Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 - Bài 8: Truyện ngắn: CHIẾC ĐỒNG HỒ

Thứ bảy - 21/08/2021 01:51
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse trong Đời Sống Thánh Hiến”
Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 - Bài 8: Truyện ngắn: CHIẾC ĐỒNG HỒ
 
Truyện ngắn: CHIẾC ĐỒNG HỒ
 
Tác giả: Bằng Lăng Tím
- Chị ơi! Chị ơi!
- Ơi! Có chuyện chi vậy? Thảo hỏi.
Thảo là chị lớn thứ hai trong cộng đoàn. Tính chị hiền lành ít nói. Ai nhìn vào cũng nói chị lạnh lùng, khó gần, nhưng khi tiếp xúc với chị rồi thì cũng gật gù ‘lạnh lùng là vậy, mà cũng dễ gần ghê nha!’. Trong nhà, Mai là người vui tính nhất, miệng nói huyên  thuyên cả ngày; Linh với Ngân cũng vui vẻ hòa đồng.
- Chị, mấy ngày nay em suy nghĩ nhiều lắm, càng suy nghĩ em càng thấy có lỗi với Chúa. Mai thổ lộ.
- Ngồi viếng Chúa mà em thấy lòng mình cứ nặng trĩu, lúc nào cũng nghĩ tới một  người. Em ngồi bên Chúa mà giống như người  không hồn vậy, cứ nghĩ bâng quơ.
- Woa, thiệt hả. Chị thấy em vui vẻ bình thường mà. Thảo ngỡ ngàng.
- Trời ơi! Em tui hôm nay lạ lắm à nghen. Mi có đẹp gì đâu mà sao “đào bông” vậy, chỉ có cái tội hài hước quá nè.
- Hôm giờ em giấu các chị á, chứ trong lòng em đang đánh trống đủ điệu nè. Mai thổ lộ.
- Rồi! Kể nghe có chuyện chi làm em tui bận tâm vậy.
- Chị có biết Huy dạy chung lớp giáo lý với em không? nhỏ hơn em một tuổi.
- Huy nào ta! Để nhớ lại xem?
- Ah! Nhớ rồi. Thảo đập mạnh tay lên đùi rồi nói:
- Có phải Huy đẹp trai mà mọi người hay gọi không?
- Dạ, đúng rồi. Mai trả lời.
- Chị thấy tính Huy dễ thương, .hòa đồng, biết quan tâm.
- Dạ, em biết. Vì đó mà em……. Mai bỏ lửng câu nói.
 - ‘Cái miệng nó hại cái thân’, ngày đầu tiên nhận lớp giáo lý với Huy là em bắt chuyện liền. Miệng em để yên không được, phải bắt chuyện nói. Huy cũng dần dần cởi mở. Sau mỗi giờ học là em với Huy hay đứng lại kể đủ thứ chuyện vui, tám trên trời dưới đất. Nói chung là vui lắm. Đã hai tháng trôi qua, đó là khi Cha sở tổ chức  tiệc mừng bổn mạng của Giáo Lý Viên. Em với Huy ngồi chung bàn. Em nói thiệt với chị lúc đó em không nghĩ gì hết trơn à, rất đơn sơ. Đang khi ngồi ăn và nói chuyện qua lại với các cô chú, Huy mới nói với em:
- Chị! Em nói chị nghe nè.
- Hả! Nói đi….
- Mấy hôm nay em suy nghĩ sao các Soeurs lại hài hước, vui tính vậy. Trước giờ em nghĩ các Soeurs nghiêm khắc lắm.
- Ồ, vậy à! Sống phải có niềm vui chứ, mình nghiêm chỉnh quá ai dám đến với mình.
- Dạ. Từ lúc dạy giáo lý chung với chị là em thấy quý chị rồi!
- Cảm ơn em nhé.
Từ lúc đó, những món quà cứ đều đều được trao đến tay em, rồi những giờ nói chuyện hứng thú cũng được kéo dài hơn. Gần đây nhất là Huy tặng em chiếc đồng hồ nhìn rất sang trọng và rất giá trị.
- Ủa mà dịp gì? - Thảo hỏi:
- Dạ sinh nhật. Em không biết vì sao Huy lại biết được ngày sinh của em. Chứ em là không quan tâm rồi. Mà chị biết không? Lúc đó em nhìn ánh mắt Huy lạ lắm.
- Mà em có rung động không? - Thảo hỏi
- Dạ, chút xíu xiu à chị
- Hèn chi mấy ngày nay thấy cậu ấy cứ theo hỏi chị về ngày sinh của em.
- Á à, thì ra là thế. Giờ chị nói thật với em nè: “Đừng để chuyện đi quá xa. Chuyện tình cảm không ai lường trước được. Em phải gặp và nói thẳng với Huy, ai cũng mang trong mình thân phận thấp hèn, yếu đuối. Em nhận ra sự yếu đuối của mình là tốt rồi.”
- Nhưng mà…. - Mai lấp lửng.
- Em không can đảm để đối mặt với sự nghiệt ngã này được.
- Em sợ làm cho Huy tổn thương phải không?
Mai không nói gì, im lặng một hồi lâu.
- Nếu em sợ làm mất lòng Huy, rồi tụi em cứ tiếp tục như vậy à. Không lẽ em lại làm ngơ trước tiếng gọi mời của Chúa sao?. Thảo nói tiếp; Bây giờ em nên cầu nguyện nhiều hơn, chỉ trong thinh lặng sâu thẳm với Chúa em mới giải quyết được thôi. Can đảm lên em, thà đau một lần mà tìm được hạnh phúc trong ơn gọi.
Một tuần trôi qua, Mai nói với Thảo:
- Chị!
- Sao rồi, em thông suốt chưa?
- Dạ rồi! ngày mai đi dạy giáo lý, em sẽ nói với Huy.
Mai hít một hơi thật dài rồi vừa đi vừa hát: “Khi Chúa thương gọi con về…” Cả nhà đều bật cười.
- Sao hôm nay nó vui vậy ta, chớ thấy hai tuần trước nó buồn sầu lắm mà - Cả nhà thắc mắc, không ai hiểu chuyện gì hết.
-000-

Buổi học giáo lý vẫn diễn ra bình thường. Mai gặp Huy vẫn vui vẻ như mọi khi và Huy cũng vậy. Tình cờ, Huy hỏi: “Chị ơi, đồng hồ đeo vừa không?
- Ừa, vừa đẹp á. Mà sao em tặng chị quà lớn vậy, chị áy náy quá.
Huy cười:
- Có gì đâu chị.
Nói vậy nhưng mắt Huy như đang đợi chờ…Mai thu hết can đảm nói:
- Em biết chị muốn nói gì mà.
Huy  cười như hiểu ý của Mai.
- Có lẽ phần nào em hiểu được đời sống của chị.
Huy ầm ừ, gật đầu không nói nên lời.
- Cầu nguyện cho nhau nhé. Mai cười.

Phải đấu tranh lắm Mai mới nói với Huy những lời đó. Mấy đêm rồi lặng ngồi bên nhà Tạm, ánh đèn chầu như len lỏi, hắt vào trong tâm hồn non nớt của Mai. Nhìn lên Thánh Giá, Mai rơm rớm nghẹn ngào trong lòng. Chúa hiểu lòng con mà. Bất chợt, Mai bắt gặp ánh mắt Thánh Giuse đang nhìn mình. Thánh Giuse và Mẹ Maria yêu nhau bằng một tình yêu thánh thiêng cao cả. Có lẽ Ngài đã nghe phong phanh chuyện Đức Maria mang thai nhưng Ngài không vội vã kết án mà âm thầm lặng lẽ cho tới khi Thiên Thần truyền tin và đón nhận Thánh Ý Chúa. Nghĩ tới đó, lòng Mai cảm thấy nhẹ nhàng và tìm được bình an trong Chúa.

Mai nhớ lại bài học khi còn ở nhà tập, trước khi khấn: “Chúng ta biết rằng: căn bản của đức khiết tịnh trong bậc sống tu trì là sống độc thân. Nếu người sống đời thánh hiến mà không giữ được đức khiết tịnh họ chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài.”

Mai thầm nghĩ: Con người vốn là loài yếu đuối; thấy mạnh mẽ đó, nhưng cũng có lúc gục ngã tức khắc. Sống đời khiết tịnh với những đòi hỏi của nó trong thế giới này thật chẳng dễ dàng chút nào. Bản thân yếu đuối đã đành, những thách đó đến từ thế giới bên ngoài vẫn cứ nhan nhản. Vì vậy, nội tâm người sống đời dâng hiến như một vết thương không bao giờ lành, mà chỉ được xoa dịu và lấp đầy bằng đời sống cầu nguyện, và bằng tình yêu sâu lắng với Thiên Chúa và tha nhân. Vết thương tình yêu ấy sẽ nhắc nhở và đưa chúng ta đến với Đấng duy nhất làm cho chúng ta no thỏa.

Lạy Thánh Giuse, Đấng “che chở kẻ giữ mình đồng trinh”, chúng con là những phận người mong manh, mang trong mình một thân xác rất yếu đuối và đầy tội lỗi, xin Ngài giúp  chúng con đủ dũng khí vượt qua các đam mê tầm thường và tìm thấy niềm vui trong cuộc đời theo Chúa.

Bằng Lăng Tím - Khiết Tâm Đức Mẹ
(Câu chuyện có thật trên hành trình Mục Vụ)

Tác giả bài viết: Bằng Lăng Tím

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây