ĐTC Phanxicô đưa ra “kế hoạch hồi sinh” sau đại dịch Covid-19

Thứ bảy - 18/04/2020 10:55
Trên tạp chí tiếng Tây Ban Nha "Vida Nueva", Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra "Kế hoạch hồi sinh" sau Covid-19, loại virus gây ra nỗi đau lớn nhưng cũng giúp chúng ta tái khám phá gia đình hiệp nhất. Đại dịch cần được điều trị bằng "kháng thể liên đới". Chúng ta không thể viết lại lịch sử bằng cách "quay lưng lại với nỗi khổ của người khác".
Đức Giáo Hoàng
Đức Giáo Hoàng

Hồng Thủy - Vatican

Đức Thánh Cha đã suy tư về "kế hoạch hồi sinh" sau đại dịch Covid-19 trong bài viết đăng trên tuần báo tiếng Tây Ban Nha "Vida Nueva". Trong bài suy tư, Đức Thánh Cha rút ra những so sánh giữa kinh nghiệm của con người ngày nay trong đại dịch và sự phục sinh của Chúa Giêsu.

Đức Thánh Cha bắt đầu với lời chào “hãy vui lên”, lời đầu tiên của Chúa Phục sinh chào bà Maria Madalena và một bà Maria khác khi họ phát hiện ra ngôi mộ trống rỗng. Với lời chào này, Chúa Phục sinh muốn nâng những người phụ nữ này, và cùng với họ, toàn thể nhân loại, lên đến một cuộc sống mới.

“Ai sẽ lăn tảng đá ra?”

Đức Thánh Cha suy tư: “Kinh nghiệm của chúng ta ngày hôm nay rất giống với các môn đệ đầu tiên. Chúng ta, cũng như họ, sống trong bầu khí đau thương và bất an...”, và đang tự hỏi “ai sẽ lăn tảng đá ra?” (Mc 16,3). Đức Thánh Cha mô tả tảng đá lấp cửa mộ giống như điều “đe dọa chôn vùi tất cả hy vọng”, và ngài liệt kê những hậu quả mà nhiều người đang sống: những người già bị cô lập hoàn toàn, những gia đình không còn có thể đặt thức ăn lên bàn, những người ở tuyến đầu chống dịch đã kiệt sức và công việc quá tải. Nó là một sự nặng nề dường như có tiếng nói cuối cùng.

Thiên tài nữ tính:  “ở bên và đồng hành”

Chính các phụ nữ không để cho các biến cố khổ nạn của Chúa Kitô làm họ tê liệt. Từ tình yêu dành cho Thầy, và với thiên tài nữ tính được chúc phúc, không thể thay thế và đặc nét của họ, họ đã có thể đối đầu với cuộc sống khi nó đến. Họ đã tìm mọi cách để vượt qua mọi chướng ngại vật trên con đường của họ. Họ đã làm điều đó bằng cách đơn giản là “ở bên và đồng hành”. 

Tinh thần đồng trách nhiệm

Trong bài suy tư, Đức Thánh Cha cũng khen ngợi các nỗ lực của nhiều người khi chăm sóc các bệnh nhân giữa đại dịch. Ngài nói rằng nhiều người ngày nay “đang mang dầu thơm”, và “mang sự xức dầu” của “việc đồng trách nhiệm”. Họ đang phục vụ chăm sóc Chúa trong anh chị em của họ. Một số làm điều này bằng cách không gây nguy hiểm cho người khác, và những người khác thì bất chấp nguy hiểm đến sự sống của mình. Tất cả đã đặt câu hỏi tương tự “ai sẽ lăn tảng đá ra?” Tuy nhiên, điều này không ngăn được họ làm những gì họ cảm thấy họ có thể và có nghĩa vụ phải thực hiện.

Kháng thể liên đới

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đại dịch này cần phải được điều trị bằng kháng thể của tình liên đới. Ngài nhấn mạnh: “Mỗi hành động cá nhân không phải là một hành động đơn độc”. Tốt hơn hay tệ hơn, tất cả các hành động của chúng ta đều ảnh hưởng đến người khác. Mỗi người là một nhân vật chính của lịch sử và có thể phản ứng với những tệ nạn ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới. Ngài nói: “Nó không cho phép chúng ta viết lịch sử hiện tại và tương lai bằng cách quay lưng lại với đau khổ của rất nhiều người.” (CSR_2701_2020)


18 tháng tư 2020, 11:04

Nguồn tin: www.vaticannews.va

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây