau khi Taliban chiếm Afghanistan (AFP or licensors)

 

Hồng Thủy - Vatican News

Cha Mushtaq Anjum dòng Camillo nói với UCA News hôm 16/8/2021: “Việc Taliban chiếm lại Kabul gây ra nhiều hậu quả cho Giáo hội Pakistan”. Cha sợ rằng sự trở lại của nhóm cực đoan này sẽ thúc đẩy các lực lượng bảo thủ ở nước láng giềng Pakistan. Họ sẽ tìm cách trả thù cho những mất mát trong hai thập kỷ qua và các Kitô hữu Pakistan sẽ phải gánh chịu. Cha lo sợ rằng sẽ có hỗn loạn, bất an và khốn khổ do hậu quả của sự trỗi dậy của Taliban trong khu vực.

Các nhà hoạt động nhân quyền cũng có cùng nỗi lo khi một quan chức Taliban công bố ý định tuyên bố Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Đây là tên của đất nước dưới sự cai trị của Taliban cho đến khi họ bị lật đổ vào năm 2001. Vào năm đó, khoảng 15 tín hữu đi dự lễ đã bị giết bởi các tay súng tại nhà thờ Thánh Đaminh ở Bahawalpur, cách Islamabad 500 km về phía nam.

Cha Anjum dự đoán sự không khoan dung đối với những người không theo đạo Hồi, bao gồm cả các Kitô hữu, sẽ gia tăng. Cha nói: “Chủ nghĩa cực đoan sẽ trỗi dậy. Họ sẽ áp đặt dấu ấn Hồi giáo của họ ở Pakistan và, như mọi khi, các Kitô hữu Pakistan sẽ phải gánh chịu tất cả”.

Tại Karachi, ít nhất 13 người, gồm 6 phụ nữ và 3 trẻ em, đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng lựu đạn vào một chiếc xe tải nhỏ khi cả nước kỷ niệm Ngày Độc lập hôm 14/8/2021. Cảnh sát xác nhận đây là một hoạt động khủng bố. (Uca News 16/08/2021)


Caritas Ý sẽ rút khỏi Afghanistan và lo lắng cho sự an toàn của Kitô hữu ở đây

Caritas Italiana - tổ chức Bác ái của Hội đồng giám mục Ý - đã hoạt động tại Afghanistan từ những năm 1990. Trong thông cáo báo chí hôm 15/8, tổ chức nói rằng mục tiêu của tổ chức hiện giờ ở Afghanistan là giúp đỡ những trẻ vị thành niên dễ bị tổn thương nhất.

Nhưng tổ chức cho biết tình hình bất ổn khiến cho tổ chức phải ngừng các hoạt động và ngày càng lo ngại về khả năng tiếp tục hiện diện tại Afghanistan, ngay cả trong tương lai, và lo ngại cho sự an toàn của số ít tín hữu người Afghanistan. Một số ít linh mục và tu sĩ ở Afghanistan không còn chọn lựa nào khác hơn là rời bỏ nước này.

Cộng đoàn Ki-tô giáo Afghanistan

Lực lượng nổi dậy Taliban đã chiếm nhiều thành phố ở Afghanistan trong tuần qua sau khi lực lượng Mỹ rút khỏi đất nước. Với sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan, các chiến binh Taliban đã chiếm giữ thủ đô Kabul vào ngày 15/8, giành quyền kiểm soát dinh tổng thống và tuyên bố cuộc chiến ở Afghanistan kết thúc.

Cộng đoàn Kitô giáo tại Afghanistan rất bé nhỏ; năm 2018 nước này có khoảng 200 người Công giáo. Tại đây, họ có thể bị tẩy chay hoặc thậm chí có thể đối mặt với bạo lực và cái chết vì tuyên xưng đức tin Kitô giáo. Chỉ có một nhà thờ Công giáo duy nhất, nằm trong đại sứ quán Ý ở Kabul, được điều hành bởi giáo miền tự quản Công giáo ở Afghanistan.

Theo Caritas Italiana: “Cộng đoàn Kitô giáo là một cộng đoàn nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng, trong những năm gần đây đã thể hiện sự quan tâm đến những người nghèo nhất và yếu đuối nhất”.

Caritas Ý trợ giúp cho người tị nạn Afghanistan ở Pakistan

Caritas Italiana đang đánh giá tình hình của những người tị nạn Afghanistan ở Pakistan giáp biên giới Afghanistan. Tổ chức cho biết: “Trong những giờ phút này, ngày càng có nhiều người tị nạn chạy khỏi các vùng chiến sự, làm tăng áp lực lên các nước xung quanh. Ngay cả các nước phương Tây cũng sẽ phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ những người chạy trốn khỏi đất nước này”.

Tổ chức bác ái của Giáo hội Ý cho biết trong những năm 2000, họ đã hỗ trợ một chương trình lớn về viện trợ khẩn cấp, phục hồi và phát triển ở Afghanistan, bao gồm việc xây dựng 4 trường học và 100 ngôi nhà, đồng thời đưa 483 gia đình tị nạn trở về thung lũng Panshir. (CNA 16/08/2021)

Nguồn tin: www.vaticannews.va

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây