Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV kết thúc chặng đầu tiên của chuyến Tông du, di chuyển từ Algeria xuống phía nam đến Cameroon, nơi ngài gặp gỡ các nhà chức trách, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, đồng thời thăm một trại trẻ mồ côi.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV kết thúc chặng đầu tiên trong chuyến Tông du qua bốn quốc gia bằng nghi thức từ biệt tại sân bay Algiers vào sáng thứ Tư,
Khoảng 5 giờ sau, Đức Thánh Cha đến Yaoundé, thủ đô Cameroon, nơi sự đa dạng phong phú về văn hóa và ngôn ngữ của quốc gia Trung Phi này được thể hiện rõ nét. Đông đảo người dân đã chờ đợi tại sân bay, vẫy cờ Vatican và Cameroon, hô vang lời chào đón bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, thậm chí đôi khi còn nghe thấy cả lời “Buonasera” bằng tiếng Ý. Người dân tập trung dọc hầu hết các tuyến đường từ sân bay đến phủ tổng thống, trang phục rực rỡ của họ nổi bật trên nền xanh tươi của thành phố trù phú. Họ reo hò, ca hát và nhảy múa theo nhịp trống và kèn, lan tỏa một niềm vui có sức lây lan, đủ để xua tan mọi mệt mỏi của chuyến đi dày đặc.
Bầu khí sôi động cũng hiện rõ tại Phủ Tổng thống, nơi Đức Thánh Cha có cuộc gặp riêng với Tổng thống Paul Biya, trước khi phát biểu với các nhà chức trách, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Trong bài phát biểu, Đức Giáo hoàng nhiều lần nhận được những tràng pháo tay, khi ngài lên tiếng ủng hộ quyền của phụ nữ và kêu gọi một nền hòa bình “không vũ trang”, “không dựa trên sợ hãi, đe dọa hay vũ khí”.
Sau cuộc gặp với các nhà chức trách, Đức Thánh Cha đã đến thăm trại trẻ mồ côi Ngal Zamba, do Hội Dòng Nữ tử Đức Maria điều hành.
Các em nhỏ và các nữ tu tràn đầy niềm vui khi được đón Đức Giáo hoàng, và chính ngài cũng rạng rỡ nụ cười.
Họ chào đón ngài bằng những bài hát và tiếng reo hò; các em nhỏ mặc trang phục màu xanh có in logo chuyến thăm của Đức Giáo hoàng tại Cameroon.
Khi đến lúc Đức Giáo hoàng rời khỏi căn phòng nhỏ, các nữ tu và các em nhỏ vây quanh ngài, tiễn ngài ra ngoài trong tiếng hát và tiếng vỗ tay không ngớt.
Kết thúc cuộc gặp gỡ đầy niềm vui, Đức Giáo hoàng đến trụ sở Hội đồng Giám mục Quốc gia để gặp gỡ riêng với các Giám mục Cameroon, khép lại ngày thứ ba của ngài tại châu Phi.






