Huyền Nhiệm Của Tiếng Xin Vâng - Maria Bích Phương

Chủ nhật - 08/01/2023 15:34
Qua chân dung của Mẹ Maria, tôi biết đến với Chúa và yêu Chúa mỗi ngày một hơn. Và cùng với Mẹ trong thinh lặng, trong cầu nguyện và qua tiếng xin vâng, tôi nghe được tiếng Chúa thủ thỉ và can đảm thi hành Thánh ý Chúa hầu làm sáng danh Chúa, hiển vinh Mẹ và lan toả hương thơm nhân đức của người con Mẹ Khiết Tâm trong thời đại hôm nay.
Huyền Nhiệm Của Tiếng Xin Vâng - Maria Bích Phương
“Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38).

Mẹ Maria đã can đảm thưa lên tiếng xin vâng, phó thác cuộc đời cho Thiên Chúa và đã trở nên khí cụ để Chúa sử dụng theo như ý Ngài muốn.
Mẹ đã thưa tiếng xin vâng không chút nghi ngờ hay e ngại vì giới hạn của bản thân nhưng hoàn toàn tin tưởng, phó thác tuyệt đối vào tình thương của Thiên Chúa. Và Mẹ cũng không thưa tiếng xin vâng vì bị ép buộc, vì miễn cưỡng hay vì lợi lộc trần gian mà là để Thánh ý Chúa được thực hiện. Mẹ đã thưa tiếng xin vâng đầu tiên như thế đó và

Mẹ đã thưa tiếng xin vâng liên lỉ trong suốt hành trình sống của Mẹ và trong chặng đường đồng hành cùng Chúa Giêsu - Con Mẹ.


Tiếng xin vâng năm xưa của Mẹ đã dạy tôi thật nhiều điều, đó chính là vũ khí cho mọi tình thế, mọi biến cố của cuộc đời tôi. Cùng với Mẹ và trong Chúa, tôi học được rằng:

Khi bị coi thường, khinh khi. Mẹ dạy tôi: Hãy thưa xin vâng!

Khi được mời gọi từ bỏ một công việc mà tôi ưa thích. Mẹ dạy tôi: Hãy thưa xin vâng!

Khi bị phân chia những công việc mà tôi không thích hay vượt quá khả năng. Mẹ dạy tôi: Hãy thưa xin vâng!

Khi đối diện với những bất công của cuộc sống. Mẹ dạy tôi: Hãy thưa xin vâng!

Khi gặp phải những khó khăn, thử thách hay trái ý. Mẹ dạy tôi: Hãy thưa xin vâng!

Mẹ dạy tôi hãy thưa xin vâng trong thinh lặng cho hành trình bước theo Chúa. Vì chính khi tôi thinh lặng là lúc tôi để tiếng Chúa nói trong tôi và tôi cần lắng lòng để nghe tiếng ấy.

Qua chân dung của Mẹ Maria, tôi biết đến với Chúa và yêu Chúa mỗi ngày một hơn. Và cùng với Mẹ trong thinh lặng, trong cầu nguyện và qua tiếng xin vâng, tôi nghe được tiếng Chúa thủ thỉ và can đảm thi hành Thánh ý Chúa hầu làm sáng danh Chúa, hiển vinh Mẹ và lan toả hương thơm nhân đức của người con Mẹ Khiết Tâm trong thời đại hôm nay.

Lễ Truyền Tin 25.03.2021 - Bổn Mạng Tập Viện Khiết Tâm Đức Mẹ

Maria Bích Phương - Tập Sinh Năm II

 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây