Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ bàn giao “Ngôi Nhà Mơ Ước” cho  gia đình anh chị Lạnh - Nguyên, tại Bà Râu – Ninh Thuận

Thứ ba - 27/08/2024 07:50
Quý Sơ Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang xin chân thành tri ân bà Nguyễn Thị Ánh Hồng – Tổng giám đốc công ty TNHH Thực phẩm Ánh Hồng, Quý Thầy Cô, Quý Ân Nhân đã đồng hành với các sơ trong thời gian hơn 2 tháng qua giúp xây dựng “Ngôi nhà mơ ước” cho gia đình anh Mang Lạnh và chị Chamalae Thị Thảo Nguyên
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ bàn giao “Ngôi Nhà Mơ Ước” cho  gia đình anh chị Lạnh - Nguyên, tại Bà Râu – Ninh Thuận

Hân hoan mừng Lễ Mừng Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời  15/08/2024, Quý sơ Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, đã vui mừng khánh thành và bàn giao “ NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC” cho gia đình anh chị Mang Lạnh và Chamalae Thị Thảo Nguyên  tại  thôn Bà 1 - huyện Thuận Bắc – Tỉnh Ninh Thuận sau 1 tháng tiến hành xây dựng. Ngôi nhà do bà Nguyễn Thị Ánh Hồng – Tổng giám đốc công ty TNHH Thực phẩm Ánh Hồng và Quý Ân Nhân tài trợ.
nhà tình thuong dong khiet tam duc me (8)

Gia đình nghèo được bàn giao nhà hôm nay đã được các sơ Khiết Tâm Đức Mẹ phục vụ tại cộng đoàn Bà Râu (một giáo xứ hầu hết là đồng bào dân tộc nghèo thuộc giáo phận Nha Trang) nhiều lần thăm viếng và giúp đỡ. Sơ Anna Diễm Thanh, người giới thiệu gia đình với nhà tài trợ cho biết: Anh Mang Lạnh và chị Nguyên là một trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Bà Râu- Huyện Thuận Bắc – Tỉnh Ninh Thuận. Anh chị có tất cả 4 người con. Vì nhà nghèo, người con lớn nhất mới 15 tuổi đã phải nghỉ học, đi làm thuê ở Sài Gòn; bé nhỏ nhất chỉ mới tròn 5 tuổi. Cả gia đình gồm 5 thành viên sống trong ngôi nhà được anh chị dựng tạm bằng tre, rơm, đất sét, và bùn, chật hẹp, lụp xụp, dột nát, chỉ vỏn vẹn 15 m2, không có nhà vệ sinh, bếp thì tạm bợ; mùa mưa thì nước tràn vào nhà, còn mùa nắng thì nóng như đổ lửa. Sau hơn 10 năm, căn nhà của anh chị đã xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
nhà tình thuong dong khiet tam duc me (7)
 

Công việc chính của anh chị là làm rẫy, chăn bò mướn, lượm phân bò bán, khi no khi đói trong bữa cơm cho 5 thành viên trong gia đình . Cuộc sống nghèo đói, nỗi lo lắng cơm áo gạo tiền cộng với việc cho các con học biết cái chữ từng đó thôi cũng đã đủ vất vả, cơ cực rồi, còn việc xây nhà là mơ ước xa vời, là điều chỉ dám nghĩ ở trong những giấc mơ mà thôi.
 
nhà tình thuong dong khiet tam duc me (6) nhà tình thuong dong khiet tam duc me (5)

Tuy nhiên, ước mơ tưởng chừng không thể ấy, nay đã trở thành hiện thực. Với ơn Chúa giúp, qua sự quan tâm, đồng hành của sơ An Phúc và sơ Yến Linh thuộc cộng đoàn Khiết Tâm Đức Mẹ – Bà Râu, và nhất là sự yêu thương, quảng đại chia sẻ  của công ty TNHH thực phẩm Ánh Hồng và Quý Ân Nhân, sau hơn 1 tháng thi công, ngôi nhà mới, nhỏ nhưng khang trang đã hoàn thiện. Ngôi nhà mới của gia đình được xây dựng với diện tích chiều ngang 4,2m , chiều dài 13m . Một ngôi nhà được xây theo kiểu mới, rất khang trang, sáng sủa, ấm áp. Căn nhà gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ,  ngăn bếp xinh xắn, rộng rãi, khu vực vệ sinh sạch sẽ.
nhà tình thuong dong khiet tam duc me (9)

Trong buổi trao nhà, anh chị cùng với 3 con nhỏ đã vô cùng hạnh phúc, không thể nói hết được sự vui mừng khôn xiết và lòng biết ơn sâu sắc tới Quý sơ Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, công ty TNHH Ánh Hồng, và Quý Ân Nhân đã yêu thương dệt nên ước mơ bao năm cho anh chị. Ước mơ mà nếu không có lòng quảng đại của quý thầy cô, quý ân nhân thì không biết bao giờ nó mới trở thành hiện thực. Ba cháu nhỏ vui mừng hạnh phúc vì lần đầu tiên được ở trong ngôi nhà đẹp. Ước mong rằng, sống trong ngôi nhà mới này, các cháu sẽ an tâm học tập hơn và tương lai sẽ tươi sáng hơn.
 
nhà tình thuong dong khiet tam duc me (4)

“Hãy đến với vùng ngoại biên” là đường hướng của Đức Thánh Cha Phanxico - cho một Giáo hội hiệp hành. Ngày hôm nay, mỗi người được mời gọi hãy ra khỏi nơi mình đang sống, để vươn đến vùng ngoại biên xa xôi nghèo khó của bao người, đang cần đến sự giúp đỡ và chia sẻ của mình, để ta có thể an ủi, chia sẻ và cùng bước đi song hành với tất cả mọi người.

Chúng con cảm tạ Chúa vì cho chị em Khiết Tâm chúng con có cơ hội đồng hành với các mảnh đời kém may mắn, với ước mong "để trong mọi sự thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Đức Cha Marcel Piquet Lợi – Đấng sáng lập Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang).
dong khiet tam duc me

Quý Sơ Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang xin chân thành tri ân bà Nguyễn Thị Ánh Hồng – Tổng giám đốc công ty TNHH Thực phẩm Ánh Hồng, Quý Thầy Cô, Quý Ân Nhân đã đồng hành với các sơ trong thời gian hơn 2 tháng qua giúp xây dựng “Ngôi nhà mơ ước” cho gia đình anh Mang Lạnh và chị Chamalae Thị Thảo Nguyên

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Khiết Tâm luôn ban muôn ơn lành trên quý vị. Xin Ngài gắn kết chúng con, để tiếp tục gieo rắc tình thương của Chúa đến những mảnh đời bất hạnh, những gia đình đang gặp hoàn cảnh khó khăn, thử thách trong cuộc đời, như  lời Thánh Phaolo mời gọi việc làm bác ái phải là ưu tiên số một của chúng ta : “Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Gl 6,10).

Sr. Anna Diễm Thanh

 

Tác giả bài viết: Sr. Anna Diễm Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây