Bản tin Hội Dòng Chủ Nhật, 27/09/2026 --:--:--
Lịch hôm nay Chúa nhật tuần XXV Mùa Thường Niên · Mùa Thường Niên · Màu Xanh lá
HỘI DÒNG Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
Chúa nhật tuần XXV Mùa Thường Niên Niềm vui Kitô hữu lớn lên từ lòng biết ơn. — Theo Đức Giáo hoàng Phanxicô
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ Đăng lúc 27/09/2026 06:35 · 5 lượt xem

Nước Pháp: Thừa kế đức tin và Lựa chọn đức tin

Nước Pháp: Thừa kế đức tin và Lựa chọn đức tin
Nước Pháp: Thừa kế đức tin và Lựa chọn đức tin Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Một tân tòng Công giáo và hai dự tòng đang chuẩn bị lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo chia sẻ với Vatican News hành trình khám phá đức tin, đồng thời cho biết việc được gặp Đức Giáo hoàng mang lại cho họ niềm hy vọng vào tương lai.

Trong khi dường như thế giới đang ngày càng xa rời đức tin và ngày càng nhiều người cho biết họ không theo tôn giáo nào, một số quốc gia lại chứng kiến số người trưởng thành tự nguyện lãnh nhận Bí tích Rửa tội và khám phá Công giáo gia tăng.

Pháp là một trong những quốc gia đó. Trong dịp Phục Sinh năm 2026, hơn 13.000 người trưởng thành đã được rửa tội. Số người lãnh nhận Bí tích Rửa tội tăng 28% so với năm 2025 và đã tăng hơn gấp ba lần trong vòng 10 năm.

Một số tân tòng và dự tòng - những người bắt đầu chuẩn bị lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo - đã có dịp gặp Đức Giáo hoàng Lêô XIV trong chuyến thăm Viện Đại học Công giáo Paris (Institut catholique de Paris) vào thứ Bảy 26/9/2026, trong khuôn khổ chuyến Tông du Pháp.

Robin, 24 tuổi, được rửa tội năm 2023, nói với Vatican News: “Tôi nhìn quyết định theo đạo này như một phần của một xu hướng xã hội rộng lớn hơn. Ngày nay, Giáo hội tại Pháp đang trải qua một điều rất đặc biệt: chuyển từ một Kitô giáo từng được kế thừa sang một Kitô giáo được chọn lựa.”

“Sau Thế chiến II, trong xã hội chúng tôi đã có một nỗ lực rộng khắp nhằm xây dựng một xã hội không có Thiên Chúa, một xã hội thờ ơ với Thiên Chúa. Rõ ràng là ngày nay người trẻ không hạnh phúc hơn. Trái lại, họ còn bất hạnh hơn trước. Và tôi thuộc về thế hệ, thuộc về những người trẻ đang khao khát Thiên Chúa.”

Robin (phải) và một bạn trẻ khác chờ đón Đức Giáo hoàng Lêô tại Viện Đại học Công giáo Paris

Robin: Khám phá đức tin qua các linh mục và một trí thức Pháp

Robin là sinh viên tại Paris, lớn lên trong một gia đình Tin Lành và là người thứ tám trong chín anh chị em. Anh cho biết mình được nuôi dưỡng trong “một nền văn hóa đức tin đòi hỏi cao, đặt trọng tâm nơi mối tương quan cá vị với Đức Kitô”.

Điều chạm đến anh khi khám phá Giáo hội Công giáo là “chiều kích cộng đoàn của đức tin, nghĩa là một đức tin được sống trong sự hiệp thông, được sống cùng Dân Chúa, được sống trong Giáo hội Công giáo theo nghĩa phổ quát”.

Anh nói: “Chính sứ điệp này đã đánh động tôi sâu sắc.”

Anh cho biết dù gia đình theo một truyền thống đức tin khác, anh vẫn thường xuyên tiếp xúc với văn hóa Công giáo khi còn trẻ, bởi cha mẹ anh quan tâm đến các vấn đề đạo đức sinh học mà Giáo hội cũng dấn thân. Anh cũng từng tham dự các trại do Hướng đạo châu Âu tổ chức và thăm nhiều nhà thờ, tu viện.

Robin nói: “Tuy nhiên, tôi chính thức đến với đức tin phần lớn nhờ những cuộc trò chuyện với các linh mục tại giáo xứ Saint-Louis ở Paris, cũng như qua việc đọc rất nhiều sách, đặc biệt là các tác phẩm của Charles Péguy [một nhà thơ và nhà tiểu luận Pháp, người đã tìm lại đức tin Công giáo vào những năm tháng cuối đời], những tác phẩm đã đánh động tôi sâu sắc và đưa tôi đến với con người tôi hôm nay.”

Gia đình anh cũng đón nhận tích cực việc anh gia nhập Công giáo. Anh cho biết mọi người vẫn khích lệ và nâng đỡ nhau trong đức tin: “Về cơ bản, và tôi nghĩ đây là điều quan trọng nhất cần nhớ, tất cả chúng tôi vẫn là Kitô hữu, nên không có sự thay đổi quá lớn nào. Chỉ đơn giản là một truyền thống tôn giáo khác đã đồng điệu với tôi hơn.”

Robin cũng rất vui khi được tham dự sự kiện với Đức Giáo hoàng, Đấng mà anh đã từng gặp tại Đại hội Giới trẻ trong Năm Thánh vào tháng 8.2025 ở Roma. Anh nói: “Được gặp lại ngài tại Paris, trên đất nước tôi, đặc biệt là tại thủ đô, thực sự là một vinh dự lớn đối với chúng tôi, một vinh dự lớn đối với nước Pháp, người con trưởng của Giáo hội.”

“Tôi thấy nơi Đức Giáo hoàng Lêô một sự dấn thân để hướng tới sự hiệp nhất của Giáo hội và phát huy sức mạnh của người trẻ.”

Cristal: Một sứ điệp cá vị từ Thiên Chúa và tầm quan trọng của cầu nguyện

Cũng như Robin, Cristal, 34 tuổi, hiện diện tại sự kiện với Đức Giáo hoàng và thuộc về thế hệ người trẻ đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Cô bắt đầu thời gian dự tòng trong năm nay và hy vọng được lãnh nhận Bí tích Rửa tội vào lễ Phục Sinh năm 2027. Mẹ cô là người Hồi giáo, nhưng Cristal cho biết cô không cảm thấy bị thu hút bởi tôn giáo này.

Cô nói: “Sau khi đi cùng một người bạn đến một buổi chầu Thánh Thể, tôi quyết định gia nhập Công giáo.” “Ngày hôm đó, tôi xin Thiên Chúa một sứ điệp thật riêng dành cho tôi. Tôi đã nhận được sứ điệp ấy và, từ đó, quyết định bắt đầu thời gian dự tòng.”

Cristal cho biết mẹ cô đón nhận tin này khá tích cực: “Mẹ tôi nói rằng, dù sao thì cũng chỉ có một Thiên Chúa, nên con theo tôn giáo nào không quan trọng, miễn là con cầu nguyện với cùng một Thiên Chúa, thì mọi chuyện đều ổn. Vì vậy, phản ứng của mẹ khá tích cực.”

Cô thừa nhận rằng hành trình khám phá đức tin này không phải lúc nào cũng thuận lợi. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một người đồng hành, nâng đỡ và hướng dẫn, cũng như duy trì đời sống cầu nguyện.

Angelina (trái) và Cristal (phải) chờ Đức Giáo hoàng Lêô tại Đại học Công giáo Paris

“Thật tuyệt vời khi được hướng dẫn trên hành trình của mình, nhưng trên hết, chính lời cầu nguyện đồng hành với tôi mỗi ngày và không ngừng xoa dịu những hoài nghi trong cuộc sống; đó thực sự là điều đang giúp tôi tiến bước và nâng đỡ tôi trên hành trình hiện nay”, cô chia sẻ.

Cô cũng hy vọng “làn sóng trở lại” này tại Pháp sẽ không chỉ dừng lại ở bản thân cô, mà còn trở thành “một động lực tích cực cho nước Pháp và giới trẻ”.

Đối với Cristal, cơ hội được gặp Đức Giáo hoàng là điều “thực sự tuyệt vời” và giúp cô đào sâu hơn nữa trong đức tin.

Angelina: Gặp Đức Giáo hoàng là dấu hiệu cho thấy tôi đang đi đúng hướng

Angelina, 34 tuổi, sẽ được lãnh nhận Bí tích Rửa tội vào lễ Phục Sinh năm tới và cũng cảm nhận như vậy về chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng. “Tôi thực sự xem đây là một dấu hiệu – chỉ vài tháng trước khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội – cho thấy tôi đã lựa chọn đúng”, cô nhấn mạnh. “Tôi thực sự xúc động. Giờ đây tôi nhận ra rằng mình sẽ không chỉ nhìn thấy ngài trên truyền hình như những ngày trước, mà được gặp ngài trực tiếp.”

Đối với Angelina, sự quan tâm đến Công giáo bắt đầu khi cô gặp một vấn đề phức tạp trong gia đình.

“Tôi đã suy nghĩ về điều này một thời gian, và sau biến cố ấy, tôi cảm thấy có đủ sức mạnh để thực sự bắt đầu hành trình này. Chồng tôi cũng là một nguồn nâng đỡ rất lớn; anh ấy giúp tôi mạnh dạn bước tới và gõ cửa nhà thờ trong thị trấn nơi tôi sống”, cô nói.

Chồng cô là người Công giáo. Cha mẹ cô cũng vậy, nhưng cha mẹ đã không cho cô lãnh nhận Bí tích Rửa tội khi còn nhỏ. “Tôi vui vì giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi có thể tự mình đưa ra quyết định này”, cô chia sẻ.

“Lúc đầu, tôi không dám nói về điều này – tôi rất ngại – nhưng rồi, khi tôi bắt đầu nói ra, tôi nhận thấy thực ra đã có rất nhiều người xung quanh tôi là người Công giáo, chỉ là trước đó chúng tôi chưa từng đề cập đến mà thôi”. Cô nói thêm rằng: mình đã nhận được sự khích lệ và ủng hộ trong hành trình này – một hành trình được cô đánh giá là thực sự tích cực.

“Kể từ khi bắt đầu hành trình này, tôi cảm thấy bình an hơn rất nhiều trong cuộc sống hằng ngày. Tôi thực sự đã tìm được một gia đình thiêng liêng, và đó là điều tôi thích nhất: cảm thức cộng đoàn trong Giáo hội, cùng tất cả những buổi gặp gỡ và sinh hoạt mà chúng tôi có thể tham dự.”

Angelina hiện đã tích cực tham gia vào đời sống giáo xứ và hy vọng tiếp tục hành trình này, gắn bó với cộng đoàn và những mối liên hệ trong đời sống Công giáo.

Niềm hy vọng vào tương lai và giới trẻ Pháp

Tối thứ Sáu, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với hơn 80.000 bạn trẻ, lấp đầy sân vận động Stade de France bằng bầu khí sôi động và niềm vui. Trong số đó có Robin, người vừa lãnh nhận Bí tích Rửa tội.

“Tôi đã nhìn thấy một thế hệ, một giới trẻ Pháp đang thức tỉnh và tràn đầy sức sống. Điều đó mang lại cho tôi rất nhiều hy vọng về tương lai của đất nước và giới trẻ chúng ta.”

Thông tin bài viết
Nguồn đăng:TGP Sài Gòn
Bài liên quan